1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Mỗi bước anh đi
    Rớt đầy hạt ký ức
    Em lần theo
    Nhặt lại
    Đem về trồng cây
    Em khóc bao lần trước những cây ký ức nở hoa
    Cũng đã để tang những cây héo tàn khô mục
    Ký ức anh lãng quên và bỏ sót...
    Tình yêu lớn từng ngày theo vườn cây sống của riêng em
    Và tới lúc
    Anh yêu em đến độ
    Sau mỗi bước đi, một hạt nảy mầm xanh

    T.Q.C

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 02/06/2006
    [/QUOTE]
    Với em, thì tất cả mọi ngày đều là ngày phụ nữ, là ngày của riêng em. Ngày nào em cũng được yêu thương và thấy mình đầy giá trị. Cho nên hôm nay với em, cũng là một ngày bình thường...Em không có mong đợi hay ước vọng gì đặc biệt...Em rất sợ những bó hoa theo thói quen, theo trào lưu-đương-nhiên-phải-thế, nó làm em thấy mình mờ nhạt, à thì ra người tặng mình chỉ vì hôm nay là ngày phải tặng, chứ không vì người ta muốn tặng.
    Những miền thương nào em đã đi qua, hay chỉ là chạm nhẹ và sẽ không bao giờ tới được.
    Đau đầu quá
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn nắng và nóng quá. Thèm đến chỗ nào lạnh thật lạnh, không nắng, không nóng hoặc đến biển. Lạnh nhưng không phải là lạnh của máy điều hoà!
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tại sao có "Phải lấy người như anh" mà lại không có "Cần lấy người như em" nhỉ?. Có lẽ, em nên làm một điều gì đó. Giờ thì đi ăn đã, đói bụng quá
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    MK! cả ngày hì hụi chả được cái chó gì.
    Chán mớ đời...
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Làm việc cùng anh, thấy anh thật giống một người. Lần đầu tiên thử anh một chút, đến xin phép nghỉ sớm một buổi vì phải chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày mai
    "Tại sao mọi người cứ làm khó anh vậy. Không cho nghỉ thì bảo là anh khó. Khi cho nghỉ một người, người khác lại xin nghỉ"
    Quay lưng 180 độ, bước đi thẳng. Uhm, đi rồi mới nghĩ, tại sao mình không thử giống mấy người khác ỉ ôi năn nỉ chút "Đi anh nha, cho em nghỉ sớm một chút thôi. Nha anh nha...." - Mỗi hôm nay thôi đấy nhá, hôm sau là không được nghỉ.
    Hí hí, hoá ra bọn con trai cũng chỉ có thế. Và bọn con gái cũng chẳng có gì hơn.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 05/04/2007
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    -Tất cả những cô gái Nam Định đều có giọng nói dễ thương như em à?
    -Ờ! Không những thế họ còn rất trắng và đẹp nữa.
    -Nghe em nói thì con gái quê em rất đẹp,
    Ờ! Anh có thể tưởng tượng ra một việc là, lần đầu tiên anh bắt gặp một cô gái lạ là người Nam Định mới vào Sài Gòn thì anh có thể thốt lên trong bụng rằng : "Em đẹp như một củ khoai lang giữa một rổ khoai tây, hoặc là: Em đẹp như một con bạch tuộc giữa một bầy hà mã"
    -Em là người hài hước đấy
    -Anh thấy thế à?
    -Vì không ai có cách ví von so sánh giống em cả
    -Thì giờ anh gặp rồi đấy.
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    kết thúc ....ko đầu , ko cuối ..... cũng chả còn cảm giác gì nữa.....
    thôi thế cũng là quá khứ ........tớ ko hối hận , cũng chả buồn đau , tớ để cho cậu ra đi..........
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chán phìu, chả muốn khỉ gì. Cuốn tuần người cứ đơ đơ ra, hâm hâm. Chân tay rã rời.
    Oạch.
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người yêu
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bao giờ part 1 cũng thi vị, ngọt ngào hơn part 2. Có lẽ chăng anh nhỉ? Đọc phần 2 của Nếu em không phải giấc mơ, hơi nhạt. Nó có tên là Trở Lại. Nhưng hết rồi, em chẳng thấy gì còn đọng lại cả. Hì, nay đứng bên ban công nghĩ vẩn vơ rồi mơ về một người nào đó. Nằm bên cạnh để mình đọc sách cho nghe mỗi tối.
    Nhưng cũng chúc mừng mrruoi đã có người để nhớ!

Chia sẻ trang này