1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đây là topic của anh nên em cứ spam thoải mái. Được không nhỉ? Trước kia em nhớ có lần anh post một bài thơ tình, Nếu em là sắt, anh là cacbon. Bữa nay lang thang, tự dưng đọc được bài này, thấy hay hay
    Cuộc đời là quĩ tích
    Tình yêu tựa phương trình
    Anh và em, hai điểm
    Biến thiên theo thời gian
    Tình yêu là thương số
    Nhớ nhung tựa lũy thừa
    Cuộc đời mang duyên số
    Đôi khi là gió mưa
    Cộng, Trừ, Nhân, Chia lại
    Thương cảm trên đôi tay
    Ví như ta làm lại
    Bài toán thương yêu dài
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vì sao em là một đường cong
    Để cho anh là đường tiệm cận
    Anh tìm em suốt tháng năm vô tận
    Cứ mãi gần nhưng chẳng được gặp em
    Em đâu rồi, cô gái thân quen
    Đã nói với anh nhiều về cuộc sống
    Lương tháng của anh chỉ là cấp số cộng
    Công sai bằng không chỉ đủ để tiêu dần
    Nhưng tình anh là cấp số nhân
    Với công bội luôn luôn hơn một
    Hãy cho anh một lần gặp mặt
    Anh chỉ xin làm tiếp tuyến thôi mà
    Gặp một lần rồi mãi mãi cách xa
    Anh vẫn thấy như ngàn lần được gặp.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    - Thể hiện.
    Em chẳng quan tâm
    Em, muốn để gió cuốn tất cả đi,
    Những gì mình đang nói,
    Đến
    Với
    Bất cứ một ai đó,
    Nếu họ cần,
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sao lại buồn cười thế?
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Giá như lúc đấy mình cứ chìm sâu vào giấc ngủ . Thì sẽ như thế nào nhỉ ? Có khi anh sẽ ko mệt mỏi vì mình , sẽ hạnh phúc bên một ai khác
    Mình lại nghĩ linh tinh rồi . Thật chẳng thể hiểu nổi mình lúc này
    So sad ...
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hix. Em chỉ nói thế thôi. Em đã bao giờ spam đâu nhỉ? Em viết những điều em thích viết đấy chứ.
    Sài Gòn nóng nực nhưng nửa đêm về sáng em hay bị dị ứng vì lạnh. Sao thế nhỉ? Cứ lạnh là em bị dị ứng. Nhưng tuyệt nhiên, ra bắc lạnh thì không bị. Chỉ những ngày đầu do thời tiết thay đổi đột ngột mới thế!
    Hnay em nghĩ vài vấn đề, nó buồn cười lắm cơ.
    Ví dụ,
    Nghĩ về những cánh đồng trong tận hư vô,
    Nắm chặt trong tay mình một nắm mưa,
    Để rồi,
    Vỡ​
    Nhận cho mình những gì đã mất,
    Những gì không thật​
    Trông theo
    Còn lại
    Chỉ là mặt trời đọng trong ly nước....
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 12/04/2007
  7. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao mình lại hành động như thế??chan kinh khủng.căm thù bản thân kinh khủng!!!
  8. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Thi xong, thấy mệt mỏi kinh khủng.Mình đang tìm kiếm bản thân ,đi tìm sự an bình trong tâm hồn....
    Thành thị người vào kẻ lại ra
    Chán ngắt nhân tình thường thế mãi
    Danh chi thêm để nhọc lòng ta.
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi xem ca nhạc theo yêu cầu ở 51 Trần Hưng Đạo, có một câu hát trong khán vòng nhỏ da diết, chợt nhớ đến một người, chỉ đơn giản bằng một câu "Đời buồn chi mấy, cố nhân ơi"
    Ray rứt đến vậy???
    Blank! Oải thật rồi?
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Let some one fill your blank!
    Maybe it is me :-p

Chia sẻ trang này