1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn thời gian để buồn, buồn làm gì cơ chứ...chỉ mất vài phút thôi cũng cảm thấy có lỗi với bản thân...kệ đi.Đời là vậy mà. Nhiều lúc muốn nói 2 từ thất vọng..nhưng e rằng sẽ làm ai đó bị tổn thương.Mình kô muốn ai bị tổn thương một lần nữa.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế là lại cuối tuần.
    Mây, Gió, Cây và Núi.
    Cứ để Mây phủ cho Núi bạc đầu.
    Gió đến...rủ Mây đi chơi.
    Nhưng vì Mây nhớ Núi. Thế là Gió lại đưa Mây về, kể tiếp chuyện tình Mây và Núi
    Còn gió. Rong chơi chán rồi, sẽ tìm một chốn bình yên, là Cây. Có khi chỉ để ẩn nấp dưới một cơn mưa
    Hehe, Hôm qua tự dưng em ngồi nghĩ ra câu chuyện giữa Mây, Gió, Cây và Núi như thế.
    Mây và Gió không thể nào là tri kỷ của nhau được. Cũng giống như hai người đứng cạnh nhau. Nếu cả hai đều là ẩn số thì luôn có một hằng số vô hình đứng cạnh họ.
    Vậy nên một người nên là ẩn, một ngươi là hằng.
    Em kể chuyện nó hay cơ. Nhưng giờ đang đói bụng nên ngại kể lại chi tiết. Kể tóm tắt thế thôi,
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 14/04/2007
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đơ mịa nó rồi hay sao ấy!
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em gái tuổi Dần duyên phận long đong
    Miệng đời bảo: cái tuổi này cao số
    Thầy bói nhủ: cầm tinh em cọp cái,
    Quê thấy mồ, em có ăn thịt ai đâu.
    +
    Cha mẹ sinh năm Dần, em để vậy, biết sao:
    Em vẫn rộn những niềm vui không rõ!
    Em dễ khóc những nỗi buồn vô cớ
    Như sáng mai nào đang nắng thoắt mưa...
    +
    Em tuổi Dần, đã sợ em chưa?
    Quen, quen vậy, anh khoan thưa bố mẹ!
    Tự ái đấy, khi bà bô bắt bẻ:
    "Nó tuổi Dần, không ích tử vượng phu.."
    +
    Nếu mai sau, mai sau nữa, cho dù
    Tờ âm lịch lỗi thời thay đổi hết
    Thì chớ tưởng gái tuổi Dần đã thích
    Con gái mà, không coi bói đâu vui!
    +
    Em tuổi Dần nên người yêu em ơi,
    Anh phải đẹp như chàng trai săn hổ
    Lúc ấy, bên anh, em ngoan như cô mèo nhỏ
    Vuốt nanh nào thi thố với tình yêu!
    +
    Và anh yêu, xin anh chớ có liều
    Chớ bay **** đèo bòng năm bảy mối!
    Cơn ghen gái tuổi Dần không dữ dội
    Chỉ diễn ra một lần, kẻ có tội chỉ...tan xương
    Đấy. Anh thấy chưa? Thơ về con gái tuổi Dần như thế đấy. Hôm bữa về tết, được ông ngoại mang ra cho xem tờ giấy khai sinh gốc em mới buồn cười chứ. Lúc cậu nhìn thấy nói, ối giời! Sao ngày sinh trong giấy khai sinh với CMND lại không giống nhau thế này. Mày phải cầm cái tờ này này, mai sau cho con cháu nó giỗ. Ngày xưa có cái dấu nó còn đen chứ không đỏ như bây giờ đâu. Lúc đó lại còn có Bí Ngô và hai người bạn của em ngồi đó mà cậu em còn kêu cái tên từ xa lắc xa lơ ra làm nó buồn cười đến không ăn được quýt em bóc.
    Đôi khi có những chuyện rõ là hay. Ví dụ, chiều nay gặp một cô bạn, cô ấy nói chuyện một hồi mới hỏi: "Cậu tên gì?". Giơ cái bảng tên ra cho xem. Một hồi nữa nói đến vấn đề xung quanh và cô ấy khai sạch sành sanh đối tượng cô ấy đang mắc cảm.
    Nghe kể chuyện tình của người khác hay lắm cơ. Cô ấy hỏi vầy chứ: "Tớ sợ, tớ ngại, vì người ta thường bảo, con gái mà thích trước thì con trai sẽ coi thường"
    Em bảo chứ: "Ối giời ơi! Thời đại này là thời đại nào rồi ấy còn quan niệm thế hả? Nếu người nào nghĩ thế, tớ chả yêu làm gì. Tớ á. Tớ thích là tớ sẽ bảo thích. Chả có gì phải xấu hổ cả. Họ không thích thì thôi, tớ cũng chẳng ân hận gì vì đó là sự lựa chọn của con tim. Mình không thể ép người khác được, cũng như nếu anh của ấy thấy cần ấy thì anh ấy phải suy nghĩ. Còn không thì cứ vô tư đi"
    Hôm nay trời đẹp lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.
    (ẶC)
    Em đứng ngoài đọc thêm một câu
    Nắng mưa là bệnh của giời
    Tương tư là bệnh của người yêu nhau
    ...Em, hổ cái đấy. Huhu. Nhưng hổ sinh ban này, lúc xế trưa, đầu chiều. Tức là hổ đang ngủ. Tại sao lại mang cái danh hổ cái nhỉ?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi cũng thấy buồn lắm cơ. Vì là hổ cái. Nay ngồi nhẩm tỉnh, đến hơn 6 tháng rùi, em chưa về lại Pleiku. Em thấy nhớ cái không khí lạnh lạnh vào đêm ở đó. Vì hôm bữa, em có một cô bạn đi thực tập ở ĐăckLắc. Đến Buôn Đôn chơi rồi chụp hình. Tây Nguyên đẹp vô cùng, vậy mà cô ấy bảo, chẳng có gì, xơ xác. Chưa đến thì háo hức, đến rồi thất vọng. Nghe mọi người kể Tây Nguyên, tớ nhân dịp đi thực tập 3 tháng đến đó để biết thế nào. Ai ngờ...
    Nó làm em ngậm ngùi buồn. Vì cô âý, tương lai sẽ là một giáo viên dạy văn, nhưng chẳng cảm nhận được gì. Khi em đọc những bài văn cô ấy viết, toàn những từ ngữ giả tạo và đi mượn. Thật tiếc...Bữa nay em đang nhớ Biển Hồ, nhớ Pleiku. Đêm đêm, đôi khi vẫn mơ về nó, vì ở đó, em có một gia đình đầy đủ, theo đúng nghĩa của một gia đình.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lâu lâu em lại ngồi nhâm nhi bài này. Em hát nhạc này hay lắm.
    An elephant in Ban Don
    Without tusk and very young.
    From forest came to village
    Eat very much and play all day.
    Elephant! Elephant!
    Grow up and have long big bird.
    Going to everywhere
    Make love to other elephants.
    Elephant! Elephant!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 14/04/2007
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ta nghe thấy mình rất lạ!?!?!?
  8. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu mình đang nghĩ gì. định làm gì. Mệt quá!!!
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    KO muốn khóc nhưng sao nước mắt nó cứ chảy thể này
    Mình ghét bản thân mình quá
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    không hiểu nổi mình ...không hiểu nổi mình ư ...ừ..có những lúc ta đã như thế ...
    đâu xa xôi gì , chỉ mới là hôm qua ..khi mọi thứ dường như vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm trí. những khi hành động ấy diễn ra ta lại trách mình ...sao mà khờ dại để rồi lại ...tiếp tục dấn thân vào đó..có ai hiểu được lúc đó mình nghĩ gì k ? hình như là không muốn nghĩ ..hình như là muốn buông xuôi ...vì ...được ở trong vòng tay người ấy ...một người không hề yêu mình ...chỉ coi mình là một người bên lề cuộc sống của họ và có thể là....qua đường .biết vậy đấy, chấp nhận vậy đấy và cũng suy nghĩ như vậy đấy nhưng rồi ...hỏi có buồn không thì hình như không ..có lẽ cũng thành kẻ vô cảm mất rồi hay sao đó. mất hết cảm giác yêu thương, tự trọng và hình như đang đánh mất chính nhân cách của mình trong mắt hắn.Sự mù quáng này k được gọi là Tình yêu và cũng chưa bao giờ dùng lý trí để lý giải nó cả
    chẳng có sự ăn năn nào hết, chẳng có sự ân hận nào cả
    tất cả còn lại chỉ là thêm một vết cứa vào lòng, một vết bùn nhơ cho tâm hồn bệnh hoạn và một sự yếu đuối của cái thể xác hèn yều này
    thỉnh thoảng nó lại như vậy đấy
    có hiểu nổi nó không nó ơi ..............

Chia sẻ trang này