1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hà nội mùa này tím bằng lăng,
    Hoa rơi mãi, trải dài theo nỗi nhớ,
    Chiều bằng lặng có em gái nhỏ
    Mong một người lữ khách đường xa
    :)
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang Ôi áo xưa ***g lộng đã xô dạt trời chiều Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây Những bước chân mềm mại đã đi vào đời người Như từng viên đá cuôị rớt vào lòng biển khơi
    Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông
    Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu Để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đèo
    Tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng
    Những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần Như ngoài khơi gió động hết cuộc đời lênh đênh
    Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về Tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa

    Tình ngỡ chết trong nhau...nhưng tình vẫn rộn ràng...
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang Ôi áo xưa ***g lộng đã xô dạt trời chiều Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây Những bước chân mềm mại đã đi vào đời người Như từng viên đá cuôị rớt vào lòng biển khơi
    Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông
    Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu Để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đèo
    Tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng
    Những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần Như ngoài khơi gió động hết cuộc đời lênh đênh
    Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về Tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa

    Tình ngỡ chết trong nhau...nhưng tình vẫn rộn ràng...
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố gắng biến mình thành người khác nữa
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    anh ruôi dạo này đii đâu thế nhỉ , hay cưới vợ rồi mà ko báo em 1 tiếng để em chúc mùng cái nào??
  6. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Một buổi lang thang rồi rẽ vào đây. Buồn thật buồn. Mình đúng là một con ngốc, thực sự là một con ngốc.
    1- Tại sao lại cứ cố lôi ông anh mình ra khỏi người đó làm gì. Với mình người đó không tốt nhưng biết đâu người đó lại tốt với anh mình. Điều quan trọng hơn là họ yêu nhau, họ yêu và chấp nhận những điểm khiếm khuyết của nhau, sao mình cứ phải có gạt người đó ra, biết đâu bên họ, anh mình sẽ hạnh phuc. Mình làm như vậy chỉ đẩy anh mình ra xa mình hơn thôi. Kệ nhé, anh mình nhiều tuổi hơn mình, từng trải hơn mình, cuộc soóng của anh bắt anh phải va cham nhiều, anh sẽ nhìn người đúng hơn mình. Anh sẽ biết làm ntn là đúng. Em tin ở anh, anh trai ạ, nhưng anh đừng nghĩ em đố kị với người ta nhé, em buồn lắm.
    2- Tình yêu là gì hả ngốc, sao lại sống thật như thế, sao lại để người ta đối xử với mình như thế. Chỉ có con ngốc như mình mới yêu nhiều đến vậy, để rồi chỉ biết khóc, khóc thật nhiều mà chẳng biết làm gì khi người ta coi thường mình như vậy. Người ta nói gì nhỉ: nếu em không tha thứ cho anh thì anh mong em đừng liên lạc với anh nữa, coi như trừng phạt anh. Trừng phạt người ta hay trừng phạt mình. Người ta muốn bị trừng phạt hay muốn bỏ rơi mình sau cái trò thử thách tồi tệ kia. Giờ đúng là mình đã mất tự tin, mất hoàn toàn. Chưa bao giờ mình có thể nói chuyện cởi mở như thế, vậy mà hoá ra người ta chỉ nói những lời ấy để thử mình. Thế mà cứ nghĩ người ta chân thành, cứ tin rằng người ta đang muốn trò chuyện trao đổi thực tình với mình. Mình đúng là quá ngốc.
    Giờ thực sự mình không còn biết tin vào ai nữa. Đến người ấy còn đối xử với mình như vậy thì mình còn biết tin ai, thà rằng cứ hư ảo trên mạng, chẳng biết ai với ai, có lẽ mình sẽ sống khác hơn.
    Ngốc muôn đời vẫn là ngốc mà thôi!
  7. HP_Scorpion

    HP_Scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    oh my god!
  8. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em muốn quên anh , mà cứ như thế này thì làm sao em quên dc hả anh ....
    Em biêt smình bị lừa dối mà sao em vẫn thế này chứ
  9. chrysanthemum1985

    chrysanthemum1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Yêu mình hơn tí nữa nào...Có ai chán bản thân hơn mình không chứ
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mải mê chinh chiến và yêu đương!

Chia sẻ trang này