1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nắng, nắng kinh khủng chẳng thiết cái quái gì cả, suốt ngày ở lì trong nhà không đi đến đâu, chuối vãi... thế mà chúng nó cũng lượn lờ được, hừm có lẽ dạo này cũng bắt đầu thấy xuống sức rồi lên không còn nhiều cái máu lang thang nữa hay là do mình thay đổi nhỉ? Bạn bảo dạo này thấy cứ lơ tơ mơ thế nào ấy, lại còn khó tính nữa... Hê hê cái chuyện khó tính thì nó ăn vào máu rồi và cả cái chú lơ tơ mơ thì lúc nào mà chẳng thế, lúc nào mà chẳng trái khoáy và ngược đời. Ba ngày nghỉ thì ở cơ quan hai ngày, ngày còn lại ngủ 18 tiếng, nói ra thế nào chẳng có đứa nó bảo là hâm... hơ hơ nhưng mà đố đứa nào hâm được như ông đấy...
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hiểu chứ, tỏ tình chứ gì Hê hê hê
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hiểu chứ, tỏ tình chứ gì Hê hê hê
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là nó đếk hiểu mà
    Khừ, hôm qua vừa đọc thấy câu con người thì suy nghĩ, còn thượng đế thì cười... cũng phải thôi-đúng là hay suy nghĩ thật, bởi thế cho nên tự nhiên thấy mình mềm yếu một cách khó hiểu... thèm lắm một bàn tay dịu dàng, một bờ vai êm ái... đôi khi cũng phải biết mềm yếu chứ nhỉ? việc gì phải gắng gượng mãi làm gì?
    Tôi là ai?
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là nó đếk hiểu mà
    Khừ, hôm qua vừa đọc thấy câu con người thì suy nghĩ, còn thượng đế thì cười... cũng phải thôi-đúng là hay suy nghĩ thật, bởi thế cho nên tự nhiên thấy mình mềm yếu một cách khó hiểu... thèm lắm một bàn tay dịu dàng, một bờ vai êm ái... đôi khi cũng phải biết mềm yếu chứ nhỉ? việc gì phải gắng gượng mãi làm gì?
    Tôi là ai?
  6. lining

    lining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    quote-thangruoi viết lúc 05:30 ngày 05/05/2005:
    [Khừ, hôm qua vừa đọc thấy câu con người thì suy nghĩ, còn thượng đế thì cười... cũng phải thôi-đúng là hay suy nghĩ thật, bởi thế cho nên tự nhiên thấy mình mềm yếu một cách khó hiểu... thèm lắm một bàn tay dịu dàng, một bờ vai êm ái... đôi khi cũng phải biết mềm yếu chứ nhỉ? việc gì phải gắng gượng mãi làm gì?Tôi là ai?[/QUOTE]         
    Tớ thì luôn đơn độc,... chắc tại trời sinh tính . Tặng bản nhạc này... vừa mềm yếu, vừa đơn độc

  7. lining

    lining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    quote-thangruoi viết lúc 05:30 ngày 05/05/2005:
    [Khừ, hôm qua vừa đọc thấy câu con người thì suy nghĩ, còn thượng đế thì cười... cũng phải thôi-đúng là hay suy nghĩ thật, bởi thế cho nên tự nhiên thấy mình mềm yếu một cách khó hiểu... thèm lắm một bàn tay dịu dàng, một bờ vai êm ái... đôi khi cũng phải biết mềm yếu chứ nhỉ? việc gì phải gắng gượng mãi làm gì?Tôi là ai?[/QUOTE]         
    Tớ thì luôn đơn độc,... chắc tại trời sinh tính . Tặng bản nhạc này... vừa mềm yếu, vừa đơn độc

  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ, vậy là không ai không nhắc đến chữ Tình nhỉ? Tình yêu giống như cái ....., người bên ngoài thì muốn chạy vào, người bên trong thì muốn chạy ra. Tình người, tình bạn, tình gia đình, tình nào cũng là tình cả, hà cớ gì cứ phải là tình yêu. Tình yêu, tôi sợ tình yêu...
    Tôi là ai, là ai, tôi là ai, mà yêu quá đời này.....[r10)]
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ, vậy là không ai không nhắc đến chữ Tình nhỉ? Tình yêu giống như cái ....., người bên ngoài thì muốn chạy vào, người bên trong thì muốn chạy ra. Tình người, tình bạn, tình gia đình, tình nào cũng là tình cả, hà cớ gì cứ phải là tình yêu. Tình yêu, tôi sợ tình yêu...
    Tôi là ai, là ai, tôi là ai, mà yêu quá đời này.....[r10)]
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    " Con người suy nghĩ, còn Thượng đế thì cười ". Con người cứ suy nghĩ, hăng hái suy nghĩ, trằn trọc suy nghĩ, loay hoay suy nghĩ..., và tin rằng bằng suy nghĩ sẽ đạt đến chân lí ; và tin tưởng hành động theo suy nghĩ đó. Còn Thượng đế thì đứng ngoài, đứng trên, nhìn con người loay hoay trong thế cuộc như những con rối vậy, và lặng lẽ, và mỉa mai cười. Bởi Người biết rằng con người càng suy nghĩ thì càng đi xa chân lí !
    Bởi thế tôi ơi hãy luôn mỉm cười...

Chia sẻ trang này