1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng phải là tớ tìm được cái của giời ơi đất hỡi nào đâu cậu ạ, tớ tìm được lý do tại sao tớ hay buồn, và làm thế nào để mình đỡ buồn thôi. Cậu ứ tin cũng đúng, cậu có cái lý của cậu. Bản thân tớ cũng chả tin có cái nửa nào tốt cả. Tớ chỉ tin vào bản thân tớ thôi.
    Hê hê, tìm được mình là tốt đấy!
    Tất cả chỉ là sự khởi đầu.
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Và lại một ngày dài nữa sắp trôi đi đầy u ám và mộng mị... dạo này những ngày cuối tuần đối với gã cứ vô nghĩa vậy! chỉ là những giấc ngủ chập chờn, mơ hồ ... gã cũng không hiểu tại sao? gã không muốn thế, nhưng tại sao gã không thể thoát ra khỏi nó?
  3. spyxx7us

    spyxx7us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    he
    chú bị điên m nó rồi
    anh hiểu hiểu vì anh cũng thế hehe
    nhưng mà anh hơi có vđ về tâm lý, ức chế
    chứ chú khoẻ mạnh có đếch gì mà như thế nhể
    2 năm rồi mà chú ko thay đổi gì à
    dở hơi
    anh 10 năm rồi, hehe, hơn chú đấy
    vẫn luôn lắng nghe chú!
  4. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi không khóc, mình tự tin, mình lạc quan, mình luôn sống với ước mơ và mục tiêu....
    vậy mà hôm nay mình đã khóc, nước mắt cứ chảy dài trên má, hồi còn nhỏ cứ nghĩ khóc là đau, nhưng đến bây giờ, 1 ng 24 tuổi, cải tuổi của sự trưởng thành thì thấy khi ngừng khóc lại còn đau hơn
    đọc blog của Yến, thấy 1 bài viết, khi ta thích 1 ai đó, thì nên nói chứ đừng để trong lòng, tha buồn, thất vọng còn hơn cứ chôn giấu trong lòng
    hôm nay mình đi gặp 1 ng, anh ý giàu có, anh ý thành công nhưng mình không thấy thoai mái
    roi minh den nha cau, minh ru di choi, cau dua minh ra My Dinh xem tha dieu, nhu moi lan, ke chuyen no chuyen kia, tu nhung chuyen rat doi binh thuong, minh thay su hien dien cua cau, that gan gui va thanh than, minh duoc la chinh minh, minh hieu rang, tinh cam cua minh danh cho cau, minh muon noi, nhung khong the.... tai sao u, minh so bi tu choi, ca van cu vo tu nhu nguoi ban than cua minh
    roi khi ve nha, minh da nhan tin tho lo tinh cam, minh khong ngai la con gai ma tho lo truoc...
    va roi minh nhan dc cau tra loi, chung ta hay la nguoi ban tot
    minh da khoc, khoc nhu 1 dua tre, cung chang hieu tai sao minh lai khoc, biet duoc tinh cam dau kho the nay, minh chang muon lao vao, nhung con tim va li tri lai hoan toan khac nhau
    minh khong thich anh giau co kia, minh khong coi trong tien bac la so 1
    chang hieu sao minh lai muon quay tro lai Duc, co le minh muon chay tron so phan, muon chay tron cau...
  5. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có cảm giác như bạn khi đọc bài viết của bạn nhưng bạn ơi bạn hãy nhớ rằng mình sẽ ko đạt đc 1 cái gì nếu mình ko cố gắng. Hãy cố lên bạn nhé !
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    mịa!
    bác này nói lạ!
    em có điên éo đâu cơ chứ? cớ gì bác bảo em điên? chẳng qua thần kinh nó có vấn đề tí thôi nhỉ? mà bác biết em à?
    còn em là em éo biết bác đâu đấy nhá!
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Toàn điên điên gặp nhau các bác nhờ!
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mãi tìm anh... một nửa,
    Hoa xuân mộng ngày đông
    Mãi tìm anh... giấc nồng,
    Gọi nhau đời đi nhé!
    Em co ro bên bến,
    Mưa tí tách con sông
    Xuân ơi đừng qua vội,
    Vẫn đợi... lòng mênh mông!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ru đời đi nhé, cho ta nương nhờ lúc thở than. Ru từng chiếc bóng, lênh đênh vào giấc ngủ ngon..:)
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lại stresssss mịa nó roài! chả có cái việc chó gì mà sao nó lại thế không biết! Hay tại díu có việc gì cả nên nó mới thế? ước gì có đứa nào ở đây cho ông đạp vài cái nhở.........

Chia sẻ trang này