1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại tớ lại rất hiểu mình. Buồn một nỗi là hiểu mình, biết mình có những tính xấu gì nhưng ko làm sao bắt mình sửa được những tính xấu đó.
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có quyết tâm/tình yêu đến cùng thì quay lại đi khi chưa muộn.
  3. My1980

    My1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đã ốm, rất nặng, ho quá, lại nhớ thuốc lá như ngày con bên ấy, mêt mỏi...
  4. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng chán...tự dưng buồn...ol từ 9h sáng...mệt quá..
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    À, đây là cảnh đứng trên dinh Bảo Đại nhìn xuống.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa Phong Lan. Hì, em đã chụp không biết bao nhiêu hình về hoa này. Nhiều lắm. Nhưng ngồi rezise lại để up thì em ngại. :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ cáp treo nhìn ra :). Đà Lạt có một màu xanh của buồn anh ạ.
    [​IMG]
    Hồ Xuân Hương mùa mưa bão :).
    [​IMG]
    Khi trời mưa, và em ra phố, một mình
    [​IMG]
    Trời sẩm tối, em vẫn ngoài phố một mình. .. Người bán hàng rong ngược chiều,
    [​IMG]
    Những ngôi nhà đầy hoa trên ban công...và nơi nào cũng có những ngôi nhà như thế,
    [​IMG]
    Café một mình, ngắm mưa rơi. Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ? Nhưng ai biết được, lòng em trống rỗng...
    [​IMG]
    Những lối đi đầy hoa trên hàng rào. Và dường như, đường nào, lối nào cũng có thế anh ạ.
    [​IMG]
    Một góc Thiền viện Trúc Lâm, lặng lẽ trong mưa.
    Các file ảnh lần lượt là: e m n h o a n_ h v a... b u o.. n...
    ...Nhưng em bảo rồi. Lần sau em sẽ không đi Đà Lạt một mình nữa. Em chỉ đi khi có người em yêu đi cùng. Hức. Vì...
    Những con đường Đà Lạt đẹp lắm anh ạ. Đầy thông.
    [​IMG]
    Cái này em chụp qua cửa kính xe taxi đấy anh. Hì,
    Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?
    Hà Nội vào thu, miền bắc vào thu có sắc vàng của nắng, có màu xanh ngọc của trời, có cái se lạnh vào sớm mai...
    ..Và có cả nỗi nhớ của người xa xứ..Uh, tháng tám mùa thu, lá rơi vàng tiếng nhạc...

    Thôi.Em buồn ngủ quá, đi ngủ đây. Chúc ngày tốt lành.
    Cũng là vì... chả hiểu nổi mình nên mới ngồi trên mạng đến tận giờ này.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 11/08/2007
  6. microsoftzx

    microsoftzx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không thể hiểu đuợc, chủ đề này từ những năm 2005 mà hôm nay vẫn còn khai quật lên
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mọi toan tính nghĩ suy cuối cùng chỉ là một cái vòng luẩn quẩn, gã vẫn muốn mình sống một cách nhẹ nhàng và bình yên nhưng không hiểu tại sao gã cứ rơi vào cái vòng luẩn quẩn của những toan tính nhỏ bé và ích kỷ như thế?
    Sống nặng nề như thế phỏng có ích gì đây? gã không thể trả lời được câu hỏi này!
    Gã muốn mình sống độ lượng và nhân ái hơn... gã muốn mình sống dễ hơn... Sao mà khó!
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ cũng ích kỷ, đôi khi thích đi tìm một điều gì đó mới mẻ... Lênh đênh, chuếnh choáng như một kẻ mộng du... Nhưng có lẽ tớ đã dừng lại được rồi...
    Say nắng mà, có lẽ một cốc nước vừa đủ độ mát sẽ làm mình nhanh chóng thoát khỏi cơn u mê...
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h cảm thấy tồi tệ như thế này Mệt mỏi . TRống rỗng và ko hiểu nổi mình nữa
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Sao thế này.Vừa an ủi người ta giờ lại cần an ủi
    Spam nè :
    Dò dẫm trong bóng tối của sự cô đơn,trống trải
    Nỗi sợ hãi ướt nhoà trong cái gục đầu.........
    vô vọng.
    Em vỡ oà
    Đau đớn..........
    Ty đâu rồi
    Có tiếng cười vẳng ngoài hiên
    Lanh lảnh,vô tư
    Tự nhiên như hơi thở
    Em chợt giật mình
    Mình đã cười như thế.
    Sao giờ đây
    mình lại
    thế này ???
    Đừng như thế nhé !!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này