1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanchi1978

    lanchi1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Không biết chuyện gì đang xảy ra với em nữa, mọi thứ chả ra đâu vào đâu, cái gì cũng mệt mỏi, cái gì cũng thấy buồn chán. Lúc nào cũng thấy thất vọng về bản thân mình. Hoá ra mình là cái đứa tệ bạc, chả ra đâu vào đâu, không biết một cái gì. Em buồn quá, giá mà mọi thứ nó về đúng trật tự của nó thì em sẽ đang ở nhà làm một công việc ngớ ngẩn nào đó có lẽ là dọn dẹp lau chùi một công sở nào ý. Sao em thấy chán bản thân mình quá. Cái gì cũng không ra gì, mệt mỏi lắm, thất vọng lắm. Chả cái gì tử tế cả, hình như em sắp bị điên rồi hay sao ấy, em muốn la hét, em muốn khóc, em muốn mình chết. Thật đấy anh ạ, em muốn chết, chết đơn giản nhỉ, cũng đã có lần em thử chết, uh mà không phải một lần, những hai lần cơ ấy chứ, cơ mà em không làm được. Dù trong suy nghĩ em cũng đã không cố gắng được. Nhưng em muốn em chết đi, hoặc không thì em phải thay đổi đi, cứ thế này chắc chả chóng thì trầy em sẽ điên. Em sợ mình không chịu nổi nữa, mình sẽ không cố gắng được nữa.
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói trước được điều gì trong cuộc sống này
  3. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    thấy cái tên topic
    jật mình
    như là nó soi vào mình vậy
    ...
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gã muốn say nhưng mà không được, gã tỉnh quá!
    Mỗi khi gần say gã lại dừng lại, không tiếp tục được nữa, gã tỉnh quá!
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ô la la. Nay ngồi bên PC mà cứ tủm tỉm cười một mình. Đầu tiên là hi hi, sau đó là he he. Thấy yêu lạ cơ.
    Rạo rực
    Khó tả
    Khó quên
    iêu đời
    iêu người
    iêu cuộc sống
    Ô lá la. Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát.
    Hát bản tình ca muôn thuở.
    Hơ, đầu óc lâng tâng khâng bay. Ô hô. Bố khỉ. Giống thiếu nữ mới lớn quá.
    Hức. Cả đêm chập chờn không ngủ nổi, giờ lại ngồi cười. 11h roài, đi nấu cơm thôi.
    Là la lá là la. Em iêu đời, iêu người, iêu cả anh nữa
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chán!
    Cười chua chát
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mong chị sớm hết chán Và cười thật tươi như thế này Mọi người luôn ở bên chị
    Chủ top pích: Càng uống càng thiếu, càng muốn say càng tỉnh
    Nhớ mùa thu Hà Nội, hình như thu đang về nơi ấy. Thế mà cũng một năm rồi
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nín thở qua cầu...
    hình như mọi người xung quanh gã đều thế cả...
    hình như gã cũng thế...
    hình như gã cũng đang nín thở...
    hình như tất cả đều lững thững...
    hình như không ai vội vàng cả...
    hình như mọi người đều nín thở...
    để làm gì nhỉ?
    @ ai đó: thu đang về trên từng ô cửa...
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ ghét tớ kinh khủng, lúc nào cũng mềm yếu quá. Gì cũng tiếc, hịc
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn...!
    Lại bao nỗi nhớ đang dồn vào đây!
    Phố trưa nắng dội nung người,
    Đường xe inh ỏi tiếng còi lấn chen,
    Đang chiều mưa đổ vội vàng,
    Nước len lách chảy ...úng tràn lối đi,
    Tờ mờ sáng đến giữa khuya,
    Hẻm văng vẳng tiếng người qua rao hàng,
    Hàng gióng gánh, hàng đẩy xe,
    Hàng ngồi góc phố, hàng khoe đầu đường,
    Giữa khuya tiếng gõ mỳ đêm,
    Nghe liêu trai cảnh hoang đường tích xưa,
    Phố phường, chợ búa, bến xe...
    Kẻ qua người lại..rộn !_ xao xác ồn,
    Dường như tất cả trễ giờ,
    Vội vàng bởi có kẻ chờ đâu đây!
    Nhà chen ép dẹp, ốm gầy,
    Nhấp nhô...diêm dúa...sắc này, dáng kia!
    Dạo này đang giữa mùa mưa,
    Cô hàng vé số hẳn chưa yên lòng!
    Chú xe ôm cũng phập phồng!
    Gíac chiều buồn ngắm mưa...lòng em rơi,
    Phố khuya mưa rớt nỉ non,
    Nhá nhem sáng tối thấy buồn nao nao.
    Sai Gòn mưa ngập đường đêm ...
    Lại thèm sánh bước cùng ai!_Sài Gòn!!!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 23/08/2007

Chia sẻ trang này