1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    lâu lắm ko vào đây , Hôm nay la Giáng sinh : chuc anh Ruồi có một mùa giáng sinh vui ve ,hanh phuc nhe
  2. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy nhiều bác tâm trạng thật, cuộc sống còn nhiều cái vui tươi, gia đình, bạn bè,công việc, còn nhiều cái để phấn đấu
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một buổi tối về nhà, cả cơ thể mỏi như từng khớp xương sắp rời nhau. Buông mình nằm xuống, bên đây một con gấu, bên kia một con gấu, dưới chân gác một con gấu...Uhm, và em thấy cần phải gọi điện đến ai đó để...rên rỉ...than thở...Ôi, em mệt quá. Huhu, đi học xong ra em không muốn về nhà nữa, không đi về nổi nữa. Tay em mỏi, chân em mỏi, em thèm có một người ôm, thèm có một người massage chân cho em. Huhu. Cả ngày em phải cho chân vào giày bít nên chân bị đau, cả ngày phải ngồi gõ phím và bấm chuột nên tay mỏi.
    Em ...than thở và em nhớ...bỗng dưng nhớ thật nhiều.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Giấc mơ đêm và anh ở đó, nguyên vẹn như chưa từng xa. Làm em phải mất cả ngày để nghĩ ngợi, hỏi, tại sao lại vậy nhỉ? "Hai năm đã qua, hay bao nhiêu năm nữa em vẫn chỉ là cô bé con thôi em ạ". Em nghe thấy lời nói như vậy tron giấc mơ của mình.
    Không cố gắng quên để thấy nhớ, nhưng cũng không nhớ nhiều đến mức muốn quên...
    Vậy mà một buổi sáng tỉnh dậy, phải bật cười tự hỏi. Anh, giờ ở đâu nhỉ? Anh, giờ như thế nào rồi? Anh...có bao giờ...nhớ đến em?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tối qua về nhà, đi tắm. Chẳng hiểu sao lại lấy nhầm dầu xả tóc để gội đầu.
    Lại nhớ cách đây khoảng 2 tuần, lấy nhầm sữa rửa mặt để tắm.
    Uh, cũng không hiểu nổi tại sao mình lại vậy.
  6. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    cầm bút khua như đũa trong chén, tra tiếng Nhật bằng từ đỉển tiếng Anh, chuyện thường ở phố ý, dạo này già cả lẩm cẩm dã man
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    - Em! Nghỉ việc đi. Thất nghiệp ở nhà chị nuôi.
    - Em! Sang Vinagame làm đi. Thấy căng thẳng thì vác laptop ra quán cafe làm việc, chẳng đụng đến ai.
    Muốn viết cái gì đó, thật nhiều nhưng đi đâu cũng chững lại. Vì, ở đâu cũng có người mình gặp hàng ngày. Lại bước vào một lối cũ..
    Uhm, rồi sẽ qua...sẽ qua....1 năm đâu có là lâu. Nhỉ?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    2h đêm,
    Ngồi viết một vài điều. Mọi thứ đều phải trả giá.
    Uh, em muốn thì em phải vậy thôi đúng không nào?
    Test chữ ký mới. Hình như quay lại ngày xưa :-)
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngồi ủi đồ vẩn vơ nhớ đến vài điều về ngày hôm nay và cảm giác thật tệ. Chị ra Nha Trang cách đây 2 tuần và mang về 1 kg khô mực để ở tủ lạnh. Trên kệ có một chai ******** để từ khi mình mới đến.
    Tối ngồi chat với chị bảo, khi nào chị ở Hà Nội vào phải huy động lực lượng để giải quyết chai ******** và kg khô mực của chị.
    Chị bảo, cô nương ơi, chị mang đi giải quyết từ lâu rồi. Lúc ấy mới với tay kéo tủ lạnh ra thì đúng là kg khô mực không còn trong khi ngày nào mình cũng mở tủ lạnh ra, vô mấy lần. Buổi sáng nay còn lau kệ sạch bóng nhưng không thấy chai ******** cũng không hề thắc mắc nó đã đi đâu?!
    "Người ta vào nhà em khuân vác hết đồ đi chắc em cũng không biết! Phải để ý tới mọi thứ xung quanh chút chứ".
    Lúc ấy mới nói với chị, tối qua ở nhà một mình em còn định ... giải quyết giúp chị mấy lon beer để trong tủ lạnh rất lâu nữa chứ. Nhưng nằm đọc sách xong rồi em quên mất ý định nhậu nhẹt một mình và ngủ mất.
    "Mấy lon beer chị cũng mang sang nhà K từ lâu rồi"
    "Hả, mang sang nhà anh K từ mấy tuần trước, tối hôm đi xem film á chị? Hic, vậy mà em cứ nghĩ nó còn trong góc tủ lạnh. Ngày nào em cũng mở tủ ra vô lấy sữa, trái cây sao mà em không thấy nó biến mất chứ?"
    Và sau đó là cảm giác, hình như mình không thể quan tâm được những việc như thế!
    "Em bay cao vừa thôi. Hạ bớt xuống đi để cho chị còn nhìn được chứ''.
    Tối chủ nhật ở nhà một mình.
    Hạ ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi,?
  10. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    yep...diz''z mah problem....

Chia sẻ trang này