1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    11h52 PM. Vào đây và nuốt ực một miếng kem chưa tan chảy xuống cổ họng. Nửa đêm ngồi nhâm nhi một hộp kem, khẽ nén một tiếng thở dài nhẹ. Bên ngoài những chiếc xe tải, xe container rầm rập chạy. Uhm. Ai bảo ở trung tâm, ở mặt đường là sướng nào.
    Giữa muôn trùng của đêm tối, có một người ngồi nhìn vào cái màn hình máy tính, gõ những dòng trong vô thức. Vớ vẩn, vu vơ. Ngay cả khi nhắm mắt vào cũng biết chắc chắn rằng, mình không bao giờ gõ nhầm giữa các phím.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay đến cty trễ nhưng vẫn thấy lòng vui phơi phới. Điều tệ nhất là quên không mang theo áo lạnh. Sài Gòn mùa mưa đến, lạnh hơn, gió nhiều hơn.
    Lất phất vài giọt lưa thưa trên tóc và thấy lạnh bởi gió. Đi đường nghĩ, dù gì cũng đã muộn, vậy sao không tận hưởng chút không khí buổi sáng nhỉ?!
    Anh - Chị - Em - và Chúng Ta.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thật bất ngờ khi gõ vào một từ khóa để tìm một bài hát muốn nghe và nhận ra giọng một người quen thuộc đã từng ngồi nghe họ vừa chơi guitar vừa hát trong một quán cafe cũ giữa Sài Gòn.
    Dans une taverne du vieux Londres
    Où se retrouvaient des etrangers
    Nos voix criblées de joie montaient de l''ombre
    Et nous écoutions nos coeurs chanter
    Quán cafe không biển hiệu trên gác của 1 căn nhà cũ với những chiếc bàn ghế cũ, không đồng bộ vì mỗi gian, mỗi góc là một kiểu khác nhau. Một chiếc dương cầm cũ để ở một góc và chỉ chơi 2 ngày trong tuần. 2 ngày khác có 1 người chỉ chơi guitar cùng 3 người thay nhau hát không mic.
    http://my.opera.com/daigialaocai/homes/files/tinhcadumuc.mp3
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày chủ nhật. Sáng ngủ đến 11h dậy. Chiều đi siêu thị, tối đội mưa đi ăn và đi xem film.
    Ngày chủ nhật, tên bạn học cùng PT điện hỏi thăm bảo, bà chuẩn bị tinh thần, tôi sắp có chuyện lớn nói với bà đây. Hỏi đi hỏi lại mãi nó cũng không khai. Thôi kệ. Mặc xác. Miễn sao đừng có nhờ tui tư vấn vài vụ chăm sóc bà bầu vợ ông là được.
    Ngày chủ nhật. Cô bạn ngoài Hà Nội hỏi, bố của Q mới mất hôm qua.
    Ngày chủ nhật. Điện hỏi han vài người bạn ngoài Hà Nội. Bố Q mất, có về được không? Sao đột ngột vậy nhỉ? Mình chẳng biết gì.
    Ngày chủ nhật. Mẹ điện thoại 3 lần đều không biết bởi vì cứ ra ngoài là chẳng cầm điện thoại theo.
    Ngày chủ nhật...phân vân....không biết mình có nên trở về...trở về giữa những ngày hè đầy nắng. 5 năm rồi...
    Trở về để thấy mưa miền bắc...
    Trở về để thấy bạn bè...
    Những người thân quen...
    Hà Nội mưa nhưng nắng vẫn gắt. Sài Gòn mưa khiến nắng dịu dàng. Hà Nội mưa khiến trời sầu, lòng người cũng buồn theo. Sài Gòn mưa chỉ làm mọi thứ lắng đọng lại một chút.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mỗi lần mang headphone vào nghe những bản nhạc yêu thích lại thấy mình chìm nghỉm trong những nụ cười thầm. Chiều Sài Gòn mưa thật lớn nhưng hồi nãy ra ban công phòng làm việc, từ lầu 5 nhìn xuống, tất cả đều khô ráo như chưa từng bị ướt. Trừ vài cây điệp phủ đầy hoa vàng lả tả đang rơi phía dưới.
    Sài Gòn tháng 5, mưa nhiều. Sài Gòn hoa điệp nở và rụng quanh năm.
    Vậy nhưng Sài Gòn tháng 5, hiếm những tiếng ve kêu, ít cây phượng nở, chẳng có sắc tím bằng lăng?
    Sài Gòn tháng 5, chẳng gợi lại cho em ký ức học trò?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 20/05/2008
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một buổi tối về nhà. Sau một hồi ngồi thừ ra và mở hết tất cả các chương trình TV đều thấy chán. Lúc ấy mới nhớ đến cái điện thoại.
    Máy báo bạn có 7 sự kiện mới. Trời! Những 6 miss call và 1 tin nhắn cơ à. Mở ra thì?cậu miss call 3 lần. Bạn miss call 3 lần và 1 tin nhắn ?oTại sao không nghe điện thoại. Đọc tin nhắn thì gọi lại ngay nhá?.
    ?oCháu đi học, cháu để máy trong túi sách và tắt chuông nên không biết?Dạ?Vâng?Cháu biết rồi ạ.?.
    ?oÔng gọi tui có chuyện gì thế?? ?" Tôi đang ngồi với T ở chỗ hôm bữa tổ chức sinh nhật cho C ấy. Bà tới đây nhé.
    ?oNhưng tui chưa tắm. Tui vừa về nhà. Tui mệt lắm?
    ?oThế bà có ra hay không thì bảo! Lăn tăn cái gì hả. Từ hôm cưới tôi đến nay chưa gặp vợ chồng tôi lại lần nào nhá?.
    ?oUhm. Đi thì đi. Khoảng 15?T nữa tui tới?.
    ??
    Trên đời này, có một thú vui trong các thú vui. Đó là?có một chút men trong người và phóng xe trên đường cao tốc. Vừa đi vừa nghĩ, không biết cái quả dưa cắm trên cổ mình có còn nguyên vẹn khi về tới nhà không nhỉ?! Ôi, nhưng đường thẳng, đường trống thế này, việc gì mình không thử tốc độ?Một tẹo thôi mà. Như Pippi viết cho bố mẹ của Thomas và Annika rằng:
    ?o Kác bák đừn ngĩ kác kon kuở kác bák đã trết hay mấd tík, vỳ kông pải tế. Chỷ đắn thyền 1 tí thôy và sắph vè nkà, tráu sin thề?
    Pippi sin trào.

  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em ngồi lại phòng làm việc và bất chợt một vài giọt nước mắt rơi ra khi em nghe một vài câu hát...mấy ngày nay đêm nào cũng nghe...Cũng vì tê n bạn học cùng PT gọi điện bảo, về đi...đừng ngồi ở cty một mình nữa. Tối mai sau giờ học gặp vợ chồng tôi mốt lát nha.
    Đôi khi em buồn cười một chút bởi trong đám bạn bè là con gái học cùng..có lẽ chỉ có em là khiến nó phải bận tâm hơn cả...vì nó nói...ở đây chỉ có 3 người học cùng nhau. Tôi thì có gia đình rồi, C thì nó cũng sắp sửa hay nói đúng hơn nó cũng có ai đó để quan tâm...Chỉ còn bà...! Hãy mở lòng ra một chút.
    Em khóc bởi vì một câu hát....Cũng mùa nở hai đứa mình ra đi...Thấy mùa phượng nở...em ngỡ gặp mùa thi...
    Mai sẽ là một ngày mới,
  8. chuotnhatqn

    chuotnhatqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu được mình khi vẫn còn nhớ đến người con gái đã mang lại cho mình bao nhiêu nỗi đau, nỗi nhớ nhung.Muốn hận người ta nhưng ko sao làm đc .có phải mình là con người quá yếu đuối, ko có đủ bản lĩnh của một người đàn ông?Thật là xấu hổ về mình quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. GomRoLaKho

    GomRoLaKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ủa, đồng chí này đụng hàng ava với mình rồi, xem lại ngày kết gia nhập ttvn đê
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Dạo này em thích ăn trưa một mình. Cũng không biết nữa. Ăn, nghĩ ngợi điều gì đó, thả trôi điều gì đó, lan man điều gì đó...hoặc chỉ là để tất cả rơi vào khoảng không.
    - Em biết không? Hôm mới chuyển đến đây chị cứ tưởng phía này là hướng Nam. Chiều qua mở cái la bàn ra xem chị mới biết nó là hướng bắc. Cũng hay nhỉ? Ngày xưa chị còn nhỏ, đêm như thế này ngủ cùng ông ngoại, ông hay chỉ sao Bắc Đẩu phía bắc cho chị xem. Mình ở đây, nhìn thấy trời nhưng chẳng nhìn thấy ông sao nào.
    ...Phía bắc là quê của chị ấy...

Chia sẻ trang này