1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    - Silv! Ăn cơm nhanh lên. Sao hôm nay ăn lâu thế hả?
    - Chị biết hôm nay em ăn cá mà. Em ăn cá thì rất ăn rất lâu vì cá rất nhiều xương. Hichic. Cá thì rất là ngon. Em rất thích ăn cá nhưng em không thích gỡ xương.
    - Từ mai em không được kêu cá ăn nữa.
    ?
    - Ôi. Tại chị đấy. Chị nói em ăn nhanh, em bị mắc xương vào cổ rồi.
    ?
    - Annie nhìn này. Cái xương như thế này mà nó mắc vào họng của Silv. Nó láo toét nhỉ?
    - Silv phòng mình vui thật. Bảo cái xương láo toét thì anh bó tay rồi.
    - Ơ. Vậy anh nói nó thế nào?
  2. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ nhiều nữa nhưng ngày nào cũng nghĩ về u rất nhiều. Buồn cười nhở.Hay đó là 1 bước của sự lãng quên
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Bố khỉ. Công bố danh sách sữa có nhiễm melamine như thế này thì công bố chi nhỉ?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 03/10/2008
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    - Sáng nay em thấy đau đầu quá chị Sally!
    - Tắm sáng nên nó thế đấy.
    - Uhm. Chắc là thế. Tối qua em còn tắm khuya nữa chứ. .Đi uống trà về mãi em mới tắm. Lúc vào nhà tắm thì mãi mới ra. Cuối cùng là em ngâm trong nước với hơi nước là hơn 1h đồng hồ.
    - Em làm cái gì trong nhà tắm mà lâu vậy?
    - Em cũng chả biết. Lâu lâu em lại thế.
    - Hôm qua đi uống trà thế nào. Thằng L có pha trà cho em uống không?
    - Em ngồi chưa đến 8h em đã về rồi. Hôm qua trà nô là bạn nào đó. L không pha. Hừm. L khùng đó chả bảo em đến đó là ngồi trên sập để em mặc quần. Mặc váy, ngồi xếp chéo chân đâu có ngồi được lâu khi chân bị tê cứng ra chứ.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng thấy buồn cười thế chứ lị. Đang xem film tình củm, sướt ma sướt mướt. Đang thấy mình mềm oặt ra. Hờ. Đang thở dài thì tiện tay với tay lấy cuốn sách thiếu nhi hôm bữa được tặng ra xem. Sách được tặng nhưng mới đọc được mỗi lời đề tặng rằng: "Chúc mừng bạn đã nhận được giải thưởng trong cuộc thi "Viết về cuốn sách thiếu nhi mà bạn thấy ấn tượng nhất".... Vietnamnet xin trân trọng tặng bạn bộ sách "Thật diệu kỳ tôi là..."
    Mở trang đầu tiên thấy có bức tranh vẽ 1 người ngồi câu cá, một con cá đã cắn câu. Con cá tung tăng bơi lội đi khoe với bạn bè rằng tao đã câu được một thằng người to lắm. Gìơ tao đi theo đó đây.
    Ha ha.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buổi sáng, tỉnh dậy lúc 6h30. Ôi. Vẫn còn sớm nhỉ? Ngủ thêm chút đã. Lần thứ 2 tỉnh dậy. Ôi. Đã 7h37 rồi hả? Mình còn phải tắm nữa. => Đến cty trễ 4?T.
    Vào văn phòng: Hôm nay ai có lòng hảo tâm không? Có gì ăn không cho em ăn với. Sáng nay em dậy trễ, không kịp ăn sáng.
    Sau một hồi nói cười mới nhớ ra mình cần phải in một số thứ. Kết nối tới máy in thì mới biết chẳng hiểu sao nó không kết nối được. Ngại sang phòng khác in nhờ nên nhắn tin cho một người nói, in giúp em mấy thứ này nhé. Em mail qua cho.
    Lát sau thấy có người gọi điện. Uhm. Chắc là hỏi mình in thế nào đây mà. ?oEm đã format hết rồi, nếu nó có bị lệnh gì thì anh cứ sửa sao cho mỗi bài vừa 1 trang A4 thôi.?
    Nói một hồi tự dưng thấy người bên kia hỏi, em thế nào? Khỏe không? Em đang ở Hà Nội hay ở đâu đấy?
    Ô. Em đang ở văn phòng thì tất nhiên là ở TP.HCM rồi. Sao tự dưng hôm nay lại hỏi thăm em có khỏe không vậy?
    Vì em vừa mới nhắn tin cho anh.
    Em nhắn cho anh hả? Vậy em nhầm rồi. Em xin lỗi nha. Tại anh kia cũng tên P, em đã để chữ CT bên cạnh nhưng do không nhìn kỹ nên send nhầm đến anh.
    Vậy mà anh cứ tưởng em đang ở Hà Nội vì thấy nhờ in một số bài viết nữa.
    ??..
    Hình như hôm nay mình hơi bị hưng phấn mặc dù đang mọc răng? khôn và rất đau.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nó nằm trên cái giường trải drap trắng tinh nhìn những người xung quanh đi lại cũng chỉ mặc màu trắng. Căn phòng lạnh ngắt, im ắng. Nó cảm giác sợ khi cô y tá kéo tay ra, quét một lớp bông sát trùng lên cánh tay. Quay mặt đi. Nó rất sợ những thứ nhọn đâm vào mình. Rát buốt, nhói đau? Nằm im, nó yếu ớt nghĩ đến một số thứ muốn nói với ai đó: ?oEm sợ đau lắm. Em cần một bàn tay để nắm??? Cô y tá chấn an bằng lời nói dịu dàng: Sao bé căng thẳng thế! Đừng sợ! Căng thẳng quá sẽ làm huyết áp không ổn định đâu.
    Những nhân vật trong nhiều câu chuyện nó thích thường rất can đảm. Họ có trái tim nhạy cảm, có khát vọng vươn lên mãnh liệt để hoàn thiện mình, có một thế giới tâm hồn đẹp như những giấc mơ? Nó mỉm cười nghĩ đến một số điều thật lạ kỳ. Ví dụ như những bờ cỏ may trước gió mà với một con dế mèn nào đấy lại là cả 1 cánh đồng? Ví dụ như chỉ một cây khoai nước lay động bên bờ ao nhưng dưới đấy là cả 1 thế giới nhỏ bé đang sống? Chúng cũng có suy nghĩ, chúng cũng có tiếng nói, chúng cũng có tâm hồn? Rồi một thế giới khác nữa, rộng mở hơn, xa xôi hơn? những vấp ngã, những sai lầm, những trả giá, những điều tốt và không tốt? và tất cả đều đi qua? nó lắng lại? chìm vào giấc ngủ một cách yên bình? Trong giấc ngủ ấy không có sự lãnh lẽo của căn phòng trắng? không có những bước chân hối hả của những người mặc áo trắng? không có sợ hãi, đau đớn? Chỉ có nó với những giấc mơ lạ kỳ?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Un Roman D''amitié ?" Bài ca về tình bạn
    D. Barbelivien - D. Warren - R. Buchanan
    Sometimes I think of me and you
    and every now and then I think
    we''ll never make it through
    we go through some crazy times
    and everytime I wonder if I''ll be loosing you
    but I never do
    Oh my friend you give me a reason
    to keep me here believing
    that we''ll always be together this way
    and you know my friend you give me a reason
    to make me stay
    and even through the longest night the feeling survives
    seems that I can just look at you
    and I find the reason in your eyes
    Tu sais il me faudra encore du temps
    pour être sure d''aimer quelqu''un et de l''aimer vraiment
    on a toute la vie devant nous
    mais garde bien tes sentiments
    et puis surtout
    écris-moi souvent
    un roman d''amitié
    qui s''élance comme un oiseau
    pas une histoire d''amour vacances
    qui finit dans l''eau
    c''est un long roman d''amitié
    qui commence entre nous deux
    magique adolescence
    où tout est un jeu
    quand tu prends ma main tout va bien
    fais comme tu veux mais ne dis rien
    une amitié qui s''élance
    comme l''envol d''un oiseau
    pas un amour vacances
    qui finit dans l''eau
    c''est un long roman d''amitié
    qui commence entre nous deux
    magique adolescence
    où tout est un jeux
    and you know when you look at me
    you''ll find the reason in my eyes
    quand tu prends ma main
    quand tu prends ma main
    fais comme tu veux mais ne dis rien
    Đôi khi tớ nghĩ về bạn và tớ
    Và bây giờ, lúc này tớ cũng đang nghĩ
    Chúng ta sẽ chẳng thể vượt qua,
    đi qua những lúc khó kiềm chế
    và lúc nào tớ cũng hỏi liệu tớ mất bạn thì sao
    Nhưng sẽ chẳng bao giờ đâu
    Bạn tớ ơi, hãy cho tớ một lý do
    để tớ thêm tin tưởng
    Và cũng hãy cho tớ một lý do
    để tớ ở lại
    Khi cả đêm dài đã đi qua thì cảm xúc vẫn giữ nguyên vẹn
    Dường như tớ có thể nhìn vào bạn
    và tìm được lý do trong ánh mắt bạn.
    **
    Bạn biết là tớ cần thêm thời gian mà
    Cần ai đó để yêu thương và yêu thật chân thành
    Dù cuộc sống bình yên luôn ở trước chúng ta
    Nhưng hãy thận trọng và đừng chủ quan
    và đặc biệt
    hãy viết thư cho tớ bạn nhé
    Một thiên truyện về tình bạn
    Thánh thót như tiếng chim
    Dù không là câu chuyện về tình nhân
    chảy đi như dòng nước
    Đó là thiên truyện dài về tình bạn
    Được bắt đầu bởi bạn và tớ
    Tuổi niên thiếu đầy mơ mộng
    Nơi mà mọi thứ chỉ là đồ chơi
    Và bạn biết, khi bạn nhìn vào tớ
    Bạn sẽ tìm thấy lý do trong mắt tớ?
    Rồi khi bạn nắm lấy tay tớ
    Có nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng nói nên lời.
    http://my.opera.com/silver_palace/files/blog-fileinfo.dml?js=true&file=/blog/120%20Un%20Roman%20D%27Amitie.mp3
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    [​IMG]
    Của ngày chủ nhật.
    .vn/mp3/nghe-bai-hat/Que-huong-tuoi-tho-toi-My-Linh.IWZBA07Z.html
    Biển trời mênh mông, tôi bơi ngày ấy.... Tiếng tu hú gọi, thấy nhớ biết bao...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 12/10/2008
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em phục chị thật đấy, chị cũng là một Song Ngư, hơn nữa rất trùng hợp là lại sinh cùng ngày, cùng tháng với e nữa. Nhưng e thấy chị tuyệt vời hơn e rất nhiều chị ah`. Làm sao khi sống trong thế giới thực tế này mà chị vẫn có thể giữ được cho mình trong trẻo, hơn hết là vẫn nhìn thấy những điểm đáng yêu ở cuộc sống này nhiều đến thế. Cũng không hẳn là e không còn những rung động cho những gì mình thấy trg cs, nhưng hình như là để thốt nên thành lời như chị thì e từ lâu rồi đã không thể làm được nữa rồi.
    Đôi khi thấy tiếc lắm nhưng nghĩ lại mình cũng phải biết chấp nhận, nếu đã chấp nhận đối mặt rồi thì cũng phải chịu mất mát đi những cảm xúc quý giá ấy. Đó chính là cái e ngưỡng mộ ở chị, chị vẫn đối mặt với thực tại cuộc sống nhưng hình như cái lung linh trong cảm xúc của chị vẫn còn nguyên vẹn.
    Thời tiết giờ giao mùa đẹp quá, một mùa thu thật hạnh phúc nha chị!

    Sáng check email, nhận được một một tình cảm thật dễ thương. Nếu những dòng chữ này đến cách đây khoảng 2 năm trước có thể đã khóc vì .... Nhưng hôm nay thì cười nhẹ... thật nhẹ...

Chia sẻ trang này