1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Viết gì giờ nhỉ? Viết rằng em vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ khi bộ phim kết thúc?... Sài Gòn chiều chủ nhật thật đẹp sau cơn mưa buổi trưa. Em ra đường sau ngắm nghía vài thứ sau khi xem film xong... Họa Bì! Kịch bản film so với câu chuyện ở Liêu Trai Chí Dị nhân văn hơn. Nó nhấn mạnh tình nghĩa vợ chồng, tình nhân gian và.... tình yêu...
    Một bộ phim ca nhạc khác.... Một thế giới của tình yêu, sự vui vẻ... rất rất nhiều những bài hát trong đó em đã nghe và đã chìm đắm khi bắt gặp lại... ngỡ ngàng không báo trước....
    Đã đọc Biên niên sử Narnia nhưng khi xem em xúc động hơn rất nhiều mặc dù chỉ xem ở nhà chứ không xem ở rạp như các film kia. Thật tuyệt vời bởi nó làm em nhớ đến rất nhiều các câu chuyện trong Thần thoại Hy Lạp đã đọc. ... Những chiến binh, tình yêu, sự dũng cảm, lý tưởng.... để rồi khi bài hát kết thúc em ngồi lặng im để nghe... sự thương yêu bắt đầu từ tình bạn...
    http://www.nhaccuatui.com/m/iz5YhQly0y
    The Call
    It started out as a feeling
    Which then grew into a hope
    Which then turned into a quiet thought
    Which then turned into a quiet word
    And then that word grew louder and louder
    ''Til it was a battle cry
    I''ll come back
    When you call me
    No need to say goodbye
    Just because everything''s changing
    Doesn''t mean it''s never
    Been this way before
    All you can do is try to know
    Who your friends are
    As you head off to the war
    Pick a star on the dark horizon
    And follow the light
    You''ll come back
    When it''s over
    No need to say good bye
    Now we''re back to the beginning
    It''s just a feeling and now one knows yet
    But just because they can''t feel it too
    Doesn''t mean that you have to forget
    Let your memories grow stronger ans stronger
    ''Til they''re before your eyes
    You''ll come back
    When it''s over
    No need to say good bye
  2. ecojsc

    ecojsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ha ha tính khí thất thường luc nhẹ nhàng lúc cáu rận.
    kaka. đay là do sì trét.
    jải tỏa đi là hết.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bình yên để gió đưa em về... Bình yên một thoáng cho tim mềm... Bình yên ta vào đêm... Bình yên để đóa hoa ra chào.... Bình yên để trăng cao...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ... Bình yên không ngờ...
    Đúng là thật bình yên! Đang nằm đọc và nghe Bình yên thì thấy có người Buzz. Nhỏm dậy xem thì thấy "Bà ngoại" gọi. Bà ngoại thông báo B.U cuối tuần này làm đám hỏi ở Phú Yên. Đầu tháng 12 sẽ tổ chức cưới tại SG, chuẩn bị để đi đám cưới nó nhá.
    Ôi. Nhanh thật. Mới đó mà đã hơn 4 mùa hè trôi qua kể từ mùa hè ấy năm ấy. Nhóm có 9 người. 1 người đã về và làm việc tại Nha Trang. 1 cô bạn về làm việc ở Vũng Tàu. 1 cô bạn về Thái Bình... Còn lại tất cả đều ở lại thành phố sau khi ra trường... và năm nay có 1 cô lên xe bông.
    ...
    Sáng họp phòng. Công việc càng ngày càng thấy nhiều. Niềm vui cũng nhiều nhưng cũng mệt rã rời ra bởi dường như công việc luôn là bất tận...
    Sáng nhận được 1 cái email của CEO về việc giảm giờ làm việc, xả stress sau 6 tháng nỗ lực không ngừng trong khủng hoảng tài chính, kinh tế! Giảm giờ làm việc - một việc để khích lệ cho tất cả mọi người nhưng cũng là áp lực bởi thời gian rút ngắn nhưng công việc không bớt. Vẫn tự nhủ mình, làm việc là vinh quang. Vẫn nhìn thấy rất rất nhiều bạn bè bên cạnh lênh đênh cả năm trời nay vẫn chưa tìm được 1 công việc thích hợp, vẫn mập mờ, vật vờ. Mình không bằng ai nhưng cũng còn may mắn nhiều bạn bè... Đôi lúc như lúc này nghĩ thấy buồn cười như tối qua. Sau khi ở nhà chị về, vẫn rất vui vẻ. Chỉ vì ra đường thấy trời lạnh. Chỉ vì sau khi về nhà thấy trời thật đẹp, muốn kể cho ai đó những cảm xúc mình thấy... nhưng chả có ai để kể... vậy là ngồi khóc ngon lành... khóc nấc lên đến tận 2h sáng. Thế mà cả ngày nay đến phòng làm việc vẫn cười như liên xô được mùa, trêu chọc hết người này đến người khác đến nỗi mọi người phải hỏi, hôm qua nghỉ em đã làm những gì, sao hôm nay hưng phấn thế.
    Dù một ngày kết thúc rất mệt nhưng giờ vẫn thấy.... Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên!
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buổi trưa, đi hái mấy chùm hoa sữa rồi chạy về khoe cả phòng. A. Em có hoa sữa này. Đang hớn hở thì bị cô bạn chọc quê: Trời ơi. Hồi nãy đứng ở trên này thấy nó chạy ầm ầm? Mặc váy, đi giày cao gót điệu đà thế kia mà chạy như tên lửa ấy, sao cũng có lúc bị té..
    - ?oChú voi con, ở bản Đôn
    Chưa có ngà nên còn trẻ con
    Từ rừng già chú đến với người
    Rất ham ăn với lại ham chơi?
    Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn lên!?
    - Cái gì cơ? Em lớn khổng lồ thế này rồi mà còn bảo em lớn nữa hả? Mà em chỉ có ham chơi thôi chứ đâu có ham ăn! Mà tại sao mọi người cứ chọc em vậy nhỉ?
    - Cái gì cơ? Silv lớn khổng lồ thế này rồi mà cứ bảo lớn nữa hả? Silv vừa ham ăn, vừa ham chơi thì mọi người chả chọc.
    (Ặc) ?" Ai cho anh nhái giọng em hả? Em ghét anh!
    -Hôm nay chỉ ghét thôi chứ không giết hả?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buổi sáng. Dường như không gì có thể tuyệt hơn cái cảm giác ấy. Hơi se lạnh. Một vài giọt mưa lất phất bay.
    Buổi sáng. Gọi điện book 1 vé bay chiều SG ?" HN vào 13h45 vào ngày 23/1/2009, 5h chiều nay đến nhận vé. Bỗng dưng thấy kỳ lạ. Bỗng dưng chẳng biết nghĩ gì. Hơi hụt hẫng bởi không hề có cảm giác mong chờ.
    ? Em vẫn ước mơ sẽ có 1 ngày mang 1 cành mai vàng ra xứ bắc? Mai vàng, như nắng ấm phương nam?
    [​IMG]
    Nhưng mà, mang một chậu mai như thế này bay theo được không nhỉ?
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Gần 2h ngồi ủi đồ. Rất lâu rồi, có thể đến hơn nửa năm ngày nào cũng chỉ ủi 1, 2 bộ vào buổi sáng, trước khi đi làm hoặc trước khi ra đường. Không giống trước kia giặt xong là ủi tất cả.
    Bàn ủi nóng. Cầu ủi nóng. Áo quần cũng nóng. Bàn ủi phẳng. Cầu ủi phẳng. Áo quần cũng phẳng ngay cả khi mới chỉ chỉ đưa 1 đường.... Vậy sao lòng mình không phẳng? Mọi hoài nghi cứ lợn cợn gợn lên trong ý nghĩ.
    [​IMG]
    Ước gì....
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    - Alô.
    - Ông ạ.
    - Ờ. H hả?
    - Dạ vâng ạ. Con đọc tin tức thấy ngoài đó mưa rất lớn. Ở quê mình có bị lụt không ông?
    - Ờ. Ngoài này mưa to lắm. Quê không bị lụt nhưng lúa ngoài đồng chìm trong nước và mọc mộng hết.
    - Ôi. Lúa chưa gặt à ông?
    - Lúa ngắn ngày thì gặt rồi nhưng lúa dài ngày như tám thơm, nếp thì chưa gặt.
    - Ông bà có khỏe không ạ?
    - Ờ. Ông bà khỏe cả.
    - Con đọc tin thấy mưa lớn nên gọi về xem ở nhà thế nào thôi.
    - Ờ (Nghe ông cười thật ấm, thật hiền).
    - Vậy con cúp máy nha.
    - Ờ (Tự dưng thấy bâng khuâng một chút khi ông lại cười nữa)
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em í bảo, chị đúng là con gái Bắc vào Nam rồi. Giọng chị không còn giống giọng Bắc đặc trưng nữa mà hơi lai lai rồi.
    Ở phòng làm việc mọi người bảo. Em chả có tý giọng miền Nam nào vì có biết nói giọng của người miền Nam đâu.
    Mình ra bắc vẫn có người bảo. Vẫn còn Bắc chán.
    Khà khà. Nửa đêm phải ngồi dịch bài, viết bài luận mà có bao nhiu thứ cám dỗ xung quanh. Hậu quả của 1 kỳ nghỉ cuối tuần đi ăn chơi nhảy múa, bỏ bê bài vở. Ôi. Nhưng cuối cùng cũng xong.
    Je viens du sud!
    J''ai quelque part dans le c"ur
    De la mélancolie,
    L''envie de remettre à l''heure
    Les horloges de ma vie,
    Un sentier dans la montagne
    Quand j''aurai besoin d''eau,
    Un jardin dans la campagne
    Pour mes jours de repos,
    Une maison toute en pierres
    Que la mer a rongée
    Au-dessus d''un cimetière
    Où mon père est couché...
    http://www.dailymotion.com/video/xgrgn_chimene-badi-je-viens-du-sud_music
    Ở đâu đó trong trái tim mình, em có một chút ưu tư.
    Mong ước được chỉnh lại thời gian chiếc đồng hồ cuộc đời... Thấy một con đường mòn dẫn vào núi... Một ngôi nhà xây bằng đá bên bờ biển sóng vỗ...
    Cách đây khoảng gần 2 năm em đã viết: Mỗi lần nghe Je viens du sud thấy một mình đau nhẹ mà chẳng hiểu tại sao... Nhưng hôm nay nghe lại, chẳng còn cảm giác đó.... bởi vì phương Nam là nắng ấm.... và em là 1 cô gái đến từ phương Nam.
    Ngày mới an lành.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 03/11/2008
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cả buổi tối cầm máy điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Thở dài một tý ư? Chẳng biết! Chỉ biết đã mấy lần mở máy lên, tìm đến 1 cái tên quen thuộc, 1 số quen thuộc... nhưng không bấm call được! Chỉ vì nhìn thấy Hà Nội nước ngập lớn quá. Chỉ vì muốn hỏi thăm một chút... mặc dù có thể những điều ấy chẳng cần hỏi cũng biết...
    [​IMG]
    Hà Nội trên VnExpress...
    [​IMG]
    Sài Gòn chiều nay....
    [​IMG]
    Nắng vẫn trải vàng....
    [​IMG]
    Và buổi tối vẫn tấp nập ồn ào...
    [​IMG]
    Ngồi nghe Viens M'' Embrasser thấy mọi thứ xa xôi và chênh vênh quá.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Viens-M-Embrasser.IWZCIZ76.html
    [​IMG]
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 03/11/2008
  10. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ko bao giờ có thể quên nổi cái tát ngày hôm nay ... ko bao giờ ......
    1 cái tát đau mà ko chảy nước mắt ... chỉ thấy trái tim mất đi mọi xúc cảm ... đơn giản lắm ....

    Được m0tth0idaxa sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 04/11/2008

Chia sẻ trang này