1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi waityouintherain, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi mình!

    Ghét thật đấy. Bản thân mình mà mình cũng ko hiểu. Dặn lòng làm thế này roài, ko được làm như thế kia roài. Mà vẫn ko xong. Sự đời nó cứ rối ren lên thế đấy! ( Nhưng riêng tóc mình thì ko )

    Thoai mà..... Cố lên........
    Ko hỉu sao lại ol nữa. Đã bảo ko ol roài. Thế mừ...........
    Ko hỉu sao lại quan tâm nữa. Đã bảo là kệ roài mà............


    Hix hix hix..... ai mà hỉu nổi mình. Chắc mình fải xin về.... yêu luôn mất...............
  2. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    úi...đấy kô fải là kô hiểu nổi mình mà đơn giản chỉ là kô kiềm chế đc thôi
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    ****.... vừa tức tức bùn bùn. Xong đã cười ngay được. Khó hiểu.
    Lúc nãy còn quyết định sẽ làm cái j` đó
    Bây h đã quyết định ko
    Má nhà nó. Lần sao muốn làm j` thì làm luôn. Cho nó nóng
  4. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng buồn mà lại vẫn nói cười .....
    Rõ ràng muốn chia tay mà ko dám nói ...
    Thật là vớ vẩn
    Được bluesky18987 sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 15/11/2005
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hị hị.... dễ thay đổi cảm xúc vật. Khó hiểu.....
    Hì hì.... Nhưng ước j`.......ko fải hối hận.....

Chia sẻ trang này