1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi MaxFire, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi

    Đá cái kiểu **** gì thế ko biết, Delgado như thằng mới tập đá, 3,4 cơ hội mà chẳng làm nên trò trống gì, D''alessandro đá lởm ko chịu được, cứ lắt nha lắt nhắt, mất bóng thì ko chịu đuổi, thích phô diễn kĩ thuật để khẳng định cái gì thế, trong tài cũng lởm ko chịu được, 2 pha bóng bàng tay lộ rõ như thế mà ko chịu thổi, 3 bác thay vào thì mất hút, Rosales thể lực quá kém ,
    Cả trận có mỗi Ayala là đá được, chuỗi vãi
    Nhưng phải nói bàn thắng của Mexico đẹp quá, chỉ thắc mắc là đó đâu phải pha phạm lỗi, xem lại thì thấy rõ ràng hậu vệ Arg lây bóng rất gọn mà, đâu có chạm vào chân của Mex
  2. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ai cũng học Hy lạp cả rồi
    Thực lòng tôi không thích Arg thua. Vì Arg thua thì Bielsa dễ mất chức. Bianchi lên nắm quyền thì Arg nguy hiểm hơn là Bielsa.
    Yên tâm, đứng thứ 3 vẫn vào vòng 2. Xem ra giải này có Arg, Peru và Mex là máu vô địch nhất.
  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    qua trận này mới thấy trường phái 8-2 đã bắt đầu được định hình và có ảnh hưởng lên rất nhiều đội bóng trên tòan thế giới.Lối chơi này nguy hiểm hơn lối chơi đổ bê tông ngày xưa của Ý nhiều vì lối chơi này tổ chức khoa học hơn nhiều,ko chặt chém dẫn đến mất người và quan trọng là biết cách dồn lên khi cần thiết.Nhưng cũng như chiến thuật Catenacio ngày xưa,lối chơi 8-2 ngày nay phải cần những đội bóng siêu kỹ thuật,những cá nhân thật siêu việt mới có thể xuyên thủng.Ar là 1 đội bóng có kỹ thuật tốt,có nhiều cá nhân xuất sắc nhưng lối chơi của đội bóng này thiếu định hình quá và có cảm giác như ngày càng xa rời phẩm chất và lối chơi truyền thống của mình.Cái mà người ta gọi là vũ điệu tango hiện nay đơn giản là lối đá đơn điệu của châu Âu (lật cánh đánh đầu) thêm 1 chút màu sắc kỹ thuật mà thôi.Và cũng cần nói thêm là Mr Bielsa thì bảo thủ ko chịu được.Dù sao thì vẫn có cơ hội đi tiếp mà
  4. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chán "vãi lúa",đá thế thì chịu thế đêck nào được.Chú Delgado thì đá như thằng học việc,Kily chơi như **** ,cứ hùng hục ,chả tí kỹ thuật mẹ gì.Cả đội đá rối như canh hẹ,đá thế này thì nghỉ cho sớm ,chỉ tổ làm sỉ nhục quốc gia.
    Không hiểu sau trận này chú Bielsa còn giữ được cái ghế của mình kô?nhưng tình hình thì đệ chán thằng cha này lắm rồi.
    Quay lại đội hình trân sân,cả đội đá như"ẹ",chẳng có chú nào ra hồn,có chăng chỉ có Ayala là tàm tạm.Sorin thi đấu như thế mà vẫn ở trong sân lâu như vậy,Nhục nhất là chú Delgado ,sút thì như trình V_leage.D''alessandro múa may vớ vẩn chả được đường chuyền nào ra hồn.TRong thế trận như thế này các chân sút phải biết chắt chiu những cơ hội có được đằng này "hoang" không chịu được,chỉ cần 1 bàn thôi bọn Mexico vỡ ngay mà không được ,đáng tiếc cho cú đánh đầu của Ayala ,còn lại Argen đá kô thể hiểu được,cứ cắm đầu vao rồi lại bật ra ,các chân sút thi chắc là đang ''Fê" nên toàn tìm bàn thắng đẹp bằng những cú vô lê==> ngu xuẩn.
    Nói chung là không thể nuốt ttrôi thất bại này,các cầu thủ còn "non" quá ,khhông giữ được sự lì lợm cần thiết,không biết trận sau có điều chỉnh gì không,chứ cứ đá thế này thì không ổn rồi.
    Nhớ lại 10 năm trước lứa của Batistuta ,cũng trẻ nhưng thi đấu chững chạc,đánh đâu thắng đó,còn giờ thì tiền đạo sao ''''lởm " thế không biết,chẳng có chú nào xứng tầm,mặc dù đây chỉ là giải cho các cầu thủ trẻ nhưng như thế này thì thất vọng quá,không thể chịu nổi nữa.
  5. namtuoc82

    namtuoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Argentina ?" Mexico -> một màn trình diễn tệ hại của Argentina. Các cầu thủ chơi như mất hồn ngoại trừ Alessandro cầu thủ này hoạt động không biết mệt mỏi tung hoành khắp sân, cầu thủ chơi tồi nhất vẫn là Delgado, không hiểu sao ông Bielsa vẫn để cầu thủ này đá chính trận này.
    Dẫu sao thua trận vòng loại này còn có thể chấp nhận được, hãy đừng để lặp lại điều này tại vòng loại trực tiếp, sau trận này chắc thầy trò ông Bielsa sẽ rút ra được những bài học quí báu, sẽ có những phương pháp tấn công hiệu quả hơn để đối phó với những đội có lối phòng thủ bê tông kiểu Mexico.
  6. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Nếu Bielsa còn là HLV thì một đội bóng vớ vẩn (kiểu đội Anh ) cũng có thể đánh bại Argentina với chiến thuật 8-2-0. Mất hết tính quái rồi, cả món đặc sản cầu thủ tiền vệ phòng ngự số 5 nữa. Mascherano chẳng khác gì 1 trung vệ, không điều khiển được nhịp độ. Cả đội cứ dấn như con thiêu thân, húc đầu vào tường. Cái bệnh từ hồi Worldcup vẫn chưa chữa được, nguy hiểm hơn lại đang lây sang lứa cầu thủ trẻ. Nhớ Argentina ngày xưa có Redondo hay Sensini chơi tiền vệ trụ đá rất khoan thai mà có những điểm nhấn cần thiết chứ đâu có như bây giờ. Tất cả là lỗi của Bielsa. Ngay cả khi Argentina vô địch Copa cũng cần phải sa thải Bielsa gấp không thì chúng ta lại phải chứng kiến đội Argentina xách vali về nước từ vòng 1 WC 2006 dưới tay của mấy đội kiểu như Hy Lạp, Anh, Thuỵ Điển hay thâm chí cả Látvia mất. Chúng ta cùng chờ đón Bianchi vậy. Chỉ có Bianchi mới mang lại được cá tính và thành công cho đội tuyển Argentina mà thôi.
    Được ThongLyPaTra sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 11/07/2004
  7. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Nếu Bielsa còn là HLV thì một đội bóng vớ vẩn (kiểu đội Anh ) cũng có thể đánh bại Argentina với chiến thuật 8-2-0. Mất hết tính quái rồi, cả món đặc sản cầu thủ tiền vệ phòng ngự số 5 nữa. Mascherano chẳng khác gì 1 trung vệ, không điều khiển được nhịp độ. Cả đội cứ dấn như con thiêu thân, húc đầu vào tường. Cái bệnh từ hồi Worldcup vẫn chưa chữa được, nguy hiểm hơn lại đang lây sang lứa cầu thủ trẻ. Nhớ Argentina ngày xưa có Redondo hay Sensini chơi tiền vệ trụ đá rất khoan thai mà có những điểm nhấn cần thiết chứ đâu có như bây giờ. Tất cả là lỗi của Bielsa. Ngay cả khi Argentina vô địch Copa cũng cần phải sa thải Bielsa gấp không thì chúng ta lại phải chứng kiến đội Argentina xách vali về nước từ vòng 1 WC 2006 dưới tay của mấy đội kiểu như Hy Lạp, Anh, Thuỵ Điển hay thâm chí cả Látvia mất. Chúng ta cùng chờ đón Bianchi vậy. Chỉ có Bianchi mới mang lại được cá tính và thành công cho đội tuyển Argentina mà thôi.
    (Mod xoá hộ tớ bài trên với, ấn nhầm )
    Được ThongLyPaTra sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 11/07/2004
  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Cút đi Bielsa!
    Lão điên này còn làm HLV ngày nào thì chúng ta không thể nở mày nở mặt lên được. Sao lại có những thằng HLV đầu pò đến như vậy nhỉ.Trong 2 năm qua, kể từ khi thất bại ở châu Á, vẫn không có sự chuyển biến nào trong lối chơi cả, quá bế tắc khi chơi trước những thằng Chí cùn. Argentina đang khủng hoảng lớn về lối chơi.
    Delgado trình độ như vậy, đá V-League cũng là đồ thải vẫn mặc nhiên được tín dụng, trong khi Tevez không được đoái hoài tới. D''Alessandro đá như thằng dặt dẹo, Kily, Zanetti chỉ biết húc đầu vào đá, các cầu thủ trẻ còn lại không có cá tính. Loại HLV như Bielsa chỉ có mỗi chiêu bài đá cánh ngu ngốc. Mẹ kíp, thằng điên, những cầu thủ đá cánh thì toàn là thằng cụ của rùa, thoát được 1 thằng, trước mặt còn vài thằng, vẫn mắm môi mắm lợi tạt vào trong, trung phong thì 1m70, nếu có xuân xít tạt qua được mấy thằng kia thì cũng làm mồi cho thủ môn.
    Bianchi, chúng tôi khắc khoải chờ ông. Chó thế, mình vẫn bực cái thằng ôn con Delgado, đá như phớ ý. Boca của Bianchi cách đây vài năm cũng có một chú tên Delgado, đá khôn ranh, lanh lợi, sở hữu một tốc độ của tên lửa, là quân bài chủ chốt trong sơ đồ chiến thuật của Bianchi. Nhưng không được trọng dụng dưới thời Bielsa, tại Copa 99, chú này đã từng xông vào bụp nhau với Bielsa. Lão này xứng đáng phải ăn đập nữa!
  9. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hik bác ơi, Marcelo Delgado của Boca hình như ngoài 30 rồi, không trông chờ được đâu. Có chú Galletti ở Zaragoza tốc độ cũng ác phết đấy. Thấy nhớ Claudio Lopez với cả Caniggia quá, mấy tay tiền đạo cánh bây giờ chạy như máy bay bà già ấy, chán thế không bít
  10. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Ar nhằm nhằm là xuống cánh tạt vào,ngày xưa có ortega tạt chuẩn vậy còn ko ăn gì bây giờ lại có cái bố delgado chậm thiếu lửa,mà ko hiểu lão này rất khoái dùng Kily,dù ông này ngồi dự bị ở inter thì vẫn có tên trong đội tuyển lại đá chính trong khi solari thì ngồi nhà xem tivi trong lớp cầu thủ trẻ của Ar có Castroman-kỹ sư công gnhệ thông tin này chạy nhanh đá cánh phải khá hay chỉ có điều ko được mancini ưa và thế là xuống,nhưng điều quan trọng nhất là phải tống cổ lão mà mọi người Ar gọi là"thằng điên",để search cái trang web tống cổ lão này để anh em ủng hộ chơi đuổi lão này đi là được rồi

Chia sẻ trang này