1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu ý của chàng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovehim1082, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý của chàng...

    Để trừng phạt mình vì đã làm tổn thương chàng nhiều. Trong khoảng thời gian yêu nhau, chàng đã cố gắng hết sức để giữ TY của mình nhưng mình quá ích kỹ nên đã ko biết trân trọng và gìn giữ TY ấy, đến khi mình nhận ra TY ấy mới chính là TY thật sự của mình thì chàng quá mệt mỏi và ra đi. Mình rơi vào vực thẳm, rất đau khổ và hối hận về những sai lầm của mình. Mình xin chàng hãy cho mình một cơ hội, chỉ một cơ hội thôi để mình bù đắp và trao TY của mình cho chàng. Nhưng chàng dứt khoát ra đi, ko bao giờ quay về. Rồi chàng thú nhận cách đây 1 tháng, khi chàng thật sự căng thẳng, học hành sa sút, kết quả thi kém, bố mẹ chàng rất giận chàng, chàng đau khổ vô cùng nhưng ko dám chia sẽ với mình vì lúc ấy mình đang giận chàng. Trong phút mơ hồ ấy, chàng nhớ đến 1 cô bạn mà vẫn âm thầm yêu chàng, luôn quan tâm chàng, ở gần chàng ( vì mình ở TP khác), chàng liền gọi cho cô ấy và chia sẽ, cô gái rất hiểu lòng chàng, hiểu tâm tư của chàng và luôn ủng hộ những gì chàng làm. Nhân chuyến tham quan của trường, chàng đã mời cô ấy đi chơi cùng, từ hôm ấy chàng cảm thấy cuộc đời thật vui vẻ, hạnh phúc vô cùng vì có một người thật sự yêu chàng ở bên cạnh.
    Chàng bảo rằng mọi thứ đã quá muộn, giờ chàng phải sống cho chính chàng và chỉ có cô gái ấy mới hiểu chàng và luôn ở bên chàng. Mình hãy quên chàng đi và đến với người con trai khác. Có lẽ TY của chàng dành cho mình là mãi mãi, chàng sẽ ko thể và ko bao giờ yêu ai bằng mình nữa nhưng chàng sẽ ko bao giờ quay trở lại với mình
    Cả tháng nay mình đã chứng minh cho chàng thấy mình đã thay đổi, mình thật sự rất yêu chàng, hãy tha thứ cho mình. Hãy cho mình ít nhất một cơ hội trong cuộc đời để mình cho chàng thấy mình yêu chàng nhiều như thế nào.
    Chàng hỏi " TY của mình dành cho chàng ở đâu chứ?" rồi chàng kể lại tất cả những sự kiện mà 3 năm qua mình đã làm chàng tổn thương. Chàng càng kể, mình càng đau lòng.... Mình cảm giác TG xung quanh hoàn toàn sụp đỗ, những lời đay nghiến của chàng, những lời uất hận cố tình làm tổn thương mình được viết ra từ chàng cứ như những quả bom dội vào lòng mình, đau đớn vô cùng
    Khi biết mình ốm, chàng đau lòng và lo lắng khôn nguôi, chàng bảo mình hãy vì chàng mà mạnh khoẻ lên, hãy vì chàng mà sống vui vẻ lên, chàng bảo mình chưa bao giờ nghe lời chàng nhưng lần này hãy nghe chàng "hãy đi chơi với bạn bè, hãy đi đây đi đó, hãy tham gia các hoạt động vui vẻ..." dù có thể sau này chàng và mình chỉ là bạn nhưng trong lòng chàng vẫn luôn yêu mình...
    Thỉnh thoảng chàng lại nhắc về những sai lầm của mình, nhắc về sự thờ ơ, thiếu quan tâm của mình dành cho chàng, nhắc về những tính xấu của mình, rồi chàng bảo dù sao cũng may mắn cho chàng vì đã chia tay với mình. Dù chàng biết mình đang đau đớn thế nào nhưng chàng vẫn cứ nói những lời nặng nề, cứ như cố tình đay nghiến mình, cố tình trả thù mình
    Chàng bảo sự phản bội của chàng đối với mình là vì mình, vì mình ko yêu chàng, làm tổn thương đến chàng...
    Mình ko trách móc chàng khi đến với cô gái ấy nhưng mình thấy đau lòng vì mình yêu chàng nhiều lắm, yêu rất nhiều. Giờ mình có thể làm được gì để chàng hiểu mình hơn? phải làm gì để chàng biết mình hiện tại đã thay đổi, mình ko còn như quá khứ nữa? Mình đã mất chàng thật sự rồi sao?
  2. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hãy rút ra kinh nghiệm thôi bạn àh khi người đàn ông đã tìm đc hạnh phúc của mình thì khó mà quay lại đc lắm. Giá như thời gian quay trở lại nhỉ
  3. memberbatdacnhi

    memberbatdacnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko hiểu hạnh phúc mà người đàn ông này tìm thấy là như thế nào nhỉ? tức khi rơi vào cảnh cô đơn, buồn chán rồi có một người yêu mình xuất hiện, sẵn sàng làm mọi thứ cho mình thì đó là hạnh phúc của người đàn ông sao? khi mà trong lòng họ vẫn còn TY với người cũ?
    Liệu có khi nào những người này như đang ở trong tình trạng "nắng hạn gặp mưa" ko nhỉ? lâu ngày quá, khát khô, giờ đột nhiện cơn mưa rơi xuống thì vui mừng thưởng thức. Nhưng rồi khi người ta hết khát, cảm thấy đã đủ nhưng cơn mưa vẫn đỗ xuống, vậy có gây ra hiện tượng lũ lụt hay ngập úng gì ko nhỉ? Lúc ấy những người này còn cảm thấy hạnh phúc nữa ko? khi mà TY đến với họ quá dể dàng, hay nói đúng hơn TY ấy như là vị thuốc an thần cho họ lúc họ mệt mỏi, chán chường? Khi họ tĩnh tâm trở lại thì thuốc thang có còn ích lợi gì nữa ko? Nếu như ngay ban đầu họ ko đến vì TY?
  4. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông ko thế đâu bạn àh ai thì mình ko biết nhưng riêng mình thì mình dám khẳng định đó. Đàn ông khác với đàn bà ở chỗ đó đó chỉ có đàn bà là thường ko thể quên chứ đàn ông thì quên nhanh lắm nhấtlà khi bị xúc fạm vào lòng tự ái
  5. memberbatdacnhi

    memberbatdacnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì hiểu khác bạn. Tức chỉ có đàn bà mới dể cảm động trước sự quan tâm của người khác khi mình đang cô đơn, buồn chán và vì sự cảm động ấy mà đàn bà dể xiêu lòng chứ nhỉ? và khi đã xiêu lòng thì khó dứt ra bởi vì đàn bà khá yếu đuối. Còn đàn ông thường chỉ nhớ về người phụ nữ "làm cho họ khóc", đàn bà chỉ nhớ về người đàn ông "làm cho họ cười", có phải ko hè?
    Đàn bà cần chổ dựa, cần bờ vai nương tựa khi họ buồn.
    Đàn ông thích chính bản thân họ sẽ chinh phục phái nữ, họ là chổ dựa cho phái nữ
    Còn việc quên TY cũ là đàn ông hay đàn bà dể quên hơn thì cái này còn phải xem xét. Mình thì mình thấy phụ nữ thể hiện nhiều but TY ko sâu sắc như đàn ông. Đàn ông tuy ko nói nhưng TY mãnh liệt hơn.
  6. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bạn cái vàng vàng trên nhưng riêng mình thì yêu rất mãnh liệt nhưng cũng dám rũ bỏ tất cả ko vương vấn gì đâu đấy. Với lại chưa em nào làm cho mình khóc cả cho nên mình cũng chưa biết đc kaka
  7. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao chàng ko cho mình một cơ hội nào?
    Phản ứng của chàng dành cho mình có thể chấp nhận được ko? Liệu chàng có ích kỷ và tàn nhẫn quá ko?
  8. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Trước có topic "Giẫy hàng" mà bị xoá mất rồi, nếu ko chú kia mà đọc đc thì làm gì lại thô lỗ mất lịch sự như thế để đến nỗi em phải lập topic này nhỉ?
  9. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chàng đay nghiến " TY của em ở đâu? em yêu anh kiểu gì thế? anh chưa hề nhìn thấy TY của em dành cho anh..."
    Rồi chàng kể " với cô kia, anh thấy rất vui vì anh nhìn thấy được TY của cô ấy dành cho anh, cô ấy rất hiểu anh, ở bên anh và luôn ủng hộ mọi việc của anh. Anh đã ở cùng với cô ấy vào những ngày đi chơi đấy. Anh đã làm gì với cô ấy à? làm mọi thứ và anh thấy rất hạnh phúc..."
    Mình ko ngờ chàng có thể nói ra được những lời này, .
    " Giờ em nói em yêu anh ư? muộn màng rồi em à! anh ko có cơ hội để cho em, hãy quên anh đi..."
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    bạn không còn cơ hội, dù là 0%
    cuộc sống là thế, và phải chấp nhận

Chia sẻ trang này