1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu ý của chàng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovehim1082, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asteriskese

    asteriskese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai khi yêu rất chiều chuộng bạn gái, tuy nhiên có những cô gái được nước tưởng mình đã nắm chàng trai trong lòng bàn tay nhưng sự thật khác hẳn. Chàng trai có thể yêu cô ấy hết mình, đôi khi làm những việc tưởng chừng như điên rồ đấy nhưng nếu bị tổn thương, t/y đó sẽ giảm đi đáng kể.
    Có 1 điểm các bạn gái lưu ý:
    Con trai, đàn ông hay nam giới có tính tự tôn rất cao. Đừng bao giờ động chạm vào cái tôi của chàng.
    P.S: Nhiều lần anh tổn thương vì những lời nói của em, vì t/y anh đã giảm cái tôi của mình xuống, vết thương lòng đã lành nhưng để lại sẹo mãi mãi
    Được asteriskese sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 06/03/2007
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, em Lo Về Hĩm có thể bình tĩnh gạt lọn tóc đang lòa xòa trước mắt, nghiêng mái đầu sang bên phải và chấm những giọt nước mắt đang chợt lăn dài trên má... để nhìn thẳng vào mắt anh được không?
    ....................
    Em cậy hộ anh cục nhử mắt trước khi mình tâm sự với nhau, vì ngồi đọc những lời tâm sự của em cùng những comment của mọi người anh hoa hết cả mắt....
    Chàng trai...đã từng là của em cũng là một cậu bé tốt đấy chứ, mặc dù hơi nữ tính một tý...anh mà là cậu ta, khi em không tôn trọng tình cảm của anh, anh đứng dậy phủi đít ra đi là điều tất nhiên. Khi đấy...em có tay giằng chân đạp, mồm cắn... anh cũng sẽ dứt khoát giằng ra mà đi thôi...
    Tuy nhiên, trong hoàn cảnh cụ thể của em... em vẫn còn một con đường để có thể quay lại với chàng...mặc dù hết sức mong manh, đòi hỏi em phải dành toàn tâm toàn ý và phải... hết sức chân tình thì mới thành công được.
    Đàn ông bọn anh, bản chất thực ra cũng chỉ là những cậu bé to xác thôi..... trông thì hoành tráng thế, nhưng cũng mỏng manh dễ vỡ lắm.... Em lỡ tay làm vỡ ra rồi, muốn hàn gắn lại...thì chỉ tùy thuộc vào sư khéo léo và cái tâm muốn sửa chữa lỗi lầm của em mà thôi.
    Trước mắt, em hãy bình thường hóa quan hệ với chàng của em đi, "Mình đã từng có tình cảm đối với nhau, giờ đây khi không may mắn, những gì trước đây là mơ ước không thực hiện được, hi vọng mình vẫn là bạn với nhau... anh nhé..."
    Em hãy làm lại, dần dần là một người bạn của chàng, một người bạn thực sự, có thể chia sẻ với nhau những suy tư những suy nghĩ hằng ngày, có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong công việc, trong cuộc sống và thậm chí... phải ghìm lòng để chia sẻ cả những chuyện trong "cuộc tình" mới của chàng.
    Hãy chứng tỏ giờ đây mình là một con người khác, một con người "biết sống".
    Chàng của em, vẫn còn nhiều tình cảm với em, nhưng giờ đây, chàng đang rơi vào cảnh "đi mắc núi, ở lại mắc sông" khi đang ở bên người con gái khác. Em đừng dồn chàng vào thế phải lựa chọn, mà hãy dần dần trên góc độ của một người bạn gái, một người em gái... bằng hành động thể hiện cho chàng thấy rằng... mình mới là truelove của chàng, những gì đã qua chỉ là phút dại dột của tuổi trẻ...Anh tin rằng rồi dần dần chàng sẻ ngả dần về em...
    Tổng kết lại: thực ra, để tóm lại thành một câu thì nó đơn giản lắm, chứ chả dài dòng như những gì anh viết ở trên đâu. Để chàng có thể quay lại với em, em phải chứng tỏ được bằng hành động...em xứng đáng để chàng quay lại...
    Chúc em sớm bình tâm để... tỉnh táo refresh bản thân mình...
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    chàng đã nói thế rồi thì biết làm sao được bạn ơi, ngày trước chắc bạn đã ko để ý nhiều đến chàng, ko quan tâm và ko trân trọng đến giờ lại thấy hối tiếc mà muốn thay đổi, trừ khi chàng chưa có ai chứ giờ đây đã có người con gái khác thì....khó lắm...mau tỉnh ngộ sống vui vẻ lại đi, tìm người khác và hay trân trọng người đấy
  4. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh busicare ơi! anh đúng là thiên thần hộ mệnh của em, tặng anh bông hồng nè. Cảm ơn anh nhiều lắm
    Ý kiến của anh rất giống với ý kiến của một người bạn ở ngoài đời của em ( ko phải ở trong Net đâu nhe).
    Anh à! E ko hề oán trách chàng, ko hề anh à! Ngược lại em thật sự rất thương và càng thương nhiều hơn khi chàng nói ra được tất cả những nổi lòng của mình. Và đôi lúc em cảm thấy vui vui vì giờ đây chàng có được niềm vui mới.
    Thỉnh thoảng em rất giận chàng nên cũng làm mình làm mẩy đôi chút nhưng rồi em cũng nhẹ nhàng và bao dung.
    Thực tế em là người có lỗi, vì vậy kết quả hôm nay em phải nhận là rất xứng đáng. Điều em đau lòng chính là em ko có cơ hội để thể hiện TY của em cho chàng nữa. Nhưng có thể chàng sẽ ko bao giờ quay về với em nhưng em vẫn muốn dành TY ấy cho chàng. Khi nào em cảm thấy lương tâm thật sự thoải mái thì em sẽ ra đi mà ko phải đau khổ gì nữa
    Nếu như chàng là kẻ "sở khanh" hay "kẻ lừa dối" thì chắc chắn em ko bao giờ màng đến khi mà phản bội lại niềm tin của em. Nhưng chàng là người con trai tốt, phải nói là rất tốt nên em muốn em vẫn cứ dành TY cho chàng dù đã muộn màng rồi.
    Và em cũng nghĩ đến cách làm như anh nói "sẽ bắt đầu lại từ đầu" dù rất vất vả và cần sự kiên trì, thời gian nhưng em vẫn nên làm ít nhất một lần để chàng thấy em đã thay đổi
    Chính chàng đề nghị TB với em nhưng em ko nói gì cả vì em biết chàng rất tốt và TY chàng dành cho em rất lớn, chàng cũng ko muốn mất em thật sự. Mỗi lời chàng nói ra làm em đau đớn, em biết chàng cũng khóc trong lòng, chính vì thế nên dù em ko đống ý nói "thôi nhé, chúng ta sẽ là bạn bè" thì em chỉ thể hiện qua cách cư xử của em.
    E sẽ làm lại từ đầu...và sẽ bắt đầu với chàng,nếu ko thành công thì em cũng thoải mái để đến với TY mới. E ko muốn đến với bất cứ ai khi còn mang trong lòng nổi đau về chuyện cũ...
  5. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là cái chỉ khi mất nó, nhiều người mới bắt đầu biết trân trọng. Anh trong trong topic dại quá. Cưng chiều người yêu nhiều quá, để rồi sinh hư. Rồi cuối cùng dồn cái tức của mình vào một cái li. Kết quả cái li đó tràn rồi làm cả hai phải đau khổ.
    Bạn chủ topic hãy luôn mở cửa cho anh một cơ hội. Thế thôi. Bao giờ anh ấy nín, lau sạch nước mắt mà anh ta vẫn nhớ đến bạn thì anh ta sẽ quay lại.
  6. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn à! đọc những dòng này của bạn mà mình đã ko kiềm chế được nước mắt. Mình đang khóc, khóc vì thương chàng nhiều hơn.
    Đúng là vì yêu mình quá mà quên cả bản thân, quên cả gia đình chàng, còn mình thì rõ ràng ko hề thể hiện TY gì với chàng, thậm chí làm tổn thương nhiều. Vậy mà chàng vẫn âm thầm chịu đựng hơn 2 năm nay, ko hề trách móc mình, chỉ biết dồn nén và vẫn yêu thương mình hơn bất cứ ai, bất cứ điều gì . Mình đi làm rồi nên tư tưởng khác chàng bởi chàng vẫn còn sv. Mình rất ích kỷ, chỉ biết áp đặt cs của người đi làm vào một sv như chàng ( chàng ko nhanh nhẹn, ko giỏi, ko quá thông minh bởi vậy mà chàng học chậm) nhưng đổi lại chàng rất tốt, rất thật thà và chân thành. Cũng ko ít lần mình muốn chia tay chàng bởi sự khác nhau ấy nhưng ko hiểu sao mình ko thể, hay nói đúng hơn mình ko muốn gây tổn thương cho chàng, cho một người yêu mình hơn cả bản thân chàng như thế. Mình tự hứa với lương tâm rằng đợi chàng ra trường, cả 2 ở gần nhau, lúc ấy mình sẽ bù đắp, sẽ quan tâm chàng, sẽ yêu thương chàng nhiều để bù đắp những tình cảm mà chàng dành cho mình. Nhưng mình đã ko biết dừng lại, cứ tiếp tục mắc sai lầm. Đến lúc bố mẹ chàng thật sự thất vọng về kết quả học tập của chàng thì chàng mới nghĩ đến cs của chính bản thân chàng, đến bố mẹ chàng...Và đúng như bạn nói "khi mất đi rồi mình mới nhận ra giá trị đích thực của TY"...Mình biết chàng đang có người mới, người ấy hiểu chàng, yêu chàng nhưng nếu vì TY thì đã đến lúc mình phải biết nghĩ cho chàng. Sẽ bắt đầu từ TB, mình sẽ động viên chàng học, mình đồng ý sự chia tay, mình sẽ chăm sóc sức khoẻ bản thân để chàng ko còn lo lắng cho mình nữa. Trước hết, mình chấp nhận để chàng gạt hẳn mình ra, thay vào đó chàng phải dành tâm học hành tốt vì tương lai của chàng, vì bố mẹ.
    Mình hãy cứ làm một người tốt trước và bất cứ kết quả nào xảy ra, mình sẽ đón nhận mà, sẽ đón nhận bằng sự thoải mái của lương tâm mình
  7. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trước đây chàng yêu mình nhiều bao nhiêu thì giờ đây chàng tàn nhẫn bây nhiêu. Có một số bạn bè khuyên mình ko nên tiếp tục lãng phí thời gian với chàng "kẻ phản bội và ích kỷ" thế nữa ( vì họ nghĩ chàng ích kỷ khi quay lại đỗ lỗi tất cả cho mình và làm mình đau lòng bằng cách đay nghiến như thế)
    Nhưng mình nói mình vẫn sẽ chờ đợi chàng, sẽ chờ đợi dù biết mình sẽ đánh mất đi vài năm ( có thể 2 or 3 năm) nhưng mình vẫn chờ đợi. Những điều chàng đang làm với mình là những điều mình xứng đáng nhận nó.
    Tương lai thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào TY và sự khéo léo của mình. Phụ thuộc vào TY của cô gái kia dành cho chàng và phụ thuộc vào lòng bao dung của chàng dành cho mình.
  8. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mình cảm thấy rất vui và thanh thản vô cùng. Cảm ơn các bạn đã giúp mình điều này
    Mình vui ko phải vì chút hy vọng mong manh mà mình vui vì mình đã trở lại với chính con người thật sự của mình rồi. Trước đây, mình đã sai vì mình sống ích kỷ và chính sự ích kỷ ấy đã khiến mình thay đổi, sống trầm lặng, hay buồn và dể giận hờn. Chính sự ích kỷ ấy mà mình chỉ chăm chú đến cs và cv của mình, ko quan tâm đến chàng, và bắt chàng phải vì mình...và điều đó chưa lúc nào làm mình hạnh phúc, chỉ có sự cô đơn và buồn chán khi chàng ko ở bên cạnh.
    Giờ mình rất vui vì mình đã hiểu "Yêu ko có nghĩa là muốn chiếm đoạt, sở hữu. Yêu là mang lại hạnh phúc cho người ấy. Hạnh phúc của người ấy mới chính là hạnh phúc của mình"...Khi mình cỡi mở lòng ra, sống bao dung và biết nghĩ cho người khác thì mình thấy vui lắm. Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của mình sau 1 tháng chìm trong nổi đau buồn. Mình sẽ ko để chàng phải lo lắng cho mình nữa, ko để chàng phải cảm giác "có lỗi" và "đau khổ" vì đang làm tổn thương mình nữa. Mình sẽ nói với chàng " mình chấp nhận và hiểu chàng". Vì thế nên mình sẽ vui vẻ lên nhưng đổi lại chàng phải chăm chỉ học hành tốt, phải đạt kết quả tốt thì mình mới vui thật sự được.
    Khi mình ích kỷ, mình làm chàng đau lòng thì mình có bao giờ vui như thế này đâu. Đúng là chỉ khi mình hiểu chàng, mình biết những điều gì cần nói, cần làm để chàng vui, chàng yên tâm học tập thì tự nhiên mình thấy vui vô cùng
    Hôm nay mình đã quay trở lại với chính con người của mình rồi, mình vui lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều
    ( Trước hết hãy cứ sống vì chính bản thân mình, đúng ko các bạn? hãy vì lương tâm của mình, sống thế nào đấy để sau này lương tâm ko bị cắn rứt là được rồi)
  9. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhá, anh nói chuyện với em thì anh cũng thấy vui mà, chia sẻ với nhau thôi, cảm ơn cảm huệ đek gì, muốn cảm ơn thì hôm nào rủ anh đi đi uống cafe... rồi trả tiền cafe cho anh
    Vấn đề tiếp theo... bây giờ em bắt đầu thực hiện chiến dịch... make friend với chàng đi, anh tin là em sẽ thành công, đạt được điều mà em mong muốn...cùng với những tình cảm tốt đẹp của mình dành cho chàng....
  10. baby_adsl

    baby_adsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạh! em cũng ko biết chàng của bác thuộc mẫu người nào nữa" cho dù là bạn nhưng anh vẫn yêu em" ặc ặc...

Chia sẻ trang này