1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu ý của chàng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovehim1082, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh vui tính thật đấy! Ok, lúc nào có thể em sẽ mời ăn đi uống cafe để cảm tạ anh nhe!
    Anh nè, em thấy vui vì em sống thật với chính con người của em, chính tình cảm của em chứ ko phải vì em hy vọng chàng sẽ quay về nữa anh à!
    @baby_adsl: Điều băn khoăn của bạn cũng chính là điều băn khoăn của mình đấy. Khi mình ốm, chàng lo lắng cho mình vô cùng, chàng bảo "mình chưa bao giờ biết nghe lời chàng. Lần này, hãy vì chàng, hãy nghe lời chàng mà thức tĩnh, chăm lo sức khoẻ bản thân" rồi chàng bảo mình phải đi đây đi đó, tiếp xúc với bạn bè, có internet trong nhà thì chat chit với bạn bè...Chàng nói "có lẽ sau này chúng mình chỉ là bạn nhưng bên trong chàng vẫn yêu mình". Rồi khi chàng kể về chuyện "chàng có bạn gái mới", chàng đỗ lỗi cho mình một mạch, chàng nói hoàn cảnh, lý do vì sao chàng tìm đến cô gái ấy. Rồi chàng nói "vì minh đã xui khiến chàng tìm đến cô gái ấy", chàng bảo chàng thấy hạnh phúc với cô gái, cô gái yêu chàng thật sự, hiểu chàng và luôn ủng hộ chàng, chàng đang xây dựng con đường cs cùng cô gái, chàng sẽ ko bao giờ quay về với mình nữa...
    Cuối email, chàng viết tiếp " lúc nào chàng cũng yêu mình, yêu mình đến chết", nhưng TY này chàng sẽ cất dấu bên trong...
    Thế nên mình mới chẳng hiểu gì về chàng cả. Cũng có khả năng chàng chưa có cô gái nào bên cạnh, cũng có thể chàng đã có...hihihi...nhưng mà điều đó ko quan trọng nữa rồi, quan trọng nhất vẫn là mình thôi. Mình nhận ra mình rất yêu chàng, mình đau khổ vì trước đây đã làm chàng tổn thương nhiều, giờ mình sẽ bù đắp cho chàng, sẽ làm chàng vui, còn chàng yêu ai, chàng có quay về với mình nữa ko thì ko phải là yếu tố quan trọng lắm. Nhưng mình vẫn luôn cởi mở lòng mình và sẵn sàng chào đón chàng nếu sau vài năm nữa chàng quay về.
    Giả sử vì thương mình mà chàng quay về nhưng mình vẫn ko sữa chữa, ko hiểu thế nào là TY thì cũng như ko? rồi cũng chẳng hạnh phúc gì phải ko bạn? Yêu là phải mang hạnh phúc đến người mình yêu ( Hehehe...nghe có vẻ sến một chút nhưng nếu người nào xứng đáng nhận nó thì sến cũng được hè?)
  2. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nghĩ "yêu là mang đến hạnh phúc cho người mình yêu" và sẵn sàng chờ đợi thì tốt nhất, nên tránh đi một thời gian. Thống kê cho thấy là bạn có nhiều khả năng thắng hơn.
    Con cá bị mất thì vẫn là con cá to.
    Peace Out
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: thế cuối cùng là anh được rủ ăn, hay rủ uống cafe
    Vàng 2: Hành vi này có tên là "đái dầm đổ tại...trym", càng chứng tỏ là... cơ hội của em còn..to lắm.
    Vàng 3: Khi giấu diếm cái gì đó người ta thường giấu vào chỗ... rất kín. TY của chàng mà lại dấu vào...chỗ kín, em moi ra được mới là giỏi...
  4. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    đơn giản vì cậu ta đang ''lạnh lòng'' sau những hi sinh của mình dường như vô nghĩa.
  5. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu...anh busicare làm em xấu hổ quá à! em đánh sai lỗi chính tả mà anh cũng lôi ra trêu em kìa
    Đúng là làm một người tốt thật khó anh hè? với mọi người em là một cô gái tốt, rất dể mến và đáng quý, biết cư xử, vậy mà em lại ko tốt với chàng, em nhẫn tâm làm chàng tổn thương khi em hận chàng ( bởi chàng hứa nhiều mà ko làm được nhiều)
    Khi bạn bè chàng nghe tin này, ai cũng bàng hoàng và phản đối, họ khuyên em hãy quên chàng đi bởi chàng thật ích kỷ. Nhưng em đã ngăn họ lại, em nói rằng tất cả là do lỗi của em, đừng nói gì chàng cả, hãy ở bên chàng, hãy giúp chàng thoải mái, vui vẻ. Còn em, em ko thể ko yêu chàng được bởi vì bây giờ em mới hiểu được tình cảm của em dành cho chàng thật sự nhiều thế nào?
    Kỳ vừa rồi chàng thi lại 4 môn, cả gđ chàng rất thất vọng. Họ buồn phiền về chàng và hờn trách em. Ngay lúc đầu tiếp xúc với em, họ đã đồng ý sẽ cho chúng em đến với nhau. Mẹ chàng rất tốt, xem em như con gái. Nhưng thời gian qua bị cuốn xoáy vào cs, em chỉ tập trung vào cs của mình mà ko quan tâm đến những chuyện liên quan. Vì yêu em nên trong lòng chàng chỉ có em. Bố mẹ chỉ căn dặn chúng em là hãy đợi chàng tốt nghiệp rồi đi xa hơn, chỉ yêu cầu đơn giản vậy thôi, thế mà em và chàng đã làm bố mẹ phiền muộn rất nhiều.
    E biết giờ đây bố mẹ ko còn quý em nữa rồi nhưng em thật sự thấy có lỗi, vì vậy mà em đã liên lạc với họ, gửi quà vào dịp 8/3 này và nói lời xin lỗi. Nhưng em biết bố mẹ chỉ tha thứ cho em và chàng khi kết quả học tập của chàng tốt, chàng có cv ổn định ở TP ấy.
    Ngày mai, em sẽ bảo chàng hãy gọi điện về cho mẹ, hãy mua quà tặng chị gái. Chàng hãy làm điều ấy vì em, hãy vì niềm vui của em mà quan tâm đến mẹ nhiều hơn, khi mẹ vui thì em cũng vui. E sẽ ra đi, sẽ biến khỏi cuộc đời chàng vào cái ngày chàng tổ chức tiệc ăn mừng vì có cv tốt sau khi tốt nghiệp. Lúc ấy, chàng sẽ hạnh phúc, bố mẹ sẽ tự hào về chàng, điều đó có nghĩa chàng đã mang lại cho em nụ cười trên môi. E sẽ ra đi với niềm hạnh phúc thật sự mà chàng mang đến...
    Hôm nay, em bảo chàng rằng nếu muốn em mạnh khoẻ, em vui vẻ thì hãy học thật tốt. Thời gian này ko phải là thời gian để lo lắng cho em mà là thời gian để học tập. Còn em vẫn bình thường, em tự lo được cs của em, chàng đừng nghĩ về em nữa...
    @ gl: Mình có nên cắt liên lạc một thời gian ko? nếu cần thiết thì tuần sau mình sẽ nói mình đi công tác nên ko email được cho chàng nhe!
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hâm à, cắt liên lạc làm gì, em đã bắt đầu suy nghĩ đúng và bắt đầu làm đúng rồi đấy, tiếp tục như thế thôi... Thành công đang ở phía trước, mà em đang đi đúng đường rồi đấy....
  7. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh nè, 4 tháng nữa em sẽ chuyển công việc đến TP ấy ( nơi him đang học) .Trong 4 tháng này chỉ liên lạc bằng email, có thể khi đọc những email kiểu này chàng sẽ ko phản ứng gì nữa, sẽ ko reply nữa nhưng em chỉ cần chàng đọc, thế là đủ rồi phải ko anh?
    Mọi chuyện đến nông nổi này một phần cũng do xa nhau, ko quan tâm được với nhau
    Hy vọng khi em chuyển đến đấy, em sẽ có nhiều cơ hội gần chàng hơn thì mọi chuyện sẽ dể dàng hơn
    Cảm ơn anh và các bạn nhiều lắm!
  8. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi anh bảo thật tha cho nó để nó yên tâm mần ít chữ đặng sau này kiếm cơm trước đây anh cũng như ku cậu của em những người như vậy khi đã dứt khoát thì .... em tiêu rồi thành thật chia buồn
  9. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    E hiểu ý anh, vì thế mà em đang cư xử với chàng như thế. E biết chàng vẫn còn lo lắng và quan tâm đến em nên việc đầu tiên em cần làm là bảo chàng đừng nghĩ, đừng lo lắng gì về em nữa, hãy dành tất cả thời gian để học hành vì tương lai của chàng, vì hạnh phúc của bố mẹ.
    Mục tiêu bây giờ ko phải là tìm cách để chàng quay về mà là cả 2 phải nghĩ đến bố mẹ, bởi cả em và chàng đều làm bố mẹ buồn lòng nhiều rồi. Anh hiểu ý em rồi chứ? còn sự quan tâm của em dành cho chàng ko hề mong đợi chàng sẽ cảm động mà đơn giản vì em cảm thấy đó là những điều em cần phải làm, em phải làm vì lương tâm của am anh à!
  10. virgo_autumn

    virgo_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    1 người con trai như người yêu bạn thì ko nên níu kéo và nuối tiếc làm gì. Đã chia tay mà còn đem chuyện cũ ra đay nghiến và fát biểu được là dù sao cũng may mắn vì đã chia tay được với bạn thì chẳng đáng mặt đàn ông đâu.

Chia sẻ trang này