1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu ý của chàng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovehim1082, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Nên
  2. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    em hâm mộ anh busicare kính mến dã man con ngan
    @lovehim1982: em nghĩ cái chính do chị quyết định là chờ đợi hay cắt đứt thôi.
    Nhưng nếu chị chọn chờ đợi thì em có 1 lời khuyên chân thành với chị. Hãy để chàng là người chủ động quay về chị chỉ là xúc tác và là người hâm nóng mối quan hệ mà thôi k nên là người quá chủ động vì dù con trai hay con gái khi thấy người ta cần mình hay có suy nghĩ mình có làm j cũng k ảnh hưởng đến hoà bình thế giới vì nó yêu mình mà
    cố gắng lên chị nhá còn cá nhân em nghĩ quan hệ giữa "chàng" và cô bạn gái mới k bền đc đâu vì nó vốn dĩ k xuất fát từ tình yêu
  3. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em yên tâm đê ku câu của em giống anh mồm thì chửi bới thế thôi chứ chẳng nghĩ gì người tốt ko bao giờ muốn làm tổn thương người khác đâu nhất là người mình yêu và cũng không bao giờ chỉ vì cảm giác mà đánh mất những gì đang có. Không bao giờ ,có thể đôi lúc nghĩ đến nhưng không bao giờ chạy theo cảm giác cũ để rồi hối hận nó như kiểu 1 tên nô lệ được giải thoát . Tự Do Muôn Năm , mà anh nói em đừng giận đã chửi bới xỉa xói coi nhau như **** rồi thì quay lại cũng nặng mùi lắm chẳng hay ho jì đâu người vừa giàu vừa tử tế thì khó kiếm chứ tốt và tử tế thì đầy ra cứ đuổi theo cái xác đã phân huỷ làm gì cái jì nhổ rồi thì không liếm anh hi vọng em sớm hiểu ra và để cho ku đấy yên
  4. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Giờ em ko quan tâm gì đến mối quan hệ của em và chàng nữa, em ko hy vọng nhiều và càng ko làm gì níu kéo nó bởi vì em cũng có lòng tự trọng của em, em chưa bao giờ thích sự thương hại. Đặc biệt trong chuyện tình cảm thì cứ để cảm xúc đến một cách tự nhiên. Vì vậy mà em đã đồng ý làm bạn với chàng ( dù em ko nói câu ấy nhưng cách cư xử của em thể hiện rõ điều này rồi)
    Mục tiêu bây giờ của em là giúp chàng học tập tốt bởi chỉ có chàng mới làm gđ vui ( chứ ko phải em)
    Tất cả những gì em đang cố gắng ko phải để chàng quay về với em mà là vì niềm hạnh phúc của chàng, vì tương lai của chàng và gđ chàng. E là người có lỗi vì bấy lâu nay chỉ nghĩ đến bản thân mà ko quan tâm đến suy nghĩ và nổi lo lắng của chàng.
    Ở đời, ko ai được sinh ra là hoàn hảo ngay mà người ta chỉ hoàn thiện bản thân sau những sai lầm trong cs. Ai cũng như nhau, chỉ có sự khác nhau là " người nào nhận ra được lỗi lầm để sữa chữa và sống tốt hơn hay ko bao giờ chịu sữa chữa".
    Những người càng trải qua nhiều cay đắng trong cuộc đời, càng va chạm nhiều thì càng có lòng bao dung, rộng lượng hơn nếu đấy là một người luôn có tính cầu tiến.
    Rõ ràng em đã để chàng yên, ko những yên thân mà còn yên tâm học hành, chăm lo cs của chàng và gđ nữa, vì vậy mà em bảo chàng hãy gạt hẳn em ra khỏi đầu, đừng nghĩ gì về em nữa, đừng lo lắng cho em nữa, em đang cố gắng sống tốt, làm việc tốt...
  5. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em à! Ý của em rất giống ý của chị đấy. Cảm ơn em nhiều!
    Đây là chuyện tình cảm, vì vậy ko nên ép buộc gì cả, cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, chị chỉ làm chất xúc tác ( quay lại từ số 0), chị ko nói với chàng chị vẫn hy vọng một ngày nào đó chàng sẽ quay về mà chị chỉ nói " nếu chàng muốn chị vui thì hãy học hành thật tốt. Khi chàng tốt nghiệp, có cv ổn định thì lúc ấy ko những chàng vui mà bố mẹ chàng sẽ rất tự hào về chàng. Lúc ấy, chị cũng vui lắm! và với chị thế là đủ, rồi chị sẽ xa chàng trong niềm hạnh phúc thật sự mà chàng vừa mang đến cho chị"....Và tất nhiên, nếu thấy chị vui vẻ, thoải mái, ko hề oán hận chàng thì chàng cũng hạnh phúc. Vì hạnh phúc của tất cả mọi người, chị biết chị cần và nên làm gì em ạ!
    Ý chị rất rõ ràng " chị ko hy vọng chàng sẽ quay về, chị ko níu kéo chàng mà chị chỉ cần chàng học tốt" nhưng chị vẫn yêu chàng mãi mãi dù chị sẽ xa chàng...
    Được lovehim1082 sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 08/03/2007
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái "tai tồ" của em và cái comment em gửi,anh tưởng tượng ...đến khi em đứng trước Quảng trường Ba Đình lộng gió...mắt rưng rưng ngước nhìn lên lá cờ đỏ thắm đang phần phật tung bay trước lăng oai nghiêm mà gần gũi của Người:
    ...Bác Hồ ơi...cháu hâm...mộ bác kính mến dã man con ngan.....
  7. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Điều này thì cũng đúng nhưng ko phải lúc này. Tâm lý chung của mọi người là "đầu tiên phải tạo ra thói quen" trước, sau đó ngừng lại một thời gian để tĩnh tâm và thời gian ấy giúp người ta nhận ra các giá trị đích thực đằng sau thói quen vừa rồi.
    Ngay lúc này, mình bắt đầu sữa chữa sai lầm, mình cần phải hành động trước, rồi sau đó lãng tránh đi một thời gian để chàng và mình đều có thời gian suy ngẫm lại. Mình ko nên lãng tránh khi mà hình ảnh của mình trong đầu chàng vẫn còn rất xấu như thế. Đầu tiên phải cố gắng tạo thành một sự kiện lặp đi lặp lại với chàng đã, rồi sau đó ngừng lại. Vì thế nên ngày ngày mình vẫn sẽ gửi email cho chàng, kể cho chàng nghe cs của mình tốt đẹp như thế nào để chàng ko phải bận tâm đến mình nữa, nhắc nhở chàng học tập và đúng thứ 7 gọi điện cho mẹ ( mình bảo chàng rằng mẹ chỉ có thể vui khi chàng học tốt) nhưng sự quan tâm của chàng cũng làm mẹ vơi bớt nổi buồn, có thể mẹ ko thể hiện bên ngoài nhưng bên trong chắc chắn mẹ rất vui. Mình rất lo lắng cho chàng vì chàng khá yếu đuối và còn hơi trẻ con 1 chút. Vì vậy mà mình sẽ cố gắng định hướng cho chàng những điều nên làm để bản thân chàng, gđ chàng và mình được vui vẻ! ( Đây là điều mà lẽ ra mình nên làm từ lâu rồi but ko hiểu sao mình lại ích kỷ thế nữa?)
    Cũng có nhiều người thật sự ghét nhau, xúc phạm nhau, mắng chửi nhau rất nhiều và thường xuyên, họ chỉ cố gắng làm tổn thương lẫn nhau mà ko cần biết gì xung quanh. Nhưng khi thói quen ấy ko còn nữa ( một người tự nhiên biến mất) thì người còn lại sẽ cảm thấy trống vắng, thiếu cái gì ấy, thậm chí còn cảm giác mất mát nữa.
    Trước đây, mình làm chàng tổn thương bao nhiêu thì bây giờ chàng làm lại bấy nhiêu, nhiều câu chữ xúc phạm đến mình nặng nề lắm. Nhưng ko sao hết bởi đó là sự trả giá mà mình phải chấp nhận. Xét về quy luật cs thì giờ đây mình ko nợ chàng nữa vì chàng đã trả lại cho mình một đòn rất đau "đó là phản bội mình", " xúc phạm mình". Nhưng người ta nói rằng khi người kia nói nặng lời với mình, làm mình đau thì chắc chắn đằng sau những câu nói, hành động ấy là có một nổi đau được giấu kín. Và nổi đau ấy do chính mình gây ra nên ko những mình ko hề giận hay oan trách chàng mà mình sẽ làm mọi thứ để chàng thoải mái, vui vẻ trong cs này.
    Cảm ơn bạn vì đã chia sẽ với mình nhe!
  8. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình đã email cho chàng bảo rằng "Hôm nay là ngày 8/3, chàng hãy gọi điện về cho mẹ, hãy mua quà tặng chị gái với những lời "xin lỗi" và "những lời chúc tốt đẹp".
    Bố mẹ ko chỉ buồn vì chàng mà cũng buồn vì mình, họ thất vọng và ghét mình. Nhưng để làm họ vui, để họ có thể tha thứ cho mình và chàng thì chỉ có chàng mới làm được. Vì vậy, chàng hãy quan tâm đến họ thường xuyên, hãy cố gắng học thật tốt. Ngày chàng tốt nghiệp, có cv ổn định thì cũng là ngày hạnh phúc nhất của mọi người, bố mẹ sẽ rất tự hào về chàng. Như vậy có nghĩa gián tiếp chàng cũng mang lại niềm vui cho mình. Ngày tổ chức bữa tiệc ăn mừng của chàng cũng là ngày mình sẽ ra đi trong sự lặng lẽ bởi với mình hạnh phúc như thế là đủ, là mãn nguyện rồi.
    ( Hôm nay, cảm giác cay đắng, đau lòng lại xuất hiện bởi mình biết chàng đã xoá sạch, đã vứt đi tất cả mọi thứ, mọi kỷ niệm liên quan đến mình)
  9. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn đang tự làm mọi thứ trở nên rắc rối thêm. Chúc nó không sớm thành 1 mớ bòng bong ( lời chúc ngày 8/3 )
  10. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tốt .nhưng anh thiết nghĩ cũng chẳng cần thiết tình bạn giữa nam và nữ chẳng bao giờ tồn tại cả mà cũng chẳng cần thiết để làm gì nếu sau này cả hai đều có gia đình riêng mà thôi chúc em ngày 8-3 vui vẻ

Chia sẻ trang này