1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu ý của chàng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovehim1082, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Mất rồi,chị đừng tự trách chị,ông ý giả vờ để đổ hết tội lỗi cho mình đó ! Đơn giản chia tay chỉ vì ông ý yêu người khác,nếu còn yêu chị thực sự thì chắc chắn là ko bao giờ bỏ rơi chị,đơn giản chỉ vì là yêu người khác rồi !
  2. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng là mất thật rồi em ạ! Nếu còn TY ko có nghĩa là ko bao giờ chia tay bởi đôi lúc sự chia tay cũng chỉ vì yêu mà. Nhưng chàng ko bao giờ bỏ rơi chị bởi chàng nói "dù có thể chỉ là bạn nhưng chàng vẫn luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho cs của chị để chị vui vẻ và có tương lai tốt đẹp. E nói cũng đúng những sai lầm chị mắc phải ko đến mức chàng ko thể tha thứ được nhưng vì đang có TY mới nên chàng mới đủ mạnh mẽ, dứt khoát và độc ác với chị đến như thế!!!
    Nhưng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là hoàn toàn do chị em à! Vì công sức chàng cố gắng bấy lâu nay chẳng bao giờ làm chị hài lòng, chị để ý đến và đôi lúc chàng nghĩ chị ko yêu chàng. Nhiều người vì yêu mà sẵn sàng quên đi bản thân mình dù người ấy ko yêu họ, ko quan tâm gì đến họ cả, dù người ấy làm họ tổn thương. Và chàng cũng vậy. Nhưng 1 lúc nào đó người ta sực tĩnh ngộ ra rằng cs này ko phải chỉ có mỗi TY là tất cả, họ cần phải sống cho bản thân họ và những người thân của họ nữa, họ ko thể ngu ngốc sống vì 1 TY hảo huyền như thế mãi được. Và đó cũng là lúc họ bắt đầu thay đổi và tất nhiên nếu có cô gái nào yêu mình thì mình sẽ siêu lòng ngay bởi họ đang rơi vào tình trạng "nắng hạn gặp mưa"mà. Thế nên em nhìn thấy có ai trên TG này mà suốt đời chỉ sống vì TY mãi mãi ko? mê muội theo đuổi một mối tình mà họ cảm thấy sẽ chẳng bao giờ có được sự bù đắp xứng đáng ko? Ko có ai cả, đúng ko nào? Khả năng của con người có hạn, sức chịu đựng có hạn, vì vậy mà dù rất yêu người kia nhưng đến một lúc nào đó người ta cũng phải ra đi vì cs cho chính mình...( Lý do, vì người ta biết ngta ko thể trông chờ vào TY của người kia được nữa, công sức, TY của họ bỏ ra chỉ là sự vô ích!)
    Và đó là những câu nói đầu tiên chàng thốt ra với chị rằng "cs này ko phải chỉ có TY là tất cả. Từ nay anh ko hứa với em điều gì nữa đâu. Anh phải sống vì anh, vì bố mẹ của anh"...Lúc ấy, chị ko đau lòng mà chị thấy vui mừng vì anh thật sự đã trưởng thành rồi, anh đã biết coi trọng sự nghiệp của mình lên trên hết ( Nhưng có nghĩa anh sẽ ko yêu chị nữa, anh xin đầu hàng và chấp nhận bỏ cuộc).
  3. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    E đâu có muốn giữ TB với anh ấy mãi mãi đâu, em chỉ chờ đợi ngày anh ấy ổn định cs thôi mà bởi lúc ấy em mới thật sự vui vì anh ấy vui và bố mẹ anh vui. Sau đó em sẽ ko liên lạc gì nữa, ra đi nhẹ nhàng, thoải mái và yên lặng. Trong thời gian anh ấy còn học thì có nghĩa em cần phải làm sao để anh ấy ko phải lo lắng, quan tâm về em nữa (bởi vì người nói chia tay bao giờ cũng là người đau lòng hơn, người nào phản bội lại niềm tin cũng chính là người chịu nhiều nổi đau hơn). E muốn anh ấy vui vẻ, thoải mái chuyên tâm vào học hành, đơn giản phải học vì em nữa. Với lại, anh ấy ra đi vì quá mệt mỏi,chán nản, cảm thấy TY của anh sẽ chẳng bao giờ được em hiểu, được em trân trọng, sẽ chẳng có được sự bù đắp xứng đáng.....Và trước khi biến mất khỏi tầm mắt của anh ấy, em cố gắng bù đắp được bao nhiêu thì được, chủ yếu là vì ko muốn lương tâm mình bị cắn rứt suốt đời thôi anh ạ!
  4. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc bài viết của Smile77 ở topic kia khi nói về những kẻ bồng bột yêu nhau, tự nhiên mình thấy chột dạ và buồn buồn.
    Chàng cũng có tính cách hao hao giống bạn trai của topic ấy, cũng yếu đuối, uỷ mị, tình cảm, chậm chạp...nhưng thật sự yêu mình, rất trách nhiệm và luôn cố gắng vì mình. Nhưng nhu cầu của bạn gái khi yêu bạn trai chính là "chổ dựa" nhưng chàng đã ko làm được điều ấy, khiến mình rơi vào sự thất vọng, chán nản. Mình ko bỏ rơi chàng, ko phản bội chàng thì ít nhiều mình cũng làm tổn thương chàng bởi trong mắt mình chàng còn trẻ con và bồng bột quá! Thời gian mình cần để tập thích nghi với cs mà ko có chàng làm chổ dựa thì cũng là thời gian mình ko thể quan tâm đến chàng, ko còn mặn nồng gì với chàng nữa và bất cần chàng, những gì chàng cố gắng để làm hài lòng mình thì mình lại thờ ở, thậm chí là coi thường điều đó. Rồi khi mình thích nghi được, mình bắt đầu quay lại để giúp chàng, làm chổ dựa cho chàng vì mình biết chàng rất yếu đuối thì chàng lại ra đi. Thật trớ trêu thay! Khi hai hành động, suy nghĩ lại xảy ra đồng thời như thế!
    Chàng ra đi vì chàng nhận ra bản thân chàng chưa đủ khả năng để làm chổ dựa cho người chàng yêu. Kết quả học tập của chàng làm bố mẹ thật sự buồn phiền đã thức tĩnh chàng, rằng cs ko phải TY là tất cả. Để làm chổ dựa cho người chàng yêu thì chàng phải lo cho cs của chàng trước, chàng phải sống vì bố mẹ trước. Bấy lâu này vì người yêu mà chàng đã bỏ rơi bố mẹ, bỏ bê chuyện học hành chỉ để theo đuổi TY. Trong lúc rối bởi, chán nản, mệt mỏi và căng thẳng, cô đơn, chàng đã tìm đến cô gái vẫn yêu thầm chàng bấy lâu để trút bầu tâm sự. Rồi nhờ có cô gái mà chẳng đủ tự tin và mạnh mẽ để gạt hẳn mình ra khỏi cuộc đời chàng. Chàng cần chổ dựa và chàng thấy cô gái yêu chàng nên cô gái hiểu chàng, ủng hộ chàng, chứ ko như mình.
    Mình ko hề oán trách hay ghét bỏ khi chàng làm mình tổn thương mà ngược lại mình thấy lo lắng cho chàng nhiều hơn. Mình lo lắng vì biết chàng khá yếu đuối và còn bồng bột, trẻ con. Mình vui vì chàng đã chín chắn thật sự, đã hiểu ra chân lý "đàn ông là phải vì sự nghiệp trước" chứ ko như trước đây "có mình thì có nghĩa chàng sẽ có tất cả". Nhưng tại sao chàng ko tự đứng lên một mình mà lại phải tìm chổ dựa trước khi hành động?
  5. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh busicare à! Hôm qua em đã nhận được phản ứng của chàng rồi, phản ứng rất tích cực, chàng ko tỏ vẻ giận dữ nữa, chàng đã kể cho em kể về chuyện sẽ phải học lại và điều đó khiến bố mẹ chàng rất rất rất giận chàng. Chàng đang cố gắng làm như những gì em nói để bố mẹ nguôi ngoai từ từ. Rồi chàng hẹn sẽ gặp lại em sau ( chứ ko phải cương quyết ko muốn nói chuyện với em như trước nữa)
    Tự nhiên đọc xong những dòng ấy em đã khóc, khóc vì vui anh à! khóc vì em bắt đầu đồng cảm với chàng, chia sẽ được với chàng rồi...Đúng là chỉ có em mới hiểu chàng nhất, chỉ có em mới biết được nội tâm sâu sắc của chàng. E đã nói với chàng những gì chàng đã từng nói với em trong thời gian qua, em đã quên hết rồi, em đã gạt đi bởi bây giờ ko phải lúc để bàn cãi về chuyện tình cảm mà chủ yếu là chuyện học hành của chàng.
    Cha mẹ nào cũng muốn con mình học hành xong xuôi rồi thích làm gì thì làm, họ có đòi hỏi gì đâu, họ chỉ cần chúng ta học xong thôi mà. Chỉ khi tốt nghiệp rồi thì họ sẽ để chúng ta tự do giữa cuộc đời này, sướng khổ do chúng ta quyết định nhưng một khi chưa tốt nghiệp được thì có nghĩa bố mẹ vẫn còn lo lắng. Vì vậy hãy cố gắng lên nhe! chàng là một người thông minh, chắc chắn chàng sẽ làm được mà, rồi một ngày bố mẹ sẽ tự hào về chàng. Mọi chuyện xảy ra như thế này một phần do lỗi của em, vì thế em sẵn sàng làm những gì có thể để chia sẽ trách nhiệm với chàng, để bố mẹ tự hào về chàng, em sẽ đưa lại cho chàng những gì chàng đã mất. Chỉ cần cho em thêm thời gian!

Chia sẻ trang này