1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không hiểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bianconeri194, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    không hiểu

    các pác à, cho em hỏi 1 tí nghen, sao mỗi lần em thấy "người đó cười là tim em nó muốn rụng dzị đó, sao kì dzạ?? có cách nào khắc phục không?

    I Love Juventus
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Let it be, let it be, let it be, let it be !
    Hiểu chưa nào chú bé


    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tim rụng chưa ăn thua, khi nào có một thứ gì khác rụng mới đáng lo (ví dụ gan chẳng hạn)...

    Rụng rồi thì nhặt lên đưa cho người ta, tuỳ theo thái độ mà liệu cách xử lý cho ổn !!!!!!!!!
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  4. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Cứ để nó xuống đất là hết sợ rụng.
    KTĐ

Chia sẻ trang này