1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không hiểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heonhua_doi, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heonhua_doi

    heonhua_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    không hiểu

    Trong cuộc sống này có nhiều điều chẳng thể hiểu được; vô lý rành rành ra đấy mà cũng vẫn phải chấp nhận.Tại sao thế nhỉ? Không hiểu có phải chúa tạo ra người, hay phật từ bi cho con người đầu thai để sống một cuộc sống toàn những điều vô lý, để cho con người biết được rằng còn sống là còn bất công, còn sống là còn thấy được nhiều mảnh đời khổ cực hơn ta.Cuộc sống càng hiện đại; càng gấp gáp thì càng làm cho con người cảm thấy bế tắc hơn thì phải?
    " Mọi chuyện sẽ đều có cách giải quyết" đó có phải là một câu nói an ủi hay không nhỉ? Không hoàn toàn đúng nhưng cũng là cái phao để bám víu vào khi không biết tin ai và tin vào cái gì nữa...
  2. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hãy tin vào chính mình,tin vào cuộc sống thì bạn sẽ nghĩ khác ngay thôi
    Hãy mở rộng tâm hồn của mình ra rồi bạn sẽ nhận thấy cái gì cũng ko hề khó hiểu như bạn nghĩ
  3. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống còn dài...đau khổ bất công còn nhiều..để dành hơi để sau này than đi bạn ạ........cố lên...mọi chuyện sẽ qua hết thui mà.....bạn còn có rất nhiều xung quanh mình àm.....
  4. heonhua_doi

    heonhua_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình thấy có chút gì đó vui trong lòng.Có lẽ sắp được về nhà.
  5. heonhua_doi

    heonhua_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi chẳng có gì khiến mình thấy vui một cách trọn vẹn.Nhưng thôi, buồn mà làm gì khi mọi thứ vẫn đang trôi đi, gác lại nỗi buồn đi heo ơi...
    Hôm nay trời nắng, mệt mỏi sau những ngày mưa rét.Thời tiết thay đổi thất thườg giốg mình quá ta....
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội kết luận , chưa hiểu chứ chẳng phải là không hiểu đâu.
    Nếu A là sự thật , B là suy nghĩ , C là cái ta thấy .
    C chỉ vô lý với B chứ không vô lý đối với A .
    ta sẽ có 2 lựa chọn
    1. Coi như đó là một vô lý hiển nhiên , ta chấp nhận và bỏ qua. Vậy ta thu được cuộc sống yên ổn , bình an trong tâm trí và một kinh nghiệm về sự chấp nhận
    2. Lật lại vấn đề tìm cho ra sự thật , ta sẽ đụng chạm một số việc , một số người , luôn phải trả giá ( sự thật bao giờ cũng đắt giá). Có nhiều sự thật lại làm ta đau đớn. Ta thu được sự thật , một ít trải nghiệm .
    Tuy luôn có 2 lựa chọn nhưng không phải lúc nào ta cũng được lựa chọn . Nhiều việc ta ko muốn biết nhưng nó ngay trước mắt ta, nhiều việc ta muốn biết nhưng không thể . Đó cũng là một thú vị của cuộc sống
    Không có lựa chọn tốt nhất , dù bạn chọn điều nào thì cũng phải nhớ lấy 2 chữ "Phải sống" , hãy dùng năng lực , trí tuệ, linh cảm và bản năng để vượt qua , vượt qua mọi cái cản đường ta.
  7. heonhua_doi

    heonhua_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nghe " Khóc thêm lần nữa"_ Bảo Thy .Cũng muốn khóc thêm lần nữa nhưng bjờ có lẽ quên mất cách để khóc rồi.Buồn thôi, có người bảo khóc sẽ làm vơi đi nỗi buồn, liệu có đúng không??
    Có lẽ cuộc sống sẽ đơn giản với những người suy nghĩ đơn giản.Vậy mình có phải là người quá rắc rối không nhỉ? Cavoivotu ơi cái thứ 1 là dành cho người suy nghĩ đơn giản đúng không?
    còn cái thứ 2 dành cho người như tôi.Thích sự thật, nhưng lại ko thể chấp nhận và không thể chịu đựng được sự thật??Có phải vì tôi quá cố chấp, cái Tôi của tôi quá cao mà không thể châpnhận được những j sự thật phơi bày trước mắt.Chán cũng chẳng khiến cho ta khôn lên được, tôi chưa biết rút được kinh nghiệm cho bản thân mình.Có phải do tôi vẫn chưa cân bằng được mình nên cảm thấy thế không?Quá khứ đã qua, tương lai còn xa nhưng hiện tại thì vẫn đang trải qua......
  8. heonhua_doi

    heonhua_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  9. heonhua_doi

    heonhua_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi sinh nhật bạn.VUI.....
    Lâu rồi không có ngày nào vui thế.CÓ lẽ buồn nhiều quá rồi nên được một ngày vui cảm thấy thật quý...
    Hát hò rồi nhảy nhót thật hay....VUI VUI VUI.......
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri đang không hiểu cảm giác của một người đàn bà mất chồng ra sao đây, đang không hiểu tâm trạng của một người hy vọng rồi lại thất vọng nhiều đây, cố bám víu... Ai giúp Juri với? Juri sẽ tặng mỗi bài 5*. Chân thành cảm ơn.

Chia sẻ trang này