1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không hiểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heonhua_doi, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Không phải , đó là do tính cách quyết định . Có lẽ chỉ có trẻ em mới suy nghĩ đơn giản thôi . Mình toần gặp những người mà mình hay trêu là "già như trái cà" .
    Nghe nhạc thư giãn đi , hướng sự tập trung vào những cái gì đó nhẹ nhàng như chăm sóc vật nuôi , cây cỏ , nghe nhạc , xem film hài sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy .
    Chúc cuối tuần vui vẻ.
  2. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu được vì sao cuộc sống của mình lại nên nông nổi này???????
    Thật không thể hiểu được.........
  3. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đọc trang đầu của topic, định đùa, nhưng đọc mấy dòng này của chị, với cả trước đó đã đọc cái topic của chị nên lại thôi, ko đùa nữa.
  4. heonhua_doi

    heonhua_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Juri đang không hiểu cảm giác của một người đàn bà mất chồng ra sao đây, đang không hiểu tâm trạng của một người hy vọng rồi lại thất vọng nhiều đây, cố bám víu... Ai giúp Juri với? Juri sẽ tặng mỗi bài 5*. Chân thành cảm ơn

    Đùa là một cách làm cho đầu óc thoải mái, sao mình muốn là trẻ con thế.Chẳng biết bao nhiêu lâu rồi không được cười một cách thoải mái nữa.
    Juri à, e chưa có chồng nên chẳng hiểu được điều mà chị muốn hỏi đâu.Nghe cay đắng quá chị ạ.Em cũng thấy nếu mà bị mất một người mà mình yêu thật đau đớn.Nhưng mọi chuyện đều có cách giải quyết, nếu như là em em phải đến một nơi nào đó thật yên tĩnh( cần bình tĩnh mà), một góc công viên hay một quán cafe nào đó nhìn mọi người.Lúc buồn em thường thế chị ạ.Ngắm người qua lại tự nhiên e có cảm giác thanh thản.Và những lúc ấy tự nhiên e sẽ có cách giải quyết hoặc nếu không em cũng vơi bớt được rất nhiều điều.Cuộc sống không bao giờ hết lo âu cả...hix

Chia sẻ trang này