1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG HIỂU...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuongwaittforever, 10/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG HIỂU...

    Đã lâu lắm rồi ko vào diễn đàn, có lẽ do công việc và cuộc sống quá bận rộn nên từ lâu tôi ko còn để ý đến mọi điều xung quanh mình nữa nữa,khi đi học thì ai cũng muốn mình sẽ sớm học xong để đi làm, như vậy sẽ thoải mái hơn, nhưng đến khi đi làm rồi mình mới thèm cảm giac được đi hjọc trở lại. Hồi đó minh chẳng phải lo nghĩ gì nhiều,giờ đây khi có thời gian nhìn lại có lẽ mình đã già,thực ra già thì cũng chưa hẳn vì mình mới 25t, nhưng trẻ thì chắc cũng ko còn trẻ nữa,mục tiêu của minh hồi đi học là năm 27 tuổi mới lập gia đình, nhưng trời ơi xung quanh mình bạn bè đi lấy chồng nhiều lắm rồi và mình tự nhiên mọi người cứ giục làm cho nhiều lúc mình cũng thật suy nghĩ. Tình yêu như 1 trò đùa, người yêu mình thì mình lại ko yêu được, người ko yêu mình thì mình lại cứ yêu say đắm. Tôi ko hiểu bây giờ có phải con trai chỉ yêu về hình thức ko? có bạn nào trả lời hộ tôi được câu hỏi này ko?Tôi cứ nghĩ rằng hình thức chỉ cần bình thường thôi,còn quan trong là minh fải trau dồi về phẩm chất bên trong của mình,nhưng có lẽ tôi đang nhầm, vì người tôi yêu lại yêu về hình thức và mọi người xung quanh tôi nói rằng con trai bây giờ chỉ cần hình thức, tôi cảm thấy thất vọng và mất tự tin quá, tôi đẫu phải xấu đến mức như Thị Nở thời xưa đâu, tôi là 1 người rất binh thường,ko xinh,nhưng cũng ko đến mức độ xấu quá ko thể nhìn được, bất cứ ai tiếp xúc với tôi cũng đều thích tôi.Tất cả mọi thứ đối với tôi đều rất tốt và suôn sẻ chỉ riêng chuyện tình cảm thì lại lận đận, vì tôi lỗi thời ko hiểu được nhu cầu của mọi người hay vì tôi xấu đến vậy?
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Xem phim "Cô gái xấu xí" chị có thấy nó lý tưởng quá không :-)
    Nghe này, thử tính xem trong 1 đất nước liệu được bao nhiêu người hình thức đẹp? Và nếu con trai yêu tất cả bằng hình thức thì những người không có hình thức đẹp sẽ nhận tình yêu giả hay sao
    Quan trọng là niềm tin của chị đến đâu thôi.
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 10/12/2008
  3. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thường thì hình thức ok mới đi vào sâu vào tìm hiểu con ng thế nào, tính cách ra sao
  4. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    nhìn đã thấy chán rùi thì còn tâm trạng đâu nữa.
  5. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    kô cần xinh quá...mà phải NGoan và có duyên cơ:D
  6. oidoioi

    oidoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tiền anh không thiếu dưng mà iem phải ngoan cơ
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, chưa gặp đúng người thôi bạn ah.
    Chap.. tớ cũng không hiểu nổi. Dường như càng lớn thì càng khó yêu thì phải. Bạn bè cưới gần hết rồi, nhưng mà cũng chưa thấy cuống vì tớ cũng chưa sẵn sàng cho việc cưới
    Ngày xưa thì cứ nghĩ : "Đi học nhất quyết không yêu, để khi đi làm, ổn định, yêu một người rồi cưới luôn", giờ thấy hối hận quá. chap.. càng lớn càng suy nghĩ mọi chuyện không đơn giản
    25 tuổi, xình cảm là số âm
    công việc thì đang bắt đầu lại từ đầu
    oải phết đới
    cố gắng lên nào,
    Vui vẻ sống, có ai đó ở đâu đó đang chờ mình xuất hiện.
    Mệt nhờ, sao thấy yêu thương lại khó khăn đến vậy
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    1. Cuộc sống sẽ trôi theo thời gian và cảm nhận con người mỗi lúc cũng sẽ thay đổi.Khi còn đi học thì muốn đi làm và ngược lại.Đó chính là thời gian làm thay đổi suy nghĩ. Điều tất yếu của cuộc sống.Thế mà!
    2. Con người cần có sự trau dồi về phẩm chất.Bạn đang đi đúng con đường rồi đấy.Đừng quá mất tự tin vào tình cảm như vậy.Như bạn nói bất cứ ai tiếp xúc đều có ấn tượng tốt thì chẳng có lý do gì mà phải băn khoăn cả bởi bạn đúng là người dễ mến .Thế mà!
  9. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng tôi là 1 con người khá tự tin,nhưng ko hiểu sao lần này tôi lại mất tự tin như vậy, có lẽ do thời gian khiến mình chùn bước? hay tại vì tôi thua kém người ta? Nhưng đúng là càng có tuổi thì càng ngại yêu
    Được phuongwaittforever sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 20/12/2008
    Được phuongwaittforever sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 20/12/2008
  10. Miracle77

    Miracle77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em mải học hành quá à ?
    Thử nhìn quanh xem em có bao nhiêu người bạn? Bao nhiêu mối quan hệ ??

Chia sẻ trang này