1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hoàn thiện ......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bebu10783, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Trong cuộc sống không ai, không cái gì hoàn hảo cả, mọi sự chỉ là tương đối. Không nên nhìn những ưu điểm của người này mà lại thấy tủi hổ khi mình không được cái ưu điểm đó, nhưng cũng nên tự biết hoàn thiện mình. Không nên cứ sống mãi với cái mà mình biết nó là sai, là khiếm khuyết và rồi lại vin vào đó bảo đấy là sự không hoàn hảo của mình. Tất nhiên những điều này chỉ là lí thuyết, nhưng không có lí thuyết thì biết thực hành theo cái gì? Hihi. Xin đừng cười khi mình nói vậy. Mình cũng là con người đầy khiếm khuyết và khiếm khuyết lớn nhất đấy là luôn mong mình mãi là trẻ con. Hichic...
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hic,kim cương lắm lúc cũng có tì vết chứ đừng nói là con người.
    He he,nhưng nói thật là 1 khi đã yêu thì nhược điểm cũng trở thành ưu điểm .Lắm lúc chỉ vì 1 cái tính thật quái đản (mà trong mắt người lớn thì bị gọi là có chết cũng không chừa ấy) mà lại...bị yêu mới chết
  3. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hehhee , nếu bạn thích làm trẻ con mình lại thích làm 1 học sinh trung học nhất .
    Cái tuổi vừa trẻ con vừa người lớn này vui lắm ý .
    Hì .
    Bạn tin ko? 1 lớp có cả trẻ con cả người lớn hay hay thế nào ý .
    Hehehhee .
    --------------------------
    Anh hãy cho em thêm cơ hội , để chứng minh em yêu anh thật lòng .
    Nếu đã yêu nhau , ko tin nhau cũng đành....em bước đi thì hơn....

  4. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hihi nhưng đâu phải chỉ có học sinh trung học mới là thời gian vừa trẻ con vừa người lớn. Tớ nghĩ khi nào chúng ta vẫn đang còn đi học thì lúc đó chúng ta vẫn là trẻ con thôi. Có khi phải đi làm mới lớn được. hichic mà tớ thì vẫn còn đang học.
    Hiện tại thì đang cố gắng xem xét lại bản thân vì không thể mãi trẻ con được, đến lúc phải lớn khôn rồi. Thế có buồn không cơ chứ. "Ôi, xa rồi tuổi thơ"
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hihi nhưng đâu phải chỉ có học sinh trung học mới là thời gian vừa trẻ con vừa người lớn. Tớ nghĩ khi nào chúng ta vẫn đang còn đi học thì lúc đó chúng ta vẫn là trẻ con thôi. Có khi phải đi làm mới lớn được. hichic mà tớ thì vẫn còn đang học.
    Hiện tại thì đang cố gắng xem xét lại bản thân vì không thể mãi trẻ con được, đến lúc phải lớn khôn rồi. Thế có buồn không cơ chứ. "Ôi, xa rồi tuổi thơ"
    [/quote]
    Con người ai cũng phải lớn lên. Bạn thích làm trẻ con mãi àh . Bạn thích như 1 con ốc sên luôn chui vào cái vỏ của mình, chờ sự che chở bảo vệ hay sao ?.
    Tới thì khác với Small-pig. tớ thích sự phát triển của tự nhiên, đến 1 tuổi nào đó, tớ biết tớ phải làm gì. Thời gian luôn trôi qua, dù ta muốn hay không, con người cũng phải nên tự biết hoàn thiện bản thân mình. Những kí ức tuổi thơ , chỉ là nhữn kỉ niệm ngọt ngào mà ta sẽ nhớ lại những lúc trầm tư, suy nghĩ, và cảm thây thanh thản, vui vẻ. Phải tự hoàn thiện mình trong cuộc sống, trước những thay đổi của thời gian.
    Ta trưởng thành , lớn lên nhưng khong phải vì vậy mà ta đánh mất đi sự trẻ con trong ta. Tớ nghĩ , dù lớn dù trưởng thành, thì trong mỗi chúng ta luôn có 1 phần trẻ con mà. Chúc bạn truởng thành hơn
  6. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    bebu10783 viết lúc 00:10 ngày 02/04/2005
    Con người ai cũng phải lớn lên. Bạn thích làm trẻ con mãi àh . Bạn thích như 1 con ốc sên luôn chui vào cái vỏ của mình, chờ sự che chở bảo vệ hay sao ?.
    Tới thì khác với Small-pig. tớ thích sự phát triển của tự nhiên, đến 1 tuổi nào đó, tớ biết tớ phải làm gì. Thời gian luôn trôi qua, dù ta muốn hay không, con người cũng phải nên tự biết hoàn thiện bản thân mình. Những kí ức tuổi thơ , chỉ là nhữn kỉ niệm ngọt ngào mà ta sẽ nhớ lại những lúc trầm tư, suy nghĩ, và cảm thây thanh thản, vui vẻ. Phải tự hoàn thiện mình trong cuộc sống, trước những thay đổi của thời gian.
    Ta trưởng thành , lớn lên nhưng khong phải vì vậy mà ta đánh mất đi sự trẻ con trong ta. Tớ nghĩ , dù lớn dù trưởng thành, thì trong mỗi chúng ta luôn có 1 phần trẻ con mà. Chúc bạn truởng thành hơn
    Bạn bebu10783 hiểu nhầm mình rồi, không phải mình thích làm con ốc cứ hay chui vào cái vỏ của mình, cứ thích người khác phải bảo vệ cho mình. Mình đã sống xa gia đình gần 4 năm rồi và mình luôn tự lực làm tất cả, nói chung là cố gắng hạn chế nhờ vả. Mình muốn mãi trẻ con vì mình sợ sự thay đổi, vì bản chất cái con người mình khi ở nhà là một đứa khá trẻ con, nghịch ngợm (nhưng không ngây thơ đâu nhé- tại bạn bè mình nó gọi mình là trẻ con già), suy nghĩ của mình khá đơn gian. Chính vì xa nhà mà mình lại không muốn thay đổi mình, mình sợ khi về nhà bố mẹ, bạn bè sẽ không nhận ra con bé ngày xưa nữa. Có đợt về phép thấy bạn bè hay bố mẹ nói là mình thay đổi nhiều, có gì đó hơi buồn.
    Nhưng đã đến lúc mình biết mình không thể nghĩ thế được nữa, mình bặt buộc phải trưởng thành thôi vì bây giờ mình đã có một gia đình nhỏ rồi, mặc dù là đang phải sống xa cái nửa kia của mình.
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ tâm sự cùng mình. Mình sẽ cố gắng trưởng thành.
    Khi lấy anh em biết mình phải lớn
    Dù rằng em vẫn là con cún nhỏ của anh.
    Anh đã từng nói: "Đừng bắt anh gọi em khác đi, dù thế nào thì cún vẫn là cún thôi."
  7. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hì !
    BẠn nói cũng đúng 1 phần đó .
    NHưng mà đối với mình , lớp mình bây giờ y như mình nói lúc đó đó .
    Lúc thì trẻ con , lúc thì người lớn buồn cười o chịu dc .
    Bây giờ mình mới thấm thía mấy câu cô giáo nói ra : các em đã lớn rồi , phải để cho các em lớp dưới noi gương chứ , lúc nào cũng đội sổ , đến cô cũng ko giám nghe về lớp mình nữa " .
    nào là " Ko cô giáo nào có thể chịu dc khi vào lớp ta , các em quá nghịch nghợm và nói chuyện rất nhiều "
    Thực đó . Cô giáo mình luôn phải bên cạnh , ko là bọn nó nghịch lung tung hết cả /
    Ý , mình nói lạc chủ đề rùi nè :
    ------------------------------------------------
    Anh hãy cho em thêm cơ hội
    Em sẽ chứng minh em yêu anh thật lòng , nếu đã yêu nhau ko tin nhau cũng đành ...em bước đi thì hơn.....

  8. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi và càng ngày mình lại càng phát hiện ra mình có nhiều điều không hoàn thiện. Mình vẫn chịu khó lắng nghe, quan sát nhưng có vẻ chưa khá khẩm lên tí nào. Có lẽ là vì mình nghe bằng đôi tai của mình, nhìn bằng đôi mắt của mình và rồi lại được xử lí qua một bộ não, mà cái bộ não đấy thì con đầy những lỗi là lỗi và như thề là trung tâm điều khiển bị sai lệch thì làm sao mà thông tin được cập nhật vào nó chính xác được cơ chứ. Làm thế nào mà có thể sửa lại cái trung tâm điều khiển bây giờ được nhỉ, sửa lỗi và lấp đầy những chỗ trống như thế nào đây ?
    Cún thì vẫn là cún và mãi là cún. Hichic. Ta ơi lớn lên đi nào!
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0

    Small_pig àh ! Chúng ta làm bạn nhé. . BB thấy rất thích phong cách của Pig đó . .
    Từng ngày qua là từng ngày chúng ta nhớn lên . Dĩ nhiên, kiến thức, kinh nghiệm xã hội của chúng ta không nhiều, không thể đúng và đủ để ta luôn khẳng định " Tôi làm đúng ". Với khoảng thời gian 65 năm cuộc đời với độ tuổi của chúng ta 2..thig còn rất nhiều điều phía trước phải không? . Nhữg gì chúng ta biết là có hạn, những gì chúng ta chưa biết là vô hạn. Pig biết lắng nghe và quan sát là bước đầu thể hiện Pig trưởng thành hơn roài. Lắng nghe bằng tai, nhìn mắt mắt bước cuối cùng là xử lý bằng bộ não là tuyệt với , đúng cách quá còn gì. BB cũng đã nói đó, chúng ta không phải là " Miss biết tuốt " mà chúng ta làm gì cũng đúng. Từ những điều không đúng, những sai lần để lần sau thành Đúng."
    Trước kia tôi cũng đã từng hận những thiếu sót trong cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã mở rộng lòng để đón nhận nó. Bởi vì tôi hiểu rằng, khiếm khuyết trong cuộc đời, giống như cái gai trên lưng ta, luôn luôn nhắc nhở ta khiêm tốn và phải biết thương người hơn.
    Nếu không có những buồn khổ, chúng ta sẽ kiêu ngạo, không có những thay đổi, chúng ta sẽ chẳng thể an ủi người bất hạnh ta bằng trái tim đồng cảm. ""
    Cuộc sống vẫn luôn tiếp tục, sau những điều không biết, những điều không đúng mà chúng ta trưởng thành ,tích luỹ kinh nghiệm hơn, để hoàn thiện bản thân hơn ., phải không nè ?
    Mỗi năm chúng ta nhớn thêm 1 tuổi, chúng ta trưởng thành hơn , không có nghĩa là chúng ta " Thành người khác ". BB cũng như Pig , BB cũng đi học xa nhà cũng gần 3 năm, khoảng thời gian cũng không nhiều . BB cũng không hề biết mình thay đổi gì, nhưng bố me nhận xét " Đi học xa thấy lớn hơn , chín chắc hơn ", bố mẹ tớ nhận thấy điều đó qua cách tớ cư xử và nói chuyện về cuộc sống. CÒn bạn bè " Sao mày chẳng thay đổi gì thế, vẫn tồ tô` ". ( Ở nhà, mọi người gọi tớ là Tồ mà " . Không phải cứ thay đổi là không tốt đâu. Ai cũng hiểu rõ vấn đề, thời gian trôi qua là chúng ta phải thay đổi. Chúng ta thay đổi mặt tốt sẽ làm cho những người thân yêu vui vẻ .
  10. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ừ chúng ta là bạn . Vậy thì cùng chia sẻ xem mình chưa hoàn thiện ở đâu nhé. Nôbita đã bảo: "học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, không học không quên". Nếu mà ứng dụng vào hoàn cảnh này thì sẽ thấy: "càng học thì càng thấy chúng ta chẳng biết gì." Cứ như kiểu những gì mà chúng ta biết được là một vòng tròn khép kín, nếu biết nhiều thêm vòng tròn đó sẽ to thêm và chu vi mà tiếp xúc với những điều ta chưa biết lại càng rộng ra. Thế đây! Có lẽ vì lí do đấy mà mình ngại lớn, khi mà lớn lên, biết nhiều lên thì làm mọi việc lại phải suy nghĩ nhiều hơn, phải biết nhìn nhận mọi khía cạnh và lúc đó thì ta sẽ già nhanh ra hơn đó, lúc đó thì tóc bạc nhanh hơn, nếp nhăn nhiều hơn, mà con gái mà bị già nhanh thì buồn lắm . Hihi đùa vui tí thôi, dù muốn hay không thì chúng ta bắt buộc phải lớn, nếu không chúng ta sẽ lạc lõng giữa xã hội, mà ta thì không thể tách rời xã hội. Nói tóm lại là cần phải lớn và cố gắng hoàn thiện mình.

Chia sẻ trang này