1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hoàn thiện ......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bebu10783, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sống ko dễ dàng gì cả .
    Nhưng nếu cuộc sống mà dễ dàng như chúng ta mong muốn thì chúng ta đã ko ngồi đây để nói chuyện với nhau đâu , cũng sẽ chẳng có cái gọi là " computer " đâu .
    Chúng ta đang dần phát triển , để tiến xa hơn nữa trong tương lai , duy chỉ cần cái đó thôi , chúng ta cũng đủ biết rằng : cuộc sống cũng cần có thời gian và cần có những núi gai cho chúng ta trải qua "
    -----
    Ko có con đường nào tiến đến thành công mà ko trải qua gian nan vất vả !
    Câu nói ấy quá đúng phải ko pà kon ?
  2. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hic đọc những dòng của DDXR-g như thấy lại mình hồi xưa vậy, cũng ngây ngô lắm. Mà thấy được em ngây ngô chứng tỏ là mình đã lớn hơn một tí rồi thì phải.
  3. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hì !
    thì em vẫn đang lớn đấy thôi mà chị !
    Chúng ta phải lớn để thực sự sống trong cuộc đời này chứ ?
    Đã có những lần mình nghĩ mình ko hoàn thiện trong mắt người kh1c ==> cái nhận xét ấy có khi đúng đấy .
    Nhưng mình biết dc như vậy là đã tốt lắm rồi , có những người còn ko dc như thế mà ?
    Đối với em , em ko cần hoàn thiện , vì sống trên đời này chẳng có ai là hoàn thiện cả , ai cũng phải có khuyết điểm nào đó , dù lớn hay nhỏ mà ? Phải ko?
    EM thấy hạnh phúc lắm rồi ...
  4. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi những điểm khuyết của mình lại là những cái để mà người khác có thể nhận ra mình trong hàng nghìn con người khác.

    Hôm trước thằng bạn mình bảo: sao dạo này M hiền dịu thế vậy, không giống con gái BK tí nào cả. Ờ mình chợt nghĩ, những khiếm khuyết mà bị bù đắp lại thành những cái cục sần mà làm người khác phải ngạc nhiên.
    Hihi dù sao thì có thiếu sót thì vẫn nên cố gắng hoàn thiện nhưng đôi khi thì vẫn nên giữ lại vài cái để cái con người thật của mình mọi người vẫn nhận ra.

Chia sẻ trang này