1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hối hận khi sống chân thành...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguoi_Viet_Nam, 05/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Không hối hận khi sống chân thành...

    Trong cuộc sống, mấy ai đã sống chân thành??? Chắc sẽ có người hỏi lại, sống chân thành là sống như thế nào??? Khó trả lời quá. Phải chăng sống chân thành là sống hết lòng, sống theo đúng với cái tâm, sống theo đúng lời con tim ta nói. Ai đó nói rằng con người ta thường vô tâm lắm. Họ có thể nói về chính họ, họ có thể nói về người khác. Nhưng vô tâm là gì??? Vô tâm không chỉ đơn giản là không suy nghĩ, vô tâm tức là không có trái tim. Những con người vô tâm là những con người sống không bằng trái tim của mình. Vô tâm không phải là ác nhưng đôi khi cũng chả khác cái ác là bao nhiêu. Họ vui những cái vui thoáng qua, họ cười những nụ cười nhạt thếch, họ buồn những nỗi buồn hời hợt, họ khóc bằng giọt nước mắt chảy xuôi. Họ sống bằng những cảm giác thoáng đến rồi đi. Ta đang sống kiếp sống con người. Kiếp sống không gì quý hơn. Trái tim ta đập không chỉ là trái tim sinh học như bao loài khác, nó là trái tim con người, nó là cái tâm trong mỗi chúng ta. Những cảm giác ta có, những phút giây vui vẻ hạnh phúc, những nụ cười ta cất lên, những nỗi buồn giày xéo, những giọt nước mắt ứa ra, tất cả những cái đó ta phát ra với cả một trái tim con người, thì dù năm tháng trôi qua, nó vẫn mãi luôn là những niềm vui, nụ cười, nỗi buồn, giọt nước mắt trong ta.

    Cuộc đời là một cuộc hành trình như ai đó đã nói. Khi nào thì ta đến cuối hành trình. Những cảm xúc đã có trong ta, lại quay trở về với ta. Ta đã sống bằng cả một sự chân thành nhất. Liệu sẽ có gì hối hận không??? Nếu trong suốt cuộc hành trình, ta đã có những điều không như ý muốn, ta có nên trách cho số phận không??? Không, tại sao ta phải trách chứ, số phận là thế, ta đã làm hết sức của ta rồi, ta đã sống bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng chân thành nhất của ta. Ta sẽ không hối hận.

    Hãy sống bằng tấm lòng, trái tim chân thành của chúng ta. Cảm nhận những người xung quanh ta và đối xử với họ bằng trái tim của mình, ta sẽ không bao giờ hối hận. Tất nhiên, không phải đối với ai ta cũng đem hết sự chân thành của mình ra được. Bởi vì sao??? Bởi vì tình cảm chân thành không phải là củ khoai, hạt thóc, bởi vì nó là điều đáng quý, đáng trân trọng nhất, bởi vì nó là thứ để cho, để cho những người biết nâng niu trân trọng nó. Ta sẽ không bao giờ hối hận vì ta đã là chính ta, một con người có trái tim của một con người.......
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thế chốt lại là gì đây, anh nói cứ chung chung thế, người ta chả biết đường nào mà reply, hihihi .
    Viết tiếp nhé
  3. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Anh tỉnn rồi em ơi. Sáng sủa rồi. Không viết nữa. Ai đọc thì đọc. Hiểu thì hiểu. Cần chi nói nhiều. Cám ơn em nhiều đấy nhé....
  4. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em thấy rằng, em luôn dành cho mọi người những tình cảm chân thành nhất. Kể cả với những người ban đầu đến với mình không thật sự đúng như những gì mình mong đợi. Vì cs mà, có mấy ai hiểu đc ngay lúc đầu đâu..... Nhưng chính sự chân thành của mình cùng với nỗ lực của thời gian sẽ khiến cho tất cả mọi người nhận ra điều đó. Điều quan trọng là ta cảm thấy thoải mái khi ta sống chân thành với những suy nghĩ của mình.
  5. clik

    clik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chân thành! Khái niệm hay đấy. Thế co ai nghĩ style" chân thành" đã đang tuyệt chủng không?
    Clik tìm cũng nhiều rồi đấy, nhưng không thấy, chỉ thấy " chân trần" thôi. kakaka.
  6. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Với mảnh đất SG đầy những cám dỗ thế này,tôi không nghĩ sống chân thành là không hối hận...Mà ngược lại.
  7. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đó là câu nói đúng đó. Sống chân thành thì không hối hận với chính bản thân mình. Còn những cái khác, ta không nên gọi nó là hối hận mà có lẽ là hối tiếc, tiếc rẻ thì đúng hơn. Hãy vui lên bởi vì ta là ta....
  8. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng quan tâm đến điều mà người khác nghĩ, trừ bản thân em nghĩ, và làm. Điều này khiến em mạnh m!!!
    Đúng là em đã chân thành với tất cả các mối quan hệ của mình. Không biết là dùng từ chân thành có phù hợp không?Nhưng trong một mối quan hệ không bình thường, người kia có thể coi là "hối hận" vì đã lợi dụng em, hay là vì bản tính "nhân hậu" của họ, không thể bỏ mặc em được. Em chả mong đc cs đền đáp lại đâu, khi mà em sống thành thật với chính em.
  9. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin vào nhân quả lắm. Cho cái gì thì sẽ nhận được cái đó. Trong cuộc sống, khi cho đi một điều không hay, sự đáp lại là ngay trước mắt. Nhưng khi cho đi những điều tốt đẹp, sự đáp lại chỉ là sự thanh thản trong ta. Đối với những ai quá coi trọng vật chất thì thế có thể là rất bất công. Nhưng đôi khi, để có được sự thanh thản, dù muốn đánh đổi tất cả cũng không có được đâu. Rồi cũng đến lúc bạn thấy được nó quý đến mức nào.... Chắc vậy.....
  10. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sống chân thành đúng là nhiều khi nhận được nc mắt và thất vọng nhưng để mình ko fải hối tiếc với bản thân, để sau này ko fải nói câu giá mà...fải sống sao cho người ko biết quí trọng mình biết họ đã mất cái j...đến lúc hối tiếc thì wá muộn rùi

Chia sẻ trang này