1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hối hận khi sống chân thành...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguoi_Viet_Nam, 05/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ê ê dở hơi ơi, sis gọi này, thế đã thông ra dc từ an toàn chưa, có lẽ chưa thông đâu nhỉ ?
    Chị theo chủ trương : Take it easy, thế nên, có những điều chị chẳng quan trọng dc nhiều đâu, nhưng em cứ thích cái gì cũng phải có từ đầu chí cuối, có mở có chốt, thế là tốt, nhưng đôi lúc, chị thấy mọi chuyện nhiều khi quan trọng hoá lên đấy.
    Chị cũng lắm chuyện, nhưng mà dù lắm chuyện đến đâu chị hiểu cũng ko thể lấp liếm dc tính vô tâm của chị, hic, chị và bé cãi nhau, chị cũng còn biết mang máng là chị thấy ko thoải mái, ko thích bé nhiều nhiều nữa,ko thèm dây nữa, chứ thực , bây h , chị cũng thấy bình thường rồi, chị đang nghĩ lại mình cáu nhau từ đoạn nào để còn giải quyết chuyện nào ra chuyện nấy cho bé tường tận, hờ hờ. Bắt đầu là từ đoạn trong confer đó, nói thoải mái dc, nhưng ko khoái nói dễ dãi, hehehe, rồi vụ alô,bé nói dân Vn hùng biện kém, chị kém, hehe, có những điều chị ko muốn nói, chị bâng quơ nói quên, hờ hờ, lúc ấy cố nhạy cảm mà hiểu, đừng có mà vạch vòi cặn kẽ, chẹp, nhiều khi đi sâu về bản thân của chị, chị cũng ko dc cởi mở cho lắm. Bé hùng biện tài, vì bé có nghĩ bé thực dụng với cách nghĩ của mình ko, cách nghĩ mà phô ra thì quả thật là dễ hùng biện thật, nhưng như thế, lại ko tạo cho con người ta gần nhau, mà lại chỉ cảm thấy cho người ta những lí luận quá ư thực tế có sẵn.
    Chúng ta đang nói đến vấn đề : chị thích bình dị, và em thích chinh chiến nhỉ ? Có lẽ từ vụ naỳ, chị cũng phải xem lại cho thông về ý của từ ?o an toàn ?o Con ngườI ta ít ai là thích phẳng lặng theo nghĩa đều đều đâu, đấy là nhạt, nhat nhẽo ai ham đâu.Còn chị nói thích phẳng lặng và bình dị vì chị 20t, cái tuổI chưa lớn để mà hiểu sâu dc cuộc sống, nhưng mỗi năm thêm tuổi, càng đi nhiều, biết thêm, chị cũng ngộ ra rằng, trong c/s ko phải chuyện gì cũng dc như mong muốn,Sống phải thực tế, nhưng ko phải cả trong cảm giác của mình cũng phải rạch ròi và quá thực đâu, chính thế nên sau mỗi lần bộn bề và mệt mỏi, người ta muốn 1 chỗ dừng chân, có 1 chỗ để ngả, đó là bình dị. Và đó chính là hạnh phúc vì có một chốn cho mình ngóng tới. Phải có sự tin tưởng vào nhau thì mới dám ngả cho mỗi lần bộn bề và đó tạo nên cảm giác dc an tâm, được an toàn.
    Chị ko rõ, nhưng có bao h bé nghĩ, chinh chiến và thử sức với cuộc sống, có khi nào cái cách làm của bé gần với nghĩa Chạy theo cuộc sống ko nhỉ? Thích nghi c/s là tốt, nhưng mấu chốt là, ko biết dung hoà thì lại tạo ra cảm giác mất cân bằng, hờ hờ, an toàn là điều mơ hồ, hehehe.Ai dám dựa tới, chỉ dám qua đường. Cả cái status hôm qua nữa, đặt tin tưởng làm sao dc kiểu như vậy, cái status ấy lôi cái gì ra thì tự nhét vô miệng cái đó nhé.
    Cả vụ chị cụp máy đánh rụp, chị biết chị sai, nhưng chị ko giải thích, chị chỉ nói dc, chị còn quá nhiều điểm khuyết,chị chẳng dc hoàn hảo, để mà nghĩ thấu đáo dc rằng, lúc ấy phải nhẹ nhàng nói rõ về những gì mà mình đang nghĩ, để làm cho cả hai bên cùng thấy ổn thoả.Hờ hờ.
    Chị sợ viết theo kiẻu này thế, rối rắm, nhưng mà đôi lúc phải chuyện nào đi ra chuyện nấy, để mà thảnh thơi sang bên cái bên nói nhảm .Giả dụ chị có cáu bạn cáu bè ở ngoài đời mà vô đó chị cũng lấy lại dc những cảm giác thaỏi mái.Hehe.rong ruổi, ờ,đây.
  2. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
  3. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn nha !
    Mình cảm thấy bạn viết rất hay đó , hì , chân tình luôn , lần đầu tiên mình viết bài cho website này đó ( Phấn khởi ko ) Mình thấy các anh chị ở đây vui tính quá .
    Bài văn của bạn có thể làm 1 bài văn để mình tham khảo đấy , hé hé .
    Thanks you verry much !
  4. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Mình rất thích cái bài "Nếu điều đó xảy ra". Ừa, cho dù xung quanh ta chỉ là đêm tối thì ta vẫn luôn phải tự là mặt trời sưởi ấm, soi sáng cho chính ta và ai đó.
    Cuộc sống là một sâu khấu rộng lớn. Mỗi người chúng ta là những diễn viên vô tình của sân khấu đó. Chúng ta sống và tự đeo cho mình những cái mặt nạ mà chúng ta biết hoặc có thể không biết. Những cái mặt nạ đó dần dần sẽ làm cho chúng ta mệt mỏi, bí bức. Người diễn viên luôn cần một hậu trường, nơi không có những khán giả đang nhìn, phía sau sân khấu để tháo bỏ những cái mặt nạ đó ra, để được là chính mình. Ôi! Nhưng đâu phải ai cũng có thể tìm được cho mình một hậu trường, nơi họ có thể thoải mái là chính mình trên một cái sân khấu rộng lớn bao la thế này...
    Ôi! Phải chăng khi đang cố gắng để sống chân thành, tôi muốn tự dối mình để ảo tưởng ra một hậu trường nơi tôi có thể là tôi??? Phải chăng khi mình có thể tạo cho mình và người khác một hậu trường cho mình và cho họ thì họ sẽ thấy ở ta một cảm giác an toàn, nơi mà họ cũng là chính họ, là chính họ một cách không ngại ngần???
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Sống chân thành Vâng khái niệm đưa ra thì ai cũng nói là " phải sống chân thành " ai cũng biết đó là điều tốt nhưng có mấy ai làm đc như vâyh. Chân thành thì ít giả dối thì nhiều. Mà chân thành thi là bị nói " hâm ", là bị nói " giả tạo ", ..... " Chân thành " cũng chỉ ở mức nào đó thôi. Chắc chắn điều trong " chân thành " phải có " chân giả". Vậy mới là điều nên trong cuộc sống.
  6. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lại còn có thêm chân giả nữa. Nên nhớ, "chân thành" ở đây không chỉ là chân thành với người khác. Điều đầu tiên mà "chân thành" cần có chính là đối với bản thân của mình. Sống mà sợ người khác nói là hâm, là giả tạo thì thật mệt mỏi. Bởi vì sao??? Bởi vì khi chúng ta e ngại những người xung quanh, những khán giả trực tiếp luôn nhìn từng bước của chúng ta và bình luận nó, ta luôn phải tự đeo cho mình những cái mặt nạ. Oài.... Khái niệm "chân giả" của bạn không thực sự có được rồi. Đó chỉ là một màn kịch mà thôi, không thể nào so sánh, nhìn nhận với cái "chân thành" trong con người chúng ta được đâu bạn ơi...
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Em là một gã trai trần tục lắm, em không dám dùng những từ xa xỉ như chân thành, chân tình....
    Em thích gì thì làm nấy thôi và không hại người, thích chửi thì chửi, thích đánh nhau thì đánh, yêu thì nói yêu, đíu thích cái mặt thì nói đíu thích. Em đúng là loại chân đất rồi
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Như anh, em-cô gái trần tục-ko màng tới những gì quá xa hoa.
    Em hay làm theo tức thời,Em cũng ko thể nhìn thấu cặn kẽ nổi đâu là chân tình và đâu là chân thành, anh là chân đất thì em đúng là dạng mắt toét rồi
  9. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ờ , theo mình nghĩ thì sống chân thành là 1 cách sống thể hiện mình , luôn làm theo những điều tốt , những lẽ phải , ko lừa dối nhau , ko bao giờ xu nịnh và ko là 1 người hóng hớt gì đó ý .
    Mình nghĩ , sống chân thành trong thời hiện tại là 1 cách sống rất ít người làm dc , phải ko các bạn ? Sống 1 cách thật lòng đã là khó , đây lại là chân thành cơ .
    Mình nghĩ " trái tim việt nam " cũng sẽ là cánh cửa , là chìa quá của 1 cách sống chân thành . chúng ta hãy sống thật là chúng ta , đừng vì khó mà xa rời tình bạn , hì ..........................
  10. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chân thành thì ở đâu cũng thế thôi. Theo tôi thì cái ttvn này cũng chỉ là một forum như bao forum khác. Cũng chỉ là một nơi ảo để ta đến và trút vào đó nỗi niềm thôi. Chả đánh giá gì được mấy... Hờ... Có thật thế không nhi???

Chia sẻ trang này