1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hối hận khi sống chân thành...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguoi_Viet_Nam, 05/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đừng đi hỏi, mà phải tự trả lời Những câu hỏi luôn làm líu ríu bước chân
    Thế bây h chị nói : Ở nơi hậu trường, chị sẽ ngồi đó, bé có tin hông ?
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tin hay không, chỉ đơn thuần là chấp nhận hay từ chối.
    Ảo hay thật chỉ đơn thuần là góc nhìn của riêng mình mà thôi.
  3. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đừng đi hỏi, mà phải tự trả lời Những câu hỏi luôn làm líu ríu bước chân
    Thế bây h chị nói : Ở nơi hậu trường, chị sẽ ngồi đó, bé có tin hông ?
    [/quote]
    Câu trả lời là anh sẽ đi vào hậu trường để coi em ở đó đợi anh như thế nào... Đúng vậy, tin hay không đâu có quan trọng, quan trọng là thực tế nó thế nào kìa. Đừng đi hỏi mà phải tự trả lời.
  4. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Với chị, tin vào nhau mới là quan trọng,chị em mình chỉ là thực khi những lúc vui, lúc "ko vui " luôn có 1 người để chia sẻ, hậu trường cho tinh thần , bé ạ .
  5. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Có ba điều này:
    1. Hãy luôn nói thật với tôi
    2. Hãy tin nhũng lời tôi nói
    3. Và đừng bao giờ trêu đùa những điều chân thành...
    Lúc không vui người ta cần một mình nhiều hơn là chia sẻ... Đem đến cho người khác niềm vui và giữ lại cho mình những nỗi buồn, that''s me... Mà anh đang dỗi bé đấy. Bảo không đi off rồi tun tút đi chẳng nói gì cả... Hờ... Muốn người khác tin ở mình trước tiên phải tin vào họ... Nhưng sometimes khó ghê....
  6. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Như thế này mà gọi là "chân thành" à ????
  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cho dù có điều gì xảy ra đi nữa - tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận. Bởi vì, tôi yêu em và cuộc sống của tôi luôn có em!
    Không bao giờ hối hận vì đã sống chân thành - không bao giờ!
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Dc ngày đang " ko vui ", thì mất mặt, ko thấy đâu. Kinh.
  9. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ từng lúc mà bạn .
    Mình nghĩ mỗi nơi có 1 ý nghĩa khác nhau .
    Ở đâu cũng vậy thôi , cũng giống như BN với HN ý .
    Rất khác nhau mà ? Phải ko ? Mình thấy ttvn có nhiều nội dung hơn ở chỗ khác nhiều lắm . Vì vậy mình mới chọn nơi này là " điểm dừng chân " cho những bài viết của mình ! Hì hì .
  10. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu thì cũng vậy thôi... Quan trọng là mình và những người nhìn mình thế nào thôi... Nhiều khi không có nơi giãi bày thì vô viết... Kể ra nhiều người nói họ viết không cần ai đọc, vậy chứ viết ra làm gì... Để rồi vẫn cứ là cục đá cho người đời nhìn thấy làm ngơ???

Chia sẻ trang này