1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hợp - Câu nói thường nghe (Gà qué đứng xa xa thôi, cẩn thận cáo bắt)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiadetri, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Không hợp - Câu nói thường nghe (Gà qué đứng xa xa thôi, cẩn thận cáo bắt)

    Số là chiadetri tối qua vừa nhận được một tin nhắn nói là chúng ta không hợp. Chẹp, câu này thì chiadetri nghe nhiều rồi, vấn đề chiadetri muốn hỏi các bro, sis ở đây là mọi người nói "không hợp" trong những hoàn cảnh nào, diễn biến tâm lý khi đó ra sao?
  2. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Xin thưa đồng chí một điều là 6 tỷ người trên quả đất, không ai hợp với ai cả. Sống được với nhau là ở bản lĩnh của sự chịu đựng mà thôi. Những người được coi là hợp với nhau nhất, thỉnh thoảng cũng có nhu cầu 1 trong 2 người bay hơi. Thế nên thầy bói nói câu nào người nghe chịu câu đấy. Hợp là hiếm đến mức gần như = 0. Câu nói "Chúng ta không hợp nhau" phải dịch cho đúng là "Tiên cảnh nhàn du, thiên thu vĩnh biệt", chứ đừng có thật thà hỏi không hợp ở chỗ nào, abcd để em cố gắng sửa chữa, khắc phục nhé. 99% là nó không muốn nhìn thấy mặt mình trên địa cầu này nữa.
  3. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác khoaitayxanh đã nổ phát súng đầu tiên. Vâng, đúng là để hợp như bác khoai nói - 100% - là hiếm. Trong những trường hợp chiadetri biết, trải qua, người nói "không hợp" là để nói tránh sự thật: có mong muốn vượt xa những gì đối tác thể hiện, đã có người khác và muốn sút bỏ... ----> đều là không hợp một cách tuyệt đối.
    Điều chiadetri quan tâm ở đây là: chuỗi suy nghĩ, hành vi và hoàn cảnh nói 2 từ "không hợp".
  4. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chào cô nương,
    Ấy là cô nương có thư từ xa xôi, tận Tân thế giới gửi về, nên Hoà gia thấy mình có đôi lời cũng là phải lẽ. Đúng như anh chàng đã nói, 6 tỷ dân trên cái hành tinh này quả là tìm người hợp nhau hơi khó. Nhưng cái lý lẽ không hợp chẳng qua để bao biện những cái khác mà thôi. nếu nói thẳng vào mặt nhau thì e nó thiếu tế nhị nên đành phải nói là không hợp, nó lịch sự và tế nhị nhất.
    Âu cái sự "không hợp" nó có nhiều lẽ. Cô nương thích thế này nhưng anh ta lại không thích, mặc dù nói nhiều lần nhưng không sửa. Ý là theo anh ta cái đó không hợp lẽ thường.
    Khi yêu nhau, hợp nhau là nghĩa ta phải điều chỉnh mình cho phù hợp với người ta yêu. Tức là làm những việc ta cảm thấy sự hy sinh là ít nhất. Ví dụ: Chị thì thích ăn cá, chàng thì thích ăn thịt. Chàng ăn cái gì cũng nhừ ra, nàng thích ăn cái gì cũng dai chẳng hạn. Do vậy để phù hợp, vài người phải đổi thói quen ăn uống.
    Có người sáng dậy chẳng cần đánh răng gì vẫn có thể ăn sáng, người lại coi đó là kinh khủng, Nếu B khuyên A không được, B sẽ nói tế nhị nhất là ta có cáh sống không hợp nhau, chứ không phải B nói toẹt vào mặt A sự thất vọng về hcuyện vệ sinh và cảm giác kinh tởm của mình. Nhưng A đấy lại là thói quen khó bỏ, nếu A bỏ thì B nói là A hợp B, nếu không thì B nói A rằng ta không hợp nhau. Thế thôi.
    Tức là không hợp chỉ là lý do che đậy cái nguyên nhân khác. Rất nhiều đôi yêu nhau nhiều năm, lấy nhau vì tình yêu khi ra toà đều lấy lý do không hợp. Vì họ tế nhị không muốn làm tổn thương người kia. Không thể nói là à tôi bỏ cô ta vì cô ta ở bẩn, hay là tôi ghét cô ta vì cô ta lười biếng hay Tôi ghét anh ấy vì tính bần tiện, keo kiệt. tất cả đều núp dưới mỹ từ: Không hợp để nói mà thôi.
    Đây là những gì Hoà gia nghĩ. cám ơn cô nương đã đọc nó.
    Cáo từ.
  5. namcod

    namcod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    lý do chính đáng nhất để stop vì chả ai giống ai cả ,quen nhau 1 thời gian thì cả đống ko hợp lòi ra. câu đó cũng khá quen thuộc với em khi em nhận được cái tin đó. em nhắn lại " stop cũng là cái cách hay để mình hiểu nhau hơn, chúng ta sẽ có khỏang thời gian để nhìn nhận lại mình, anh biết là between chúng mình có nhìu điểm ko hợp, nhưng em đã ko cho anh thêm thời gian và cơ hội để anh thay dổi nó. chúc em may mắn tìm kiếm được nửa kia " hợp " với mình. Anh luôn sẵn sàg thử lại 1 lần nữa, nếu em cho anh thêm cơ hội " ( cái này là em còn iu và em muốn níu kéo ) . còn mà ko thì chỉ đơn giản " Me tooooo, chào thân ái và quyết thắng "
  6. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chết cười bác Hoà công công. Avatar của chiadetri là ảnh bà Cả, bác hiểu nhầm chiadetri là bè lũ Yoni, oan quá. Còn sis Khoai bơm vá vài câu, bác lại cho vào trại Línhgà.
    chiadetri đã nói ở bài trước bài của bác cái sự "không hợp", cảm ơn bác đã chia sẻ thêm. Điều chiadetri muốn hỏi là bác/các mem khác nói "không hợp" trong những hoàn cảnh nào, diễn biến tâm lý khi đó ra sao?
  7. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đính chính. Hoà gia không phải công công. Nhầm lẫn quá, đàn ông 100%. Còn câu hỏi của tiên sinh chán bỏ mẹ. Đấy hoàn cảnh nó thế đấy, chán nhau nhưng không muốn nói toẹt vào nhau thì nói câu đó. Còn tâm lý thì sau đó chia tay vì thất vọng, Chán đời lên đây hoạnh hoẹ anh em trong box. Tâm lý là bất bình thường. Vậy thôi.
  8. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Câu không hợp hay diễn ra trong 1 khung cảnh như sau:
    1. Đang có những buồn bực cá nhân mà đối tác cứ nhằng nhẵng bám rồi yêu sách một số thứ nếu đang yêu nồng nàn thì gọi là tình cảm, yêu lâu lâu gọi là mất thời gian và mất tự do. Chả có lý do gì chính đáng cả, muốn yên thân thôi.
    2. Muốn chia tay lâu lắm rồi nhưng chả có lý do gì cụ thể. Chính vì ai cũng ko hợp với 1 người khác nên lý do "không hợp" được đưa ra xài tạm.
    Kết lại, chả ai sống được với ai nhỉ.
  9. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    "Không hợp" là câu nói ngắn gọn nhưng bao hàm cả một trời lý do mà có thể họ không muốn nói ra. Nhiều người muốn biết rõ ràng lý do không hợp (ví dụ bạn Chia để trị) và cố gắng hỏi cho ra nhẽ và cuối cùng thì đã nhận được những câu trả lời không hề vừa ý tý nào nếu không muốn nói là quá xấu. Con gái đa phần (ko dám nói 100%) rất thích khen và nghe những lời có cánh nên lúc nghe những lời nói thật này có thể sẽ suy sụp, có thể cay cú hơn.
    Còn lý do không hợp thì vô biên, kể cả ngày không hết. Tớ rất tâm đắc với bác gì đó nói ý là: Lúc lấy nhau là coi như chấp nhận chịu đựng nhau.
    Các bác nhỉ?
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Không hợp = chán rồi.

Chia sẻ trang này