1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hợp - Câu nói thường nghe (Gà qué đứng xa xa thôi, cẩn thận cáo bắt)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiadetri, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Nhớ khi xưa Lạc Long Quân cũng nói với Âu Cơ câu tương tự. Vậy nên mới có anh em ta bây giờ. Cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu vậy
  2. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Không hợp:
    - Em cho rằng: sống phải có trước có sau, biết cách cư xử, nhún nhường...
    - Cô ấy cho rằng sống là cuộc sống của mình, thích gì làm nấy, cần gì quan tâm đến việc người khác nhìn mình như thế nào.
    - Em cho rằng phải cần trọng trong tình yêu, lời yêu không dễ dàng nói ra khi chưa chắc chắn.
    - Cô ấy cho rằng: Cứ tìm hiểu nhiều rồi mới chọn ra được một người, mà muốn tìm hiểu được cặn kẽ thì phải nói yêu, làm người yêu của nhau...
    - Em cho rằng: Sống là phải biết hoàn thiện mình, học tập để khi có cơ hội là thăng tiến.
    - Cô ấy cho rằng: Chỉ cần sống vui, sống khỏe là được, không cần bon chen với xã hội.
  3. NangTienNau

    NangTienNau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    "Không hợp". Một sự biện hộ rất chung chung cho những lý do không nói ra.
    Biết rõ lý do "không hợp" vẫn hay hơn để biết điều chỉnh cho lần sau. Nhỉ?
    Và biểt rõ lý do để hiểu rõ cái điều "không hợp" ấy có đáng để tiếp tục hay không?
    Có những người không dám chịu đựng và vượt qua sự "không hợp" này đâu? Chẳng qua là tự ti và không dám đương đầu với thử thách. Thế thôi.
    Được NangTienNau sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 08/08/2007
  4. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    nhất trí với ý kiến này ko hợp thì thôi đường anh anh đi đường em em cứ bước , cố gắng nhiều càng thêm chán nản
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    quá chuẩn
    Đọc bài bác Hòa lâu nay thấy bác nói rát nhiều điều chí lý, bản thân em gần đây mới ngộ ra cái chân lý này, ko thay đổi thì chỉ có nước chia ly, mà nhiều khi nó xuất phát từ những cái rất nhỏ, có khi là trong cách ăn cách nói vậy ( ko biết có phải là nhỏ ko nữa). Nên đúng là từ "không hợp" nó chỉ là bao biện cho một cái lý do khác mà thôi. Nếu cảm thấy có thể thay đổi, điều chỉnh thì nên tiếp tục còn ko thì thôi vậy
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Con trai: Không hợp = chán rồi.
    Con gái: Ko hợp = ko hợp hoặc ko ngửi nổi hoặc chán rồi (tuỳ theo thời điểm nói ra)
  7. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái sự yêu, sao mà rắc rối quá. Già đầu rồi, chiadetri muốn trở lại thời trẻ nít, sống đơn giản cho nó thanh thản.
    L''amour c''est toi
    I''amour c''est moi
    L''oiseau c''est toi
    I''enfant c''est moi.
    http://www.youtube.com/watch?v=FDKMdKKh6Mg
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hớ lý do hợp lý nhất để chia tay chia chân ý là ko hợp !.hớ hớ rất đơn jản ko phải nói nhiều.Nên ai cũng mang chiêu này ra để nói với nhau để jải thix cho những ng` cứ thix hỏi ý.Hờ hờ,ko hợp thì nhièu ,ko hợp về tính cách,về sở thix về quan niệm sống-->ko còn yêu nhau nữa thui.Chứ cái kỉu iu rùi lại bảo ko hợp và chia tay thì chỉ là 1 cách nói tránh việc anh (em) ko còn iu em(anh) nữa thui,Nói thế cho nó nhẹ nhàng ý,bớt tổn thương ý.Nẫu ruột lắm!
  9. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    "Yêu như là yêu thôi" và không yêu thì chia tay, chả có lý do gì do gì hay hơn "không hợp" . Nếu cố gắng tìm 1 lý do, chắc lại là 1 sự nguỵ biện
  10. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh thật! Hỏi thế mà cũng hỏi. Không hợp thì bảo không hợp. Chẳng có lý do gì sất. Nếu có lý do thì người ta đã nói thẳng lý do ra cho anh cho dễ hiểu rồi. Vì không có lí do nên người ta mới mượn từ " không hợp". Vốn từ vựng tiếng Việt của họ có bao nhiêu thì họ cứ dùng bấy nhiêu chứ. Cứ không hợp chẳng lẽ cô ấy lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt với anh à.
    Thiệt tình, bon chen thấy sợ luôn.

Chia sẻ trang này