1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hợp duyên thì không yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Naya, 06/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Không hợp duyên thì không yêu?

    Thật là kỳ lạ một điều mà cho đến giờ, tôi vẫn không thể hiểu được, người mà tôi yêu tin vào tử vi, tướng số và những thứ tương tự như thế vô cùng. Anh cũng rất thích xem tướng số. Nó không có gì là xấu và tôi cũng không có chút ý nghĩ phản đối gì anh về chuyện ấy cả. Song, tôi vốn không thích những chuyện ấy... nên.. quả là một cực hình đối với tôi khi anh cứ nói về chuyện duyên số khi chuyện tình cảm thì còn chưa nói đến.

    Anh nói với tôi, anh cũng thích tôi, nhưng bên cạnh đó, anh cũng luôn nói với tôi, không biết số em với anh có hợp nhau không nhỉ. Có những lúc thật bực mình, tôi nói, có lẽ là số anh với số em không hợp nhau đâu anh ạ. Thì nhận được một câu nói vô cùng thẳng thắn đến co thắt cả tim : "Thế thì tôi chào cô nhé!" ( so terrible ) ....

    Tôi tự hỏi, nếu chẳng may trong những cái xem tử vi mà anh xem ấy nói rằng tôi với anh không hợp nhau thì sao nhỉ? Thì sẽ không yêu nữa.... Vì sao vậy nhỉ?... Yêu chứ đã có phải là lấy nhau ngay ngày mai đâu cơ chứ....

    Nhưng trời ơi!!!! Tôi hoàn toàn thất bại trong chuyện này rồi. Có lẽ nào, anh yêu cái gọi là "tử vi" hơn tất cả.???

    Còn điều này tôi muốn gửi đến anh :

    "Nhân duyên là chuyện của Trời,
    Yêu thương là chuyện của người với nhau."


    anh ạ. Thế nên, khi nào chọn vợ hãy nên xem cho kỹ không em e anh không yêu ai mất...




    Black-rose in the dark
  2. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác, số em lấy vợ đẹp nên em kô lo lắm ạ, nói đùa bác chút thôi, nhưng bác cũng nhìn kỹ đi, nếu người yêu bác mà như vậy, liệu anh ta có tin vào sau này anh ta sẽ lấy bác không đấy, hay là yêu bác chỉ yêu thôi, cái này là không được
    hỏi khí không phải tý ạ, bác mấy tuổi rồi mà bận rộn chuyện cuới xin thế ạ????
  3. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    trời... một câu hỏi thật chính diện. Câu hỏi mà tôi biết rõ câu trả lời nhưng nó thật đau lòng... Anh ấy có lấy tôi không ư? Hôm nay tôi mới chợt nhớ ra có lần anh đã cho tôi xem lá số tử vi của anh và trong đó có nói rằng anh sẽ cưới vào năm nay. Và như vậy thì có nghĩa là người anh sẽ lấy không phải là tôi. Vì ít nhất là 3 năm nữa tôi còn phải lang thang trên mảnh đất xa xôi này. .. ... Thôi đành chúc anh Hạnh Phúc vậy.... Không còn gì cứu vãn nữa rồi... vì tử vi của anh đã nói thế...
    hê hê... tớ có bận rộn chuyện cưới xin đâu cơ chứ.. còn đang mong được yêu mà đã được đâu mà cưới...

    Black-rose in the dark
  4. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Biết trước kết quả mà vẫn yêu, phục bác, động viên bác cái nhẩy, bác yêu thì cứ yêu, tội gì không yêu, cả tuổi trẻ cháy bỏng được mỗi cái tình yêu, sau này cưới xong rồi tự hỏi, mình đã yêu thực sự bao giờ chưa???
  5. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Biết trước kết quả mà vẫn cứ yêu. Đúng thế! Biết trước kết quả thất bại mà vẫn cứ yêu. Đơn giản chỉ vì yêu, vì ko muốn nghĩ đến người khác, muốn một lần yêu cho thực sự là yêu, yêu hết mình cho dù trở thành kẻ khờ, ngu ngốc.
    Thực ra thì tôi đến với anh như một con thiêu thân, ko nghi ngờ, ko chút lăn tăn suy nghĩ về bất cứ điều gì xấu... hay thậm chí không muốn đặt một chút nghi ngờ nào nơi anh cả... với anh chỉ là những gì đẹp nhất... đơn giản chỉ vì tôi muốn có một tình yêu trong tôi. Và anh là người may mắn hay bất hạnh đã là người tôi chọn mà thôi.
    Chuyện lập gia đình với tôi có lẽ nghe xa vời quá. Nhất là lúc này, khi càng lúc, tôi càng cảm thấy mình chưa có chút chín chắn, chưa có một chút kiến thức cơ sở nào để trở thành một người vợ trong gia đình. Và thực sự chưa thể hình dung ra được vai trò của người vợ trong một gia đình... và đặc biệt là khi mọi thứ trong tôi, tình cảm, công việc, tất cả và tất cả còn đang bộn bề... chưa đâu vào đâu và ngay cả cái tính cách của tôi cũng còn chưa hình thành hoàn chỉnh....
    Nhưng dù thế nào, tôi vẫn muốn sẽ chỉ yêu anh trong cuộc đời... Anh sẽ vẫn còn mãi ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi.

    Black-rose in the dark
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này