1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không huênh hoang khoác lác thì không fải là con trai???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shuijuan, 21/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Không huênh hoang khoác lác thì không fải là con trai???

    Mọi người giúp mình vụ này được không? Muốn trị những kẻ này thì nên có chiêu thức gì nhỉ? Mình thì chúa ghét con trai nói nhiều, bốc phét và quá sĩ diện. Nhưng đang fải sống chung với lũ đây. Có cách nào cải tạo hay giảm bớt tính cách này không nhỉ? Nhờ các bạn gái khéo léo giúp với nào.
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi: Dán câu "Thùng rỗng kêu to" vào mọi nơi mọi chỗ.
    Mà không phải man nào cũng như bạn nói đâu nhé (Em là ví dụ nè)
  3. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải là Thùng rỗng kêu to như bạn nói không nhưng hình như những người có chút thành đạt thì hay sĩ diện, hay khoe khoang. Bạn mình thì hình như là có khoe khoang thì fải, cũng chỉ mới quen nhau thôi nhưng mà bạn í hay kể về bản thân những thành tích của bạn í (đoạn này khó diễn đạt quá) nhưng mà tính này là mình chịu không nổi. Vấn đề là có chiêu thức nào trong khi nói chuyện để giúp cho người ta hiểu được là họ hình như đang khoe khoang và không nên như vây mà cũng không làm phật lòng người ta ko?
  4. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Phải nói như vầy mới đúng nè: "không huênh hoang khóac lác thì không phải là con trai hư hỏng"
  5. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không khoái những vị hay nói về mình (về thành tích của mình thì đúng hơn).
    Cách "chữa trị" của tớ (riêng tớ thôi nhé): Để họ nói dăm ba câu về chuyện (khoe khoang) của họ, sau đó lái câu chuyện về những vấn đề mà mình (hoặc cả 2 người) quan tâm. Đôi ba lần là họ hiểu ra là bạn muốn, và không muốn nghe những gì.
  6. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tớ thử cách này mấy lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Chắc là không fải là người nhạy cảm. Chắc phải phản ứng dữ dội thì mới biết được.
  7. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Sáng vừa ngủ dậy đã có người nói mình huênh hoang.
    Con gái mà cũng mắc bệnh đấy thì trị thế nào hả bác ?
  8. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Chớ chớ, làm thế xôi hỏng bỏng công đấy, mà lại mang tiếng là ...ác.
    Vả lại bản tính con gái không phải là dữ dội, đúng không nào?
    Nếu bóng gió xa xôi mà chưa hiểu thì nhẹ nhàng nhưng đi thẳng vào nội dung chính. Nhưng nói kheo khéo nhé, để tránh anh ý đỏ mặt (Nếu thế thì phiền lắm đấy)
  9. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Chỗ khó là ở đấy nè, chỗ vàng vàng í. Biết là thế nhưng mà khó quá! Chắc là chẳng đi tới đâu cả. Ghét là ghét cay ghét đắng cái tình này. Tớ chỉ mong người ta biết tớ đang viết mấy cái lời này mà vào đây mà đọc. Nhưng thế thì xấu hổ chít nhỉ. Mà chẳng thấy bạn gái nào vào tư vấn giúp cả.
  10. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Khó gì đâu, thế này này:
    "Anh ơi, biết là : công anh như núi Thái Sơn, sức anh như nước trong nguồn chảy ra. Nào nói về chuyện của chúng ta đi anh."
    Đảm bảo đạt yêu cầu và chỉ tiêu đề ra sau 3 lần tung chưởng.
    Với con trai là thế (nhất là với mấy ông này), trước tiên phải công nhận sự tài giỏi của họ đã, sau đó mới dễ "xỏ mũi" họ dắt đi .
    Chúc bạn thành công.
    (Nếu cách này cũng không thành công thì lại vào đây, tớ.... tư vấn tiếp)

Chia sẻ trang này