1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không huênh hoang khoác lác thì không fải là con trai???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shuijuan, 21/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Học được rồi đó
  2. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, hình như đây là bệnh của con trai, Không ai vào giúp tớ nữa ah?
  3. fox8xx

    fox8xx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Một số thôi. Đâu phải tất cả, nhưng mình cũng ghét con trai khiêm tốn lắm. Trông nó cứ đểu đểu thế dek nào ấy. Nổ quá cũng ghét.
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    cũng tuỳ thôi ạ ... em gặp nhiều zai ko thik chem gió hay fét lác gì đâu ... ko hẳn là khiêm tốn nhưng mà chả bao giờ khoe khoang hay tự nâng cao bản thân
    nhưng mà zai như thế giờ hiếm lắm ạ
  5. fox8xx

    fox8xx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Cái gì là của mình thì...ừ, mình xin. Có làm sao đâu!
    Nâng cao bản thân hay khoe khoang thì lại khác. Ai chẳng có mặt xấu mặt tốt.
    Sống thật mình, không che đậy!
  6. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Bạn phát biểu sai rồi, của một số con trai thôi.
    Thế cách mà tớ đã bày cho bạn đến đâu rồi? Kết quả thế nào?
    Bạn phải up lên thì bọn tớ mới biết để giúp tiếp chứ
  7. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    thằng nào mà hay cưa bom như thế thì hay đi kèm những bệnh khác lắm,bác chủ topic chắc là còn phải chữa cho chú nó dài dài.
  8. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, từ hôm hỏi bạn đến giờ chưa có cơ hội để ra đòn, nhưng mà tớ sợ đòn của bạn hơi quá tay vì lâu lâu anh chàng của tớ mới phát ngôn thôi chứ cũng không đến mức là như núi thái sơn gì gì đâu. Chắc do tớ dị ứng với đặc điểm này quá nên vậy.
    Có cách nào khéo léo nhẹ nhàng hơn nữa không nhỉ?
  9. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, từ hôm hỏi bạn đến giờ chưa có cơ hội để ra đòn, nhưng mà tớ sợ đòn của bạn hơi quá tay vì lâu lâu anh chàng của tớ mới phát ngôn thôi chứ cũng không đến mức là như núi thái sơn gì gì đâu. Chắc do tớ dị ứng với đặc điểm này quá nên vậy.
    Có cách nào khéo léo nhẹ nhàng hơn nữa không nhỉ?
    [/quote]
    Có đòn khác nhẹ nhàng hơn đây (Gớm, hỏi xin đòn để "đánh" người ta mà lại sợ người ta đau )
    Bạn cứ áp dụng theo chiến thuật đấy, nhưng thay từ núi Thái sơn, nước nguồn "nặng nề" gì đó bằng những từ nào mà bạn thấy khéo léo và dịu dàng hơn; nhưng vẫn phải để cho chàng hiểu là "nàng" đã khâm phục rồi và đã đến lúc nói về chyện mà cả chàng&nàng cùng quan tâm.
  10. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Có đòn khác nhẹ nhàng hơn đây (Gớm, hỏi xin đòn để "đánh" người ta mà lại sợ người ta đau )
    Bạn cứ áp dụng theo chiến thuật đấy, nhưng thay từ núi Thái sơn, nước nguồn "nặng nề" gì đó bằng những từ nào mà bạn thấy khéo léo và dịu dàng hơn; nhưng vẫn phải để cho chàng hiểu là "nàng" đã khâm phục rồi và đã đến lúc nói về chyện mà cả chàng&nàng cùng quan tâm.
    [/quote]
    Bạn ơi, chắc bạn fải là một người rất khéo léo. Tớ thích cách nói chuyện của bạn, vừa hài hước vừa tế nhị. Cảm ơn bạn nha. Có đòn nào hay hay thì up lên dùm tớ. Mà bạn đã từng trị những người thế này chưa mà có kinh nghiệm thế.

Chia sẻ trang này