1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hy vọng. Chỉ mong mọi người giải thích hộ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtuyencie, 19/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    HI anhtuyencie

    Đã 5 năm mà bạn vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh của em nó, có phải em trên avarta làm bạn 5 năm bị ám ảnh ?
    Nếu đúng, trước tiên xoá ngay và thay vào đó hình ảnh của Jame Bond hay ai đó mà hấp dẫn phụ nữ. Phải suy nghĩ và tư duy nhiều lên, đặt ra câu hỏi tại sao.
    Muốn quên được em này, phải tìm được điểm xấu của em nó , sau đó dựa vào điểm xấu này mà quên.
    vd: Điểm xấu: Em này chơi trò bắt cá 2 chân, mình chỉ là con cá làm trò hề cho em nó, ko được cái đếch gì cả. Đọc đi đọc lại và nhớ tới điểm xấu này,đến khi nào in sâu trong tư tưởng là được, bước đầu sẽ khó, nên cố gắng.

    Bước đầu cắt đứt liên lạc hoàn toàn với em nó, ko nên dây dưa với em này. Nhìn em nó với thái độ khinh khỉnh cho anh.

    Good luck to u
    !!^^!!

  2. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái avatar xấu chán chả buồn tư vấn :D
  3. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    CHị gái trong avatar mới đeo nhẫn ngón giữa mà bác. Thích thì cứ tiếp tục đi pác,5 năm mà không sơ múi đc gì tủi thân chứ:P
  4. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Đọc phần comment của kedaigai mà giật cả mình. Đây là kế sách mình vẫn dùng, cực hiệu quả :D Kể cũng vui
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À, mình thấy bạn chủ top này thiếu quyết đoán quá. Thế thì làm đc cơm cháo gì đây. Haizz....
  5. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    tính cách bạn tốt đấy, biết nghĩ cho người khác, nhưng lại quá nhút nhát
    bạn cũng chưa hẳn đã yêu em ấy, em ấy cũng chưa hẳn đã yêu bạn.
    bạn tiếc nuối vì sau 5 năm gắn bó, em ấy chưa thuộc về bạn.
    em kia cũng muốn bạn mạnh dạn một lần xem sao.
    giải pháp: cố gắng triển khai vụ xxx ( chắc dễ thôi)
    Kết quả: có thể em kia sẽ bỏ người yêu luôn
    có thể em kia vừa có người yêu vừa có bạn
    chắc chắn xxx một thời gian rồi bạn sẽ thấy chán và sợ em ấy lẽo đẽo theo
    lúc đó nhắn tin tôi, share số nhé.
  6. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu sao rất ghét những hành động của những người thế này khi mà tiếng Việt cũng có thể giải nghĩa được.

    Quay lại chuyện của chú: Chú đang yêu một em có quan hệ quá dễ dãi, tình cảm hời hợt và không có tự trọng trong tình cảm.

    tình yêu là sinh hoạt chính của con tim mà đôi khi làm cho ý chí là tên ngớ ngẩn.

    Cứ yêu cáo một cách tích cực mà yếu tố đầu tiên là suy nghĩ tích cực, làm việc tích cực, quan hệ với nhiều người hơn.

    Đừng ngồi đó mà ủ rũ, mộng mị.
  7. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    không bao giờ có thể xảy ra chuyện xxx đâu ạ. Cho dù thế nào cũng không.[-X[-X[-X[-X
    Cũng chẳng biết vì sao mà em ấy không giống những cô gái khác. Em không cho phép mình nghĩ đến chuyện đó. Có vẻ thần tượng em ấy.[r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em xin ghi nhận. Lần sau không dùng TA bậy bạ nữa.[r2)][r2)][r2)]

    Không đâu ạ. Em ấy đâu có dễ dãi. Với ai thi em không biết (cũng không cần biết) chứ đi bên em cả 2 đều giữ mọi thứ đúng khoảng cách và giá trị đạo đức.=D>=D>=D>

    Cái này thì em xin thua ạ. Mệt mỏi lắm. Với lại trình độ gà nên sợ ko làm đwợc.:((:((:((:((
  8. 01683937368

    01683937368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Những lúc e ấy tìm đến bạn là lúc e ấy cảm thấy cô đơn (giận nhau với ny...), mún có người tâm sự, ngay cả chính bản thân e ấy cũng ko hiểu mình nên mới nói là thích bạn và thương người ấy. Chuyện tình cảm nên rõ ràng, bạn hãy hỏi thẳng e ấy rằng e chọn ai giữa anh và cậu ấy??? Trước khi hỏi bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần bị hớ, nếu ko yêu thì nên làm bạn, sau đó ít liên lạc với e ấy hơn, nên giữ khoảng cách. Thần tượng của bác bít dẫn zai về sống cùng chứng tỏ e ấy đã mất zin. Chúc bác sớm qua đc kiếp nạn.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chẳng đi tới đâu vì bác chủ nhút nhát cũng như ko xác định dc tình cảm của mình :) .. căn bản vụ này giông giống của em, kết thúc là như bắt đầu chẳng là rì, dc cái nói rõ với nhau, công them tương một câu: chúng mình ko iu nhau thì làm bạn tốt, và chúng mình sẽ theo dõi bước đi cụa nhau :"> hề hề. hề
    khác của em một tẹo là bác zai nhà em tỏ tình ạh :)) mỗi tội j mà để năm này trôi qua năm khác đến cái nắm tay cũng chẳng nắm dc :))..
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Trước hết bác giải thích giùm cái câu "hai thằng ở cùng phòng" cái đã.
    Em nó có lẽ chuẩn bị cưới chồng, nên qua gọi là từ biệt và sống cùng bác vài ngày cho đỡ day dứt về sau. Giờ thì dây chuông đã đứt, bác cũng không nên quyến luyến làm chi. Bác chịu khó nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ thấy cơ man nào là gái trẻ, đẹp đang chờ bác đấy!

Chia sẻ trang này