1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không khí chờ đón Bão Rock 2009 ở Thái Nguyên

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi oh_yeah_20andlife, 12/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Không khí chờ đón Bão Rock 2009 ở Thái Nguyên

    Lần đầu tiên bão Rock đổ bộ về Thái Nguyên. Thành phố chè với số lượng Rock fan lớn không kém gì các thành phố khác đang háo hức chờ đợi để được hòa nhịp với trái tim yêu Rock của các Fan trên cả nước. Trong vài ngày nay, sự hào hứng chào đón Rock làm cho không khí ở đây như nóng lên, vượt qua cả cái lạnh của thời tiết.


    [​IMG]

    Tại các điểm đổi vé, số người xếp hàng đợi đến lượt mình đổi vé rất lớn. Chỉ trong buổi sáng đầu tiên, một số điểm đổi vé đã hết vé hoàn toàn. Tại điểm đổi vé trường Sư phạm Thái Nguyên, ban tổ chức ở đây thường xuyên phải bổ sung thêm vé để đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên, không chỉ của trường Sư phạm Thái Nguyên mà còn từ các trường khác tới đổi vé. Tất cả đều háo hức điền đầy đủ tất cả các thông tin vào phiếu để mong nhận được những tấm vé đầu tiên vào tâm bão. Thế mới thấy, bên trong các bạn sinh viên sư phạm bình thường vẫn hiền lành dung dị lại chứa đựng một bầu nhiệt huyết cho Rock đến thế.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Các điểm đổi vé của MobiFone cũng luôn đông nghẹt người. Ai cũng muốn kiếm vài tấm vé cho mình và bạn bè.

    [​IMG]

    Tại khắp các nẻo đường Thái Nguyên, đâu đâu cũng thấy nhắc đến Rock Storm. Không khí đặc biệt nóng lên khi các tấm băng rôn với biểu tượng của Rock Storm 2009 rực lửa. Người ta truyền tay nhau tờ rơi để đi đổi vé, người ta lùng sục mua báo để mong cắt được phiếu đổi vé. Các bạn sinh viên không ngừng bàn tán và thảo luận về Rock Storm.

    Tại Sân vận động Thái Nguyên, không khí chuẩn bị cho buổi biểu diễn cũng diễn ra tấp nập.

    [​IMG]

    Có lẽ tình yêu Rock và không khí háo hức chờ đón ở đây cũng làm cho những người thực hiện chương trình thấy phấn khởi hơn. Công việc chuẩn bị đã gần xong, các fan đã sẵn sàng ?ođương đầu? với Rock Storm.

    [​IMG]


    [​IMG]

    Thái Nguyên đã sẵn sàng! Rock fan ở đây tuyên bố ?oHãy cứ tràn qua đây đi. Dù Bão có cường độ giật trên cấp 15 thì các Rock fan của Thái Nguyên cũng luôn sẵn sàng chờ đón và sống chung với Bão!?

    Được oh_yeah_20andlife sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 12/12/2008
  2. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    CHiều nay đang ở THái NGuyên mà tối không xem được mới akyay , Tối phải về HN rồi, thằng bạn đang cầm trong tay 2 tấm vé
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    em cũng xuống HN rùi...huuu..
    Nói ko ngoa chứ ngày xưa TN nhà mình mem rock đông đảo và máu lửa cũng nhất nhì.
  4. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Có em mời mà già rồi. Chả đú đởn đc .
  5. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Chạ kần ra sân vận độg! ngồi nhà mà vẫn thấy rock nè! được kái ở gần SVĐ. ngại chen chân vào đó! về nhà nằm nghe cũg được!
  6. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    RockStorm kết thúc theo giơ? nha? nước 22h. Mi?nh chi? thích mang 2 da?n loa cu?a họ vê? pho?ng đập cho nó tung hết ca? lên thôi
    Chu? quan quá, tí đứng ngoa?i, nhi?n thấy biê?n cu?a họ la? điê?m đô?i vé mi?nh đaf ngơ? ngợ. Ca?m ơn bạn gi? đó bên Rocktn đaf cho cái vé.
    Âm thanh kém hơn Gia?ng Vof (GV hẹp hơn) nhưng thế đaf la? quá đu? cho TN. Ca?m ơn RockStorm 2008 va? Mobiphone.
  7. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Thế là xong. Bão đã tan. Cơn bão lần đầu tiên đổ bộ vào TN quả ko uổng công mong đợi. Khán giả đông nghìn nghịt =)) đúng là cái gì free thì đều đông cả. À hôm nay diện áo mới chị Hiền tặng nha, đẹp :x
    Lúc tối ko thèm rửa bát mà xách xe đi ra nhà Hương, rùi vứt xe ở đó mấy đứa đi bộ ra sân vận động. Hê, lần đầu tiên ở TN có 1 sân khấu hoành tráng và dàn âm thanh khủng như thế. Vào cửa soát vé, mình đeo cái cặp, nó có cái mác và cái khoá đồng, đi qua thằng công an nó rà soát bằng cái máy dò kim loại, nó tóm ngay lại và cho 1 thằng khác mở túi mình ra kiểm tra. Điên thế ko biết, kiểm tra ko có gì mình cáu quá quát ầm lên. Rồi hằm hằm bước vào. Chưa gì đã dính chuyện bực mình rồi. Lạc mất mọi người nên đứng 1 góc với anh Kiên. Mà chưa bao giờ mình thấy 1 lực lượng security đông đến như thế =)) đúng là rock có khác, chắc lo sợ bạo động.
    Cát mở màn với It''''s my life, rồi Cây và Gió, vẫn mấy bản nguyên xi chơi hết show này tới show khác, chả có sự đổi mới gì cả. Thuỷ Triều Đỏ mọi người bảo chơi ổn hơn show hôm mùng 5 ở dưới HN, mình ko xem nên ko biết ổn hơn hay ko, nhưng so với các show trước mình đã xem của TTĐ thì cũng bình thường. Da Vàng tiếp nối với Come Together, Phá vỡ bức tường... nói chung về tay nghề chơi của band gạo cội này thì ko có gì phải bàn đến, tuy nhiên mình cũng ko thik nghe Da Vàng lắm. Và nhân tố hào hứng, Minh Thư - bỗng dưng muốn khóc. Năm nay Minh Thư được anh em mong chờ bởi vẫn hào hứng vụ quả váy supper mini năm ngoái, vậy mà đáp lại sự mong mỏi của anh em, cô lại diễn 1 cái quần bò khá kín đáo, có lẽ tại gió TN quá lạnh. Nhưng mà hở rún, và màn cởi áo làm anh em cứ lồi mắt ra, cơ mà xét cho cùng hở trên vẫn ko thik bằng hở dưới, góp vui với 2 bài là Tôi 20 và Maria ( hình như thế bởi đoạn này mình éo thèm xem mà ngồi nhắn tin cho Thuỷ đậu). Tiếp theo là Microwave, nói thật là mình vẫn thik band này nhất trong show này, và dĩ nhiên, bài Tìm Lại được hô vang bởi toàn sân vận động do mọi người đã quá thuộc bài này qua sự quảng bá của Hà Anh Tuấn =)). Chốt lại là anh Lập, già rồi, dựng chương trình thì công nhận ổn, tuy nhiên sức anh yếu kém rồi. Hôm nay là sinh nhật anh Lập mà hát hơi kém, vẫn là mấy bài Ngày hôm qua, Tâm hồn của đá. Kết chương trình là toàn thể ra hát Happy birthday mừng SN anh Lập.
    Khán giả thì thôi rồi, đủ thể loại nhá. Già có trẻ có thanh niên dĩ nhiên vẫn đông gái gú nhiều tuy nhiên trời rét em nào em nấy kín như bưng thế là ko thik. Mình đứng ở góc, cạnh mấy anh mặc áo Mobiphone Rock Storm, các anh ý nhảy nhót ghê cơ =)) hài vãi chưởng. Gào thét như ai nhưng mà *** đọc nổi tên band nhạc. Hài. Mình đứng đấy thì các anh cứ giành chỗ, rồi hỏi han band này band nọ lung tung, hào hứng lắm, vui lắm. Khán giả thì nhảy nhót khua tay múa chân ầm ầm, hô hô cũng vui nhá :x Ở khán đài trên thì lúc đầu khán giả ai nấy ngồi im như thóc, nhưng tới lúc anh Lập hát thì cũng đứng hết cả dậy nhảy ầm ầm. Hê hê lần đầu chứng kiến 1 show rock lớn ở TN, mà dân mình cũng náo nhiệt phết. Công nhận cũng thấy vui, mà chưa biết có tới 1/10 số trong đó biết được hết các band nhạc trong trận bão ngày hôm nay ko nữa.
    Phenom mất máy, máy còn mượn của người yêu. Bó tay bạn. Lúc về mình, Phenom với Hương lếch thếch đi bộ về. Mang đồ ra cho mọi người off rồi mình chuồn về ngủ. Rét bỏ cha, lại off gầm cầu thì mệt lắm :(
    Thế là xong, vậy là qua bao nhiêu hồi hộp mong mỏi, cuối cùng thì show cũng thành công tốt đẹp. Ước gì TN mình sẽ có nhiều show hơn thế nữa, vì dù sao cũng rất vui mà. Ngày mai lại trở về với cuộc sống đời thường, lại thấy nhớ những cảm xúc khi tim mình đập rộn ràng theo tiếng trống, tiếng guitar, những cái giật lắc điên cuồng...
    Cùng chờ tới show tháng 4 vậy :)

    Được nhoc_con_kinh_can sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 13/12/2008
  8. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1

    Bạn này bảo kém hơn Giảng Võ là ở show nào? Show mùng 5 diễn ra ở SVĐ Hàng Đẫy cơ mà. Âm thanh của Fantasie ổn như thế :D show mùng 5 mình ko xem nhưng mọi người bảo âm thanh hôm nay ổn hơn hôm đó nhiều.

  9. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lâ?n cuối cu?ng gâ?n đây nhất mi?nh nghe Rock ( ơ? Gia?ng Vof ) la? ơ? show The Last Saturday, lâ?n na?o cufng mong có 1 lâ?n ơ? TN như thế
    Mi?nh thích âm thanh lên hay đứng gâ?n loa, lâ?n na?y chắc tại loa treo cao quá nên thấy chưa đu? phê
  10. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói thế nào ý chứ, về chất lượng âm thanh hôm qua hơn hẳn các show khác, như mấy show ở Giảng Võ tớ chưa thấy được show nào có chất lượng âm thanh qua mặt được âm thanh của Fantasie trong Rock Storm cả. Show gần nhất mình xem ở Giảng Võ là Airport tháng 8, nói chung là chất lượng âm thanh ko thể bằng show này được

Chia sẻ trang này