1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không khí chờ đón Bão Rock 2009 ở Thái Nguyên

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi oh_yeah_20andlife, 12/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Có ảnh bão hôm qua ở TN ko nhỉ ai có post lên cho mọi người xem với nào
  2. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Rock không của riêng ai, Rock khồng dành riêng cho giới trẻ những thành phố lớn, thứ âm nhạc này có sức lôi cuốn mãnh liệt, nó có thể tạo ra những con sóng lớn, hay những cơn ?ođịa chấn? cường độ cao? Rock là không thể cưỡng lại!
    Đêm 12/12/2008 tại Thái Nguyên, bão Rock đã tràn qua minh chứng cho nhận định trên.
    SVĐ Thái Nguyên chưa bao giờ chứng kiến một đêm nhạc như thế, lượng khán giả đông ngang với đêm đầu tiên (trước đó một tuần) tại SVĐ Hàng Đẫy của Hà Nội. Đây là buổi diễn thứ 2 nằm trong series ?oRock Storm 2009 ?" Sự trở lại?.
    Mọi người háo hức, nhà nhà đi xem Rock! Khán giả đủ mọi tầng lớp, đủ mọi lứa tuổi, từ những em bé chưa đầy một năm tuổi đến những vị đã ngót tuổi ông bà. Đó chính là sự khác biệt của điểm đến lần này và mang lại một ý nghĩa mới cho cách thưởng thức âm nhạc của người dân thành phố này.
    Chú thích ảnh
    [​IMG]
    1: Ngay từ giây phút đầu tiên, với nhiều khán giả của TP Thái Nguyên có thể còn chưa định hình được thể loại âm nhạc này ra sao đã bị cuốn theo các giai điệu mạnh mẽ mới lạ.
    [​IMG]
    2: Sự hết mình của các Rocker trong giai điệu mạnh mẽ đầy đam mê
    [​IMG]
    3: Những tưởng chỉ mang đến điều gì lạ lẫm, hay một khám phá mới cho sự tò mò nhưng?hãy nhìn đây.
    [​IMG]
    4: Phong cách biểu diễn không giống ai đã mang đến cho khán giả Thái Nguyên một khái niệm mới trong thưởng thức âm nhạc.
    [​IMG]
    5: Các ban nhạc đã bị bất ngờ và đầy hưng phấn trước sự cuồng nhiệt của khán giả TP này.
    [​IMG]
    6: Phong cách Rock mới lạ?
    [​IMG]
    7: Làm ngây ngất hàng nghìn trái tim
    [​IMG]
    8: Rock không chỉ là khám phá hay điều mới lạ, ?o Tìm Lại? của Micro Wave là một màn hát tập thể đầy hào hứng trên SVĐ Thái Nguyên khi các bạn trẻ ở đây đã thuộc hết bài hát này
    [​IMG]
    9: Trần Lập được khán giả Thái Nguyên biết đến nhiều nhất
    [​IMG]
    10: Đêm diễn này là một kỷ niệm đáng nhớ cho ngày sinh nhật của Trần Lập (12/12)
    [​IMG]
    11: Và Rockstorm cũng dành cho khán giả Thái Nguyên một điều đặc biệt, ca sĩ Minh Thư!
    [​IMG]
    12: Một đêm Rock đam mê chưa từng có ở thành phố Thái Nguyên, đêm hết mình cho những mong chờ cháy bỏng của nhưng con tim yêu Rock thành phố ?oThép? chưa một lần được xem Live Show của Rock? vì tất cả điều đó, MobiFone đã mang đến dành tặng khán giả.

    Đứa nào viết bài này ngu dễ sợ
  3. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Tối 12/12, Trần Lập, nữ rocker Minh Thư, các ban nhạc Cát, Thủy Triều Đỏ, Da Vàng và Microwave đã mang tới cho khán giả Thái Nguyên một đêm "Rock storm" cuồng nhiệt và hào hứng. Đây là lần đầu tiên cơn bão rock tràn về thành phố gang thép.
    Giống chương trình tại Hà Nội trước đó một tuần, cơn bão rock đổ về xứ sở chè nổi tiếng lần này cũng thu hút được lượng khán giả rất đông. 15.000 vé miễn phí được phát, khán đài sân vận động giữa trung tâm thành phố cũng chật kín người xem.
    Tuy nhiên, khán giả trên sân vận động Thái Nguyên tối qua đủ mọi lứa tuổi, và tách tốp ngồi, tốp đứng. Do vậy, sự cuồng nhiệt chỉ thấy rõ ở khu vực có nhiều bạn trẻ. Đến sát giờ diễn, một MC bất đắc dĩ đã phải bắc loa kêu gọi mọi người hãy đứng dậy để nghe nhạc thay vì cứ ngồi yên ở khoảng cách xa sân khấu.
    [​IMG]
    Hơn chục nghìn khán giả trên sân vận động Thái Nguyên trong đêm "Rock storm".
    Màn ra mắt tiếp tục là Cát, với các bài hát quen thuộc "It''s my life", "Cây và gió" và "Ngày mai". Tuy nhiên, sự khởi đầu dành cho ban nhạc từng đoạt giải nhất giải rock toàn quốc "Hát cho niềm đam mê 2008" không đủ làm sôi động sân khấu. Hơn nữa phong cách của ca sĩ chính Hoàng Lân và các thành viên trong ban quá hiền lành, chưa đủ mạnh để khơi dậy lửa đam mê của khán giả nơi này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoàng Lân của Cát band mở màn đêm rock.
    Nối tiếp sau Cát, Thủy Triều Đỏ có vẻ như khuấy động được sân khấu hơn khi thể hiện được các động tác mạnh mẽ, có chất lửa. Vẫn là hình ảnh một Minh Việt bụi bặm, tóc dài, mặc áo phông đỏ nhăn nhúm một cách giản dị. Các bài hát "Nhịp sống", "Sau cơn mưa" và "Ánh sáng nơi núi rừng" mà Việt và các thành viên trong ban thể hiện tuy không hấp dẫn bằng đêm tại Hàng Đẫy tuần trước, nhưng bù lại anh biết hòa nhịp và khơi gợi sự náo động của khán giả. "Chúng tôi chơi nhạc đã 9 năm rồi. Lần đầu tới Thái Nguyên, chúng tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh các bạn ngồi mà nghe nhạc rock. Các bạn hãy đứng hết dậy và máu lửa hơn nữa", anh vừa hát, vừa hét, vừa chĩa micro xuống khán đài.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thủy Triều Đỏ tô đậm chất lửa hơn màn khởi động.
    [​IMG]
    Nguyễn Đạt (Da Vàng) hát hiền và ít lửa.
    [​IMG]
    Bộ đồ của Minh Thư nóng hơn phong cách biểu diễn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Microwave gây ấn tượng với nhiều fan rock Thái Nguyên.
    [​IMG]

    Trần Lập hát cùng Microwave.

    [​IMG]

    Các ban nhạc hát mừng sinh nhật cựu thành viên Bức Tường.

    Vnexpress
  4. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Òh Tn đi xem rock cũng đông thế nhỉ,box mình có nhiều người đi ko ?
  5. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    già trẻ trai gái đi xem ác lắm =)) mấy cái ảnh trên đã bảo ko chụp cái con chanh chua cua kẹp kia mà thằng VA còn cứ chụp, bực éo chịu được

Chia sẻ trang này