Không khí Noel ở Sài Gòn....... Không biết các tỉnh khác các năm trước và năm nay đón noel như thế nào? Năm nay không khí Noel ở SG có vẽ nhộn nhịp nhất trong vòng 10 năm qua ( Các năm thứ 11 trở về trước thì em không biết vì còn bé quá). Cuối tuần trước, SG đã tất bật cho việc trang trí đường phố trong đêm Noel. Mọi năm, chỉ khu vực nhà thờ Đức Bà, đường Đồng Khởi mới được trang trí đèn hoa. Còn năm nay cả khu vực Công viên Thống Nhất ( bên cạnh NT Đức Bà), đường Lê Duẩn ( Sứ quán Mỹ), đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi được trang hoàng khá bắt mắt bời rất nhiều đèn điện, nhà xốp ở hai bên đường. Khu hang đá ở quận 8, năm trước do sửa chửa cầu đường nên không làm lớn. Cách đây 1 tuần em có việc đi ngang qua thì không khí chào đón Giáng Sinh của các gd theo đạo rất lớn. Nếu bác nào có sức khoẻ thì năm nay sang đấy mà chơi. Nhưng thường thì trưa hôm sau mới quay về lại được quận 1, vì đưởng khá là đông. Bác nào tham gia đón Giáng Sinh tại nhà thờ Đức Bà thì lưu ý đến chổ gởi xe. Nếu không tìm được chổ gởi xe, càc bác có thể đi đò sang quận 2 gởi xe rồi sang lại quận 1. Các bác NTSG có tham gia đón Giáng Sinh cùng nhau không?
Thế bà đã trang bị cho cái váy của mình thêm nhiều hạt đậu với đồng xu chưa. chúc noel vui vẻ nha. máy tui đang hết xiền nên dek nhaymáy được cho bà. bùn
He he he... Ai bảo dại, em bảo anh gọi điện cho em, anh gọi ngay... Giờ hết tiền lại quay sang trách em... Đừng trách em nữa, anh iu nhé! Khi nào em nạp tiền máy em, em sẽ gọi bù... Hì hì hì
E hai nhóc lại SPAM trong topic của chị ah. Đánh đòn bây giờ đấy. To Tuan116 : Cảm ơn cưng. Noel năm nay chị phải học đến 9h mới ra nên không mặc váy đâu. Khiếp, trời ah. Thứ 2 thi nên thứ 6 vẵn phải lò dò đi học. May mà đang ''Ế" chứ không sau đêm Noel nó cũng "BUM" mình 1 phát. Hehhehehe
Hôm đó cố gắng nghỉ sớm, về nhà tớ nấu cái gì ăn, rồi mọi người đi chơi vòng vòng. Tớ thích ghé qua tham gia hội dacing ở NVHTN, rồi sau đó đi ngắm SG (máu me thì sang quận 8), khi nào không thích đi nữa thì ghé cafe ngồi nói chuyện, hoặc gửi xe đi dạo bộ, đói bụng thì tạt vào hai bên đường làm vài tô bốc khói nghi ngút cho ấm bụng. Đi chơi Noel thì khoảng hơn 12h về là vừa.