1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không khí ở Nha Trang sau trận Việt Nam-Mã Lai

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Cayto9mon, 10/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Không khí ở Nha Trang sau trận Việt Nam-Mã Lai

    Có ai ở Nha Trang kể cái không khí của Nha Trang sau trận bán kết VN-ML hôm qua cho tui nghe với coi . Tui hiện không ở Nha Trang, hic hic, nhớ nhà quá trời ơi!
  2. girl_mickey

    girl_mickey Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Wow...!Nếu như mọi người ơ Nha Trang thì hay biết mấy.....trùi ui không khí NT sau trận đấu thật là cực kì thú vị....Mickey@ đã tham gia cổ vũ thật là tuyệt vời.....ban đầu MK@ đi xuống đường Trần Phú không khí lúc này thật nhộn nhịp...hầu như dân NT đã đổ xô xuống đường..ai nấy cũng cầm trên tay 1 cái cờ Việt Nam...cả băng ron đeo trên đầu....có 2 cái nắp nồi nấu cá cũng mang ra làm vật cổ vũ.cả công an giao thông cũng điều khiển cho đội cổ vũ luộn.....ai nấy cũng hò hét thậtt to....đi nghẹt cả đường....MK@ tham gia từ đầu đên cuối.....la quá trời đến nổi cổ họng muốn đứt luôn.....mọi người cổ vũ ở đường Trần Phú sau đó lên đường Lê Thành Phương..tiếp theo lên Yesin và lên Thành....chứng kiến được cảnh Trâu vàng cổ động Seagames...vuivui..cưc kì....trời lcú này ở Nt mưa nhưng mọi người vẫn hăng say...có thể nói là tuyệt vời.ko biết nêútận tiếp theo VN mà vô địch ko biết như thế nào.hãy chờ xem nhé...còn MK@ nếu như VN vô địch sau đêm đấy chắc đi thăm bệnh viện wá.....
    DZÔ Dzô.à la a lá à la.....
    ROBBING LIFE OF FRIENDSHIP IS LIKE ROBBING THE WORlD OF THE SUN
  3. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn bạn Mickey! Nghe bạn kể thích quá!!! Tuyệt vời!!!
    Việt Nam kỳ này quyết dập chít bọn Thái... giúi!!! He he he... Dzô Dzô.ô.ô.ô.ô.ô.ô!!!
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    nghe MK kể mà muốn về Nha Trang chơi quá đi.
    Không khí ở SG cũng vui không kém đâu, đê VDK tường thuật lại sơ sơ chuyện cổ vũ ở SG nhé.
    theo như lời hẹn NTC tại Phượng Hoàng hotel khi VDK lên thì đã có khá đông cổn động viên NTC đang ngồi đó, nào là David_Tran@, thien_phuoc@, nhim_xù@, và cái anh chàng to xác Hoang_hon_yen_tinh@ thì không thể mà không nhìn thấy, lại còn cái mõm của Tram_nam_co_don@, cho dù mới lên tói tầng 4 nhưng mà đã nghe thấy cái miệng hắn từ lầu 7 vọng xuống rồi, nghe mà kinh khủng.
    vừa lên tói nơi thì Ivandêr@ chạy ra bắt tay, hic hic gặp lại nó mà cứ như là cả thế kỷ rồi mới thấy, và ngồi trong góc , trầm tư suy nghĩ và đấu pháp trận đấu là cái anh chàng tuyet_vong@......

    khoảng 7 giờ 5, khi mà trân đấu vừa thổi còi thì từ cánh cửa mở ra.... từ xa đi lại là 3 cô gái vô cùng...... ( muốn nghĩ sao cũng được) và đó không ai khác chính là 3 nàng tiên: keo_mut@, beconxixon@ của Đa Nắng và Cat_White@ của Lâm đồng cùng tham gia cổ vũ với NTC. như vậy là đợt tham gia cổ vũ bán kết của NTC khá đông người.
    nhưng hới ơi, tội nghiêpk cho Ivander@ và HHYT@, TNCD@ vì tính ga lăng của NTC đá nhường ghế cho các cô gái đến từ DN và LD nên phải đứng xem, cũng may là TNCD@ đã tìm được 1 cái ghế cho bản thân nên.... khoẻ hơn 2 tên ngốc kia, ha ha ha
    khi VN ghi bàn đầu tiên, cả sân thượng như muốn nổ tung, hàng ngàn người đứng dậy reo hò, và khi đó mới biết là keo@ và nhoc@ là 2 holigan... lập tức dán lên mặt Ivander@ lá từ VN ngay , nhưng chỉ tiếc là keo và nhóc về sớm vì sợ kẹt xe, đường xa....
    khi VN bị gỡ đều 3-3, khi đó mới biết được tấm lòng của cổ động viên là như thế nào, tên TNCD liên tục càu nhàu, HHYT@ đứng ngồi không yên, ....
    và khi...... 4-3 trời ơi là trời, khi đó cái toà khách sạn muốn sụp đổ vì sụ reo hò của CDV, bầu trời khi đó bỗng nhiên sáng rực, và do không có ghế ngòi, nên HHYT@ và Ivander@ nhay an mừng sút nữa rơi từ lầu 7-8 gì đó xuông đất, may mà tôi và TNCD@ chụp lại kịp thời, may mắn cho 2 thành viên NTC.
    còn di xuống đường ăn mừng ở Tp HCM ư??? tôi không đi bão nên không biết, ai di thì kể cho nghe với.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com

Chia sẻ trang này