1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không khí tết...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ghet_ruoi, 22/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói hoa Anh Đào nở rất đẹp, mai kia sang Nhật Bổn mới được. Đọc Doraemon thấy gia đình Nobita ngắm hoa Anh Đào, ăn thịt nướng, uống rượu sake. Không thấy vùng nào của đất tổ trồng cả vườn Đào nhỉ, để anh em tết có chỗ mà uống rượu quê, ăn gà quê nhỉ. Đường chỗ Nhật Tân cũng thấy trồng nhiều Đào ở khoảng trồng cây giữa đường không biết năm nay có bị mất mùa không. Nếu không bị thì đẹp thôi rồi, lâu lắm chưa qua, không biết thế nào.
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    hihi bác cà dạy gói bánh chưng này.
    ai muốn học thì xung phong để bác í còn mở lớp này.
    Bây giờ mới biết bác cà giỏi thế đấy.
    Gói không cần khuôn thì tớ phục nhất là bà ngoại tớ, bà tớ gói rất đẹp lại còn nhanh nữa, có tết bà ăn tết ở nhà tớ, hôm đó mẹ tớ đỡ bị lạnh vì có bà gói cùng nữa, tớ ngồi so sánh thì mẹ tớ còn thua xa bà tớ, xa lắm í.
  3. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    To chị ngayxua: Hoa Anh Đào nở đẹp lắm chị ạ. Em thấy trắng có hồng có mà chắc là màu trắng là do tuyết Ở Nhật họ không chặt cành về cắm như ở VN mình (1 số ít thì có) mà họ thích đi xem hoa anh đào nở. Đẹp ngất ngây. Mùa hoa nở chị nhớ đi xem nhé không là phí lắm đó.
    [/quote]
    tui ở đây thấy hoa anh đào cũng bt ,chỉ có năm đâu háo hức đi xem nhưng mà tóm lại cũng bt. chứ chẳng có gì thú vị hết mặc dù la đi giữa rừng hoa..kô như ở việt nam cầm một cành đào kô hoa đi chăng nữa nhưng mà cảm thấy háo hức dã man.
    mà đi xem hoa anh đào có ít nhất 2 người mới vui,chứ cứ chụp ảnh một mình như ngayxuaoi thì chắc buồn chết mất....
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    tui ở đây thấy hoa anh đào cũng bt ,chỉ có năm đâu háo hức đi xem nhưng mà tóm lại cũng bt. chứ chẳng có gì thú vị hết mặc dù la đi giữa rừng hoa..kô như ở việt nam cầm một cành đào kô hoa đi chăng nữa nhưng mà cảm thấy háo hức dã man.
    mà đi xem hoa anh đào có ít nhất 2 người mới vui,chứ cứ chụp ảnh một mình như ngayxuaoi thì chắc buồn chết mất....
    [/quote]
    hihi
    buồn gì hả bạn.
    Mình đi đâu cũng có hội mà.
    Chỉ có không post ảnh mọi người thôi
    vì họ không phải PT member với lại còn bản quyền bản qoèo, rắc rối lắm.
  5. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    To sakura: Đào quả ở bên này thì có chứ đào hoa thì chẳng kiếm đâu ra. Tớ thích đào phai và có nhiều búp lá non xanh mướt. Tớ không thích đào uốn kiểu cách mà thích để tự nhiên kiểu hoang dã. Vì thế thích đào Sapa Hoa phai mùa hồng nhạt, vỏ thân và cành không mượt mà mà sần sùi và có màu của mốc.
    Nếu Sakura muốn mua đào thì lên Sapa Lào Cai hoặc mấy tỉnh vùng cao có đào phai vì thời tiết lạnh. Còn đào màu phấn hồng thì phải về xuôi. Đi dọc ngoại ô HN, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, etc thì vào vườn chặt thoả mái luôn.
    To chị ngayxua: Hoa Anh Đào nở đẹp lắm chị ạ. Em thấy trắng có hồng có mà chắc là màu trắng là do tuyết Ở Nhật họ không chặt cành về cắm như ở VN mình (1 số ít thì có) mà họ thích đi xem hoa anh đào nở. Đẹp ngất ngây. Mùa hoa nở chị nhớ đi xem nhé không là phí lắm đó.
    [/quote] To Ngày xưa: Ở đó có hoa đào đấy. Nở vào đúng dip Tết VN thì fải, tuỳ vào từng vùng,Ngày xưa tìm thử coi. Còn hoa Anh đào thì đẹp lắm, tất nhiên ko thể so sánh với hoa Đào nhà mình đc, hihi...mỗi cái một vẻ.
    To Helena: Helena ít tuổi hơn mình ah, thấy gọi Ngày xưa bằng chị, hii.., thôi bạn cho trẻ cũng tốt, đang muốn trẻ lại thêm chút nữa đây.
    Cảm ơn Helena giới thiệu qua về Đào cho tớ biết, quả thực là tớ ko sành đào lắm. Chắc cũng ko có dịp đi Sapa để mua đào, tìm ở Vtrì thôi vậy
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    To Ngày xưa: Ở đó có hoa đào đấy. Nở vào đúng dip Tết VN thì fải, tuỳ vào từng vùng,Ngày xưa tìm thử coi. Còn hoa Anh đào thì đẹp lắm, tất nhiên ko thể so sánh với hoa Đào nhà mình đc, hihi...mỗi cái một vẻ.
    To Helena: Helena ít tuổi hơn mình ah, thấy gọi Ngày xưa bằng chị, hii.., thôi bạn cho trẻ cũng tốt, đang muốn trẻ lại thêm chút nữa đây.
    Cảm ơn Helena giới thiệu qua về Đào cho tớ biết, quả thực là tớ ko sành đào lắm. Chắc cũng ko có dịp đi Sapa để mua đào, tìm ở Vtrì thôi vậy
    [/quote]
    Có hoa Đào thật à Sakura.
    Mai tớ phải hỏi ngay.
    Xem ở đâu để còn đi xem.
    Thích nhỉ.
  7. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    To chị ngayxua: Hoa Anh Đào nở đẹp lắm chị ạ. Em thấy trắng có hồng có mà chắc là màu trắng là do tuyết Ở Nhật họ không chặt cành về cắm như ở VN mình (1 số ít thì có) mà họ thích đi xem hoa anh đào nở. Đẹp ngất ngây. Mùa hoa nở chị nhớ đi xem nhé không là phí lắm đó.
    [/quote] To Ngày xưa: Ở đó có hoa đào đấy. Nở vào đúng dip Tết VN thì fải, tuỳ vào từng vùng,Ngày xưa tìm thử coi. Còn hoa Anh đào thì đẹp lắm, tất nhiên ko thể so sánh với hoa Đào nhà mình đc, hihi...mỗi cái một vẻ.
    To Helena: Helena ít tuổi hơn mình ah, thấy gọi Ngày xưa bằng chị, hii.., thôi bạn cho trẻ cũng tốt, đang muốn trẻ lại thêm chút nữa đây.
    Cảm ơn Helena giới thiệu qua về Đào cho tớ biết, quả thực là tớ ko sành đào lắm. Chắc cũng ko có dịp đi Sapa để mua đào, tìm ở Vtrì thôi vậy
    [/quote]
    Có hoa Đào thật à Sakura.
    Mai tớ phải hỏi ngay.[:D
    Xem ở đâu để còn đi xem.
    Thích nhỉ.
    [/quote]
    ??vô lí thật ,ở nhật này làm gì có hoa đào nhỉ.mình sang đây lâu rùi mà đây là lần đầu nghe thấy,bên nay chỉ có nhiều hoa ume thui,giông hoa mận và mơ nhà mình no cung mau nhu hoa dao nha minh do ,bây h đang nở thì phải thấy mấy cây dang no trang ca goc truong.
    ma co khi cung co dao nhi!ngayxua thu treo deo loi suoi tim di nha,sau do bao tui,tui di chat trom ve nha cam........ dung may mac lúc có tiếng việt luc kô?
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    To Ngày xưa: Ở đó có hoa đào đấy. Nở vào đúng dip Tết VN thì fải, tuỳ vào từng vùng,Ngày xưa tìm thử coi. Còn hoa Anh đào thì đẹp lắm, tất nhiên ko thể so sánh với hoa Đào nhà mình đc, hihi...mỗi cái một vẻ.
    To Helena: Helena ít tuổi hơn mình ah, thấy gọi Ngày xưa bằng chị, hii.., thôi bạn cho trẻ cũng tốt, đang muốn trẻ lại thêm chút nữa đây.
    Cảm ơn Helena giới thiệu qua về Đào cho tớ biết, quả thực là tớ ko sành đào lắm. Chắc cũng ko có dịp đi Sapa để mua đào, tìm ở Vtrì thôi vậy
    [/quote]
    Có hoa Đào thật à Sakura.
    Mai tớ phải hỏi ngay.[:D
    Xem ở đâu để còn đi xem.
    Thích nhỉ.
    [/quote]
    ??vô lí thật ,ở nhật này làm gì có hoa đào nhỉ.mình sang đây lâu rùi mà đây là lần đầu nghe thấy,bên nay chỉ có nhiều hoa ume thui,giông hoa mận và mơ nhà mình no cung mau nhu hoa dao nha minh do ,bây h đang nở thì phải thấy mấy cây dang no trang ca goc truong.
    ma co khi cung co dao nhi!ngayxua thu treo deo loi suoi tim di nha,sau do bao tui,tui di chat trom ve nha cam........ dung may mac lúc có tiếng việt luc kô?
    [/quote]
    hehe
    khôn thế.
    Tôi tìm thấy mà lại chỉ cho bạn để bạn chặt mang về nhà bạn cắm à.
    Máy Mac à, G mấy.
    Nếu là G5 thì lúc nào cũng có, còn nếu power book G4 trở lại thì phải cài chứ, tôi có pm gõ tiếng việt đấy, lấy ko.
  9. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hic hic. TTVNOL dạo này chán wá. Em muốn post bài mà lúc được lúc không.
    To sakura: Thiệt ra tại em nhìn thấy ảnh chị ngày xưa nên biết chị ấy lớn tuổi hơn. Còn vào box có biết tuổi ai mấy ai đâu nên toàn xưng tớ - ấy Còn 10 ngày nữa là tết rồi. Ở nhà vui thật đấy. Sang đây chẳng có ai mừng tuổi cho cả
    To akira: Rừng đào phải lên Lào Cai anh ạ. Đẹp ngất ngây con gà tây. Em được chứng kiến cảnh hoa đào rụng trắng xoá cả 1 vùng
  10. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    tui ở đây thấy hoa anh đào cũng bt ,chỉ có năm đâu háo hức đi xem nhưng mà tóm lại cũng bt. chứ chẳng có gì thú vị hết mặc dù la đi giữa rừng hoa..kô như ở việt nam cầm một cành đào kô hoa đi chăng nữa nhưng mà cảm thấy háo hức dã man.
    mà đi xem hoa anh đào có ít nhất 2 người mới vui,chứ cứ chụp ảnh một mình như ngayxuaoi thì chắc buồn chết mất....
    [/quote]
    Giờ mới để ý cái chỗ vàng vàng. Em đi xem hoa anh đào nở 1 mình có bị buồn mà chết đâu hở anh. Cái dịp hoa anh đào nở mọi người tứ phương ùa đến xem, couple có, single có, family có, etc tất cả mọi người đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa.
    Hic hic ước lần tới sang Nhật vào đúng dịp hoa anh đào nở

Chia sẻ trang này