1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không kiềm chế đc mình...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kojizo, 30/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bác là 1 người đàng ông dũng cảm
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thề là chắc chắn em này sẽ quay lại với chủ topic, cứ ngọt nhạt dỗ dành tẹo là xong thôi. Nghe i như phim "Sóng ở đáy sông" miêu tả cảnh đời sống của vợ chồng nhà Núi, chồng cho vợ ăn vài cái vả, vợ phang nguyên cả tạ chửi vô mặt chồng, rồi lại "hu hu hu" - "anh xin lỗi" - "ứ ừ" =))
    Chỉ có thiên hạ là được một trận cười =)) Ko nên đánh phụ nữ bằng 1 cành hoa, mà phải đánh bằng... cây cổ thụ :))
  3. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của chú vui nhờ... May mà con bé kia sau khi chửi nhanh chân chạy thoát không thì lại ăn 1 cú song phi
  5. july212

    july212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    đọc cái đầu đề cứ tưởng....
    bác vũ phu wá. em là em phải cho thêm vài cú song phi nữa.
  6. Duongthainguyen

    Duongthainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm: Đồng ý phải "dạy dỗ" cẩn thận trước khi rước về!
  7. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cổ nhân có câu: "không nên đánh phụ nữ bằng một cành hoa. Muốn đánh hãy dùng chổi chà, xà beng, lựu đạn mà đánh"
    Nghĩ cũng lạ. Tát cho vài cái thì còn nghe được. Đằng này bác chủ lại thoi vô mặt em nó. Đúng là chẳng chút "thương hoa tiếc ngọc". Chắc em nhà bác cũng có họ hàng với mấy chị trong Sở Thú với lại Thảo Cầm Viên.
    Nói gì thì nói. Khi đánh con gái xong nhớ ôm nó thật chặt. Gãy xương tay, xương xườn hay xương ức gì kệ mịa nó. Ôm một hồi thấy nó không vùng vẫy, chống cự thì chuyển sang vỗ về. Nếu nó có vẻ dịu đi thì ổn. Nếu thấy nó vẫn cứng đầu, văng tục thì khuyên bác chủ nên giơ cái chân của bác ngang tầm ngực em nó. Co thật sâu, đạp mịa em nó xuống cống. Với loại gái đó thì chỉ còn cách ấy thôi.
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    DCM nó chứ, hồi trước dắt tay bạn gái hơi xiết mạnh tay tí quay sang nhăn mặt thế lại nới tay ra trông yêu ko chịu được. Chứ chưa được "thọi" như chú này
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 01/12/2008
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    May mà ko vớ phải tớ. Tay tớ to thế này mà tát lại là vào viện ngay
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tọi tới 2 quả vào mặt mà còn đòi giảng hòa thì giảng kiểu rì?chưa lấy đã vũ phu lấy rồi khéo ông đốt nó quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này