1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không là tình đầu ,mong là tình cuối trong anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pplove, 23/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    hôm nay hâm quá [-(
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hơi bị thất vọng.
    [-X [-X [-X
    Kiều này phải mời Zà Làng Pù lăng đứng ra làm chủ vụ này mí dc
  3. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>
  4. mapbe2006

    mapbe2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái topic của bạn, mình cũng muốn có 1 cái gì để mà khoe được như thế :P
    Tại sao, con gái khi có tuổi (mà chưa lập gia đình) thường chín chắn hơn, còn con trai, già mà chưa có ng yêu, sao A nào cũng khó tính và hâm đơ thế nhỉ ??? =))=))=))=))
  5. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nó nhớ cái cảm giác lần đầu tiên hẹn với anh ,háo hức lắm ,mong chờ lắm
    Mong chờ tới mức ngồi nhà ôm cái máy tính đến phát dồ lên thế là tắt máy xách xe sang nhà con bạn chơi để chờ anh
    Đi xem phim cũng ko có duyên đi xem phim kể cả tới giờ cũng chưa hôm nào mua được vé hay chọn dc phim hay chọn được giờ
    Mình còn nhớ lại dẫn anh tới quán cf teen mà mình hay ngổi ,mỗi khi ngồi ở đó mình cảm giác bình yên lắm ,nhất là hôm ấy lại ngồi cũng anh .Tự nhiên lấy tay đẩy cái xích đu ,một cảm giác miên man khó tả trong long ………..
    Đi chợ đêm chỉ là để ngắm để lượn còn thực chả có gì hay cần mua gì có chăng chỉ là mua những đồ vớ vẩn như hoa tay ,vòng vèo ….mình nhiều lắm rùi những vẫn cứ thích những cái vớ vẩn ấy
    Cái thói quen đi nhanh đã dần dần chậm lại được rùi thì phải ? mình cũng chẳng biết nữa
    Tự dưng lúc ấy them một cái nắm tay đến thế chỉ để kéo lại
    Tự dưng lúc ấy cần một cái nắm tay đến thế để thấy lòng được ấm lại
    Có lẽ tất cả cái cảm giác này chẳng quên đc .

    http://mp3.zing.vn/video-clip/Hat-Vang-Rang-Em-Yeu-Anh-Dep-Tung-Centimet-OST-Thuy-Tien/ZWZ9C9CF.html
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hâm bình thường
  7. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thực ra khi viết topic này mình sẽ ko nghĩ rằng có ngày cái topic này sẽ bị lộ mà muốn là một góc nhỏ để nói hết được nỗi lòng ,nói hết được suy nghĩ của mình chỉ mong chia sẻ để thỏa tâm tư tình cảm
    Chỉ để mong nhìn nhận lại vì chẳng ai muốn có sự đổ vỡ cả ,mong muốn mỗi khi đọc lại nhìn nhận lại để thấy cái gì nên làm ,o nên làm ,xây dựng mọi thứ tốt đẹp hơn
    Đó là mục đích tớ viết topic muốn chia sẻ chứ ko phải để khoe hihihi
    Thực ra ai cũng có lúc khó tính ,lúc hâm đơ chứ ko phải anh nào già cũng thế cả hihi ....có khi nhiều khi quen miêng ông này già rùi khó tính hihi
    Cũng ko dám khẳng định là nhà tớ già khó tính ,hâm đơ ...thôi cứ aq rằng đó là mỗi con ng một ngày có 15p chập hihihi ,lúc lên cơn chập thì tránh xa [:P][:P][:P]
  8. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    .
  9. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    :-??
  10. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác với bàn tay ấy ở trong tay
    Em đã cảm thấy ấm áp ấm áp cực kỳ ,vui cực kỳ
    Đôi khi ko cần phải là một lời nói ,ko phải là những cái ôm vai khi anh kéo qua đường mà đơn giản chỉ là cái nắm tay đi cùng nhau trên con đường đầy thảm cỏ xanh
    Chỉ đơn giản thế thôi ,cũng ko cần phải nói hay kể quá nhiều chuyện ,hai người bên nhau lặng lẽ trầm tư bước đi trên con đường như thế ………cũng cảm thấy bình yên .
    Với bàn tay ấy ở trong tay
    Em đã bình yên những tháng ngày

Chia sẻ trang này