1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không là tình đầu ,mong là tình cuối trong anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pplove, 23/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    lắm fan ghê ghớm :)
  2. lovesick.

    lovesick. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lam cai gi ma ngot the em? anh cung muon biet hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  3. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    .
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bác đi chơi có mang lại nhiều niềm vui ko thế?
  5. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Trót Yêu Anh Rồi - Hồ Ngọc Hà

    Chẳng muốn xa anh anh ơi,
    khi em trót yêu anh mất rồi...
    Cứ muốn bên anh yêu thôi....thời gian ấy ôi sao tuyệt vời
    Khi...1 tình yêu đến bên đời....em sợ mọi thứ đổi dời theo tháng năm

    Chẳng muốn buông lơi đôi tay...khi ta sát vai nhau lúc này
    Chỉ muốn trao anh môi hôn vì em thấy hôn anh nồng say
    Sao....lần này em cứ mong đợi....1 điều gì đó trong đời....
    Anh biết không ??

    Cứ nói sẽ mãi mãi là một trò chơi thoáng qua thế thôi
    Cứ ngỡ những lúc quá buồn rầu tìm nhau cho quên nỗi đau
    Cứ ngỡ phút đắm đuối vụng dại rồi ta cũng sẽ quên nhau
    Nhưng anh ơi hôm nay em mới biết....

    Biết sẽ có những lúc nhìn lại tình như vẫn đâu quanh đây
    Biết sẽ có những chuỗi ngày dài chờ mong nỗi đau qua mau
    Sẽ đến lúc có mỗi 1 mình từng đêm nước mắt em rơi
    Khi em hay em đã trót yêu rồi....

    Khi một tình yêu đến bên đời...em sợ mọi thứ đổi dời theo tháng năm
    Chẳng lẽ thế thôi sao anh
    Đôi ta ngỡ đã xa cách rồi
    Từng phút trôi qua bên anh ...em vẫn thấy không gian tuyệt vời
    Sao lần này em cứ mong đợi 1 điều gì đó trong đời
    Anh biết không ??

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Trot-Yeu-Anh-Roi-Ho-Ngoc-Ha/ZWZ9CUBZ.html
  6. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    đôi này hay chat nhỉ? em chỉ thích đối mặt, có khi em phải thay đổi phương thức mới được
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình được như anh ấy,
  8. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh kể rằng hôm anh vào ttvn và lại làm sao vào đúng topic của mình
    Đọc tới đoạn ăn ốc thì anh biết đó là viết dành cho anh
    Ui nghe kể đoạn này mình xấu hổ ,chỉ muốn có chỗ nào đó để chui
    Vì tâm sự như ko hề quen biết ai ,cứ nghĩ là nơi cực kỳ an toàn …..tâm sự như ko hề có bất kỳ ai biết , trút được hết mọi suy nghĩ tâm tư tình cảm ………….ko ngờ
    Dù sao mình cảm thấy vui ,vui vì có ng hiểu và cảm nhận được tình cảm,suy nghĩ của mình

    Đang miên man câu chuyện đặc biệt

    Mình hỏi vì sao em là mẫu ng anh thích
    Anh trả lời rằng
    ..........................cái này bí mật anh nhỉ

    Trên đường về

    Chợt nghĩ ra hỏi anh :
    Anh có thấy vui ko
    Anh bảo có
    Mình bảo có thật chứ hay về lại bảo anh chém. gió
    Ko chờ anh nói gì mình phải chữa ngay rằng em nói vậy thôi chứ em hiểu lúc ý trong suy nghĩ chỉ sợ anh nghĩ sang hướng khác ,sợ anh buồn mình ko muốn thế .

    Anh bảo mỗi sáng lên cơ quan đầu tiên là anh vào topic tự dưng một cảm giác len lỏi trong long lại muốn viết
    Nhưng dạo này em chưa có cảm hứng viết gì cả ,có lẽ hạnh phúc niềm vui lấn át hết ý nghĩ rồi
    Cảm ơn đời mang anh đến ,điều ngọt ngào nhất trên đời
    Đó là status hiện nay của mình ,diễn tả đúng tâm trạng của mình
  9. lovesick.

    lovesick. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ...........................................
    ...........................................

    Trái tim anh luôn trôi về em
    Đời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em.




    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tim-Anh-Troi-Ve-Em/IWZD9D76.html
  10. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là ko gian yên tĩnh dành cho hai người
    Ko phải là những quán cf đầy lãng mạn
    Ko phải là bất cứ gì cả
    Mà đơn giản chỉ là lang thang ......
    Cảm giác khi cầm đọc hai quyển truyện

    Hôn anh thêm một lần nữa nhé
    Giở ngay đúng trang có câu : Anh luôn nghĩ em yêu anh ,vì thế ko cần giữ em chăng ?
    Cảm giác rất thú vị và rất muốn mua ngay về đọc


    Còn cuốn Anh sẽ cưa lại em chứ
    Khi đứng trước cửa rạp chiếu phim mở ngay ra được câu
    Dù có đi cả cuộc đời trên cát bụi ,hãy tin hạnh phúc ở cuối con đường


    Tự dưng một cảm giác vui len lỏi khi mua được 2 cuốn này
    Trên đường về miên man nghĩ mình có nghĩ hay nhớ ra được câu gì ở đâu đã nghe hay đọc ko


    Đó là : Giữa hàng nghìn người em đã nhận ra anh

Chia sẻ trang này