1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không là tình nhân, không phải vợ chồng, chưa hề bén tiếng chưa hề quen hơi ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Backytocngan, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Không là tình nhân, không phải vợ chồng, chưa hề bén tiếng chưa hề quen hơi ....

    Anh không có thời gian đâu, mà nếu có cũng chẳng bao giờ anh vào đây. Nhưng em biết làm gì ngoài cách tìm anh trên mạng thế này. Nếu thực sự chúng mình có duyên làm bạn, thì có lẽ một ngày nào đó số phận sẽ xui khiến anh tình cờ đi lạc vào đây chăng
    Anh rời Việt nam 20 năm nay, lúc đi mới chỉ là một cậu bé lớp 3 viết chính tả còn nhầm lẫn lung tung. Em thì hay châm chọc, và đặc biệt không thiện cảm với những bạn chat không gõ dấu. Vậy thì điều gì đã khiến anh chịu đựng đủ mọi câu trêu chọc của em, điều gì đã khiến em kiên nhẫn ngồi dịch những dòng chat vừa không có dấu vừa sai chính tả của anh.
    Cuộc sống của chúng ta khác nhau như nước với lửa. Em từ nhỏ đến lớn chỉ đi trên một con đường mọi người đã vạch sẵn. Anh 9 tuổi đã phải lang thang, ăn xin, ăn cắp ... để tồn tại. Và nghề nghiệp của chúng ta bây giờ cũng đối lập nhau, đàn ông 30 tuổi "tam thập nhi lập", còn anh vẫn sống phiêu bạt với những công việc ngoài vòng pháp luật, bước chông chênh giữa chính với tà.
    Cuộc sống cũng thật lạ lùng sao, khi tình cờ đẩy chúng ta vào cùng 1 chat room một buổi chiều sếp em đi họp vắng. Anh tìm ra em : cô Bắc kỳ nhỏ xa quê hay trêu chọc nhưng biết thông cảm và lắng nghe. Em gặp được một con người khác hẳn những người xung quanh em : sống mạnh mẽ và hồn nhiên, từng trải nhưng cũng rất ngây thơ. Lạ lùng sao khi chúng ta có thể thoải mái nói với nhau về đủ thứ chuyện trên đời, có thể chia sẻ những ký ức tuổi thơ trái ngược nhau. Lạ lùng sao khi anh hiểu tất cả những điều em nói, hơn cả những người thân thiết nhất của em.
    Anh kể cho em nghe về mọi thứ trong cuộc đời anh : tuổi trẻ lang bạt giang hồ, công việc bấp bênh hiện tại, những kế hoạch cho tương lai, cả những phiền trách buồn rầu của cha mẹ anh, những mối tình thơ dại, và ước mơ về một mái nhà có người phụ nữ dịu dàng và những đứa trẻ. Cả những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày cũng thành thân thiết với em : anh mới có 1 cô bạn chat mới nhìn cũng xinh em ạ, hôm nay anh bị mất ví nên đang chán quá em gái ơi ... Online giữa em và anh đã thành một nhu cầu hàng ngày. Những lúc bị sếp mắng mỏ, những lúc bị người yêu giận dỗi, những lúc bị đồng nghiệp lừa đá cho một cú, điều đầu tiên em nhớ luôn luôn là những dòng chat sai chính tả và không dấu của anh, hay nụ cười hồn nhiên của anh trong wc.
    Em có hết mọi thông tin về cá nhân anh, nhưng anh thì chẳng có thông tin riêng gì của em cả, không có tên thật, không có cell phone, không có wc. Sau một vài lần bị em từ chối, anh không dám hỏi lại vì sợ em giận, ofline. Lần cuối cùng anh nói "công việc của anh hiện tại căng thẳng và nguy hiểm lắm, anh chỉ sợ một lúc nào đó không thể online được, sau này anh biết tìm em ở đâu", nhưng em cũng tìm cách láu lỉnh tránh né.
    Thế mà chúng mình cũng làm bạn được gần 1 năm rồi, sắp đến tết. Anh nói "Ước gì tết này anh được về Việt nam chơi, Bắc kỳ tóc ngắn dẫn anh đi chơi Sài gòn nhé, lần trước về anh chẳng quen ai, buồn lắm". Em hứa hẹn bao giờ anh về, sẽ cho anh số cell phone, và làm mai cho anh một cô gái Việt nam thật dịu dàng.
    Rồi bỗng nhiên anh biến mất. Lúc đầu người biến mất trước là em. Mạng công ty bị hack, treo máy sửa mất 3 ngày. Rồi em phải đi công tác liên tục hàng tuần lễ. Lúc rảnh rỗi online thì ở bên anh đã là 3 giờ sáng. Ngày nào cũng thấy những tin nhắn ofline của anh (chat với em một năm, anh đã bớt sai chính tả nhiều rồi) "Bac ky con oi, em bien dau mat vay. Anh di lam ve, online khong co em chan qua". Em hối hận quá định là đi công tác xong về kỳ này sẽ cho anh cell phone thôi.
    Anh ơi, anh biến mất hơn một tháng nay . Có chuyện gì xảy ra cho anh không ? Em biết làm sao bây giờ. Ngày nào em cũng online đợi, số cell phone của anh thì không thể liên lạc được, mail bị trả về, địa chỉ nhà anh em cũng đã gửi thư. Em đã làm mọi cách rồi
    Sao mà lòng em buồn bã và bất an quá. Có thể mất dấu một người bạn đơn giản thế này thôi sao ?????
  2. p9donganh

    p9donganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn mà mình thấy đồng cảm quá,nhưng hãy đừng buồn bạn gái ạ,qua những dòng mà bạn đã viết mình tin rằng cho dù hoàn cảnh thực tại có ngăn cản hai người giao tiếp với nhau thì trong thâm tâm người bạn kia sẽ vẫn luôn nghĩ về bạn.Như bạn đã thấy đấy,sự khó khăn trong cuộc sống đã làm cho người bạn ấy phải làm nhiều điều mà không ai muốn làm để tồn tại nhưng chẳng phải bên trong cái vẻ ngoài từng trải và mạnh mẽ ấy bạn vẫn tìm ra một tâm hồn ngây thơ và trong sáng hay sao.Từng ấy thông tin đủ để làm mình tin rằng trong một ngày không xa người ấy sẽ lại tìm về với bạn vì bạn là một trong số ít những người nhìn thấy những gì đáng quý nhất trong nhân cách một con người
  3. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    dài quá ... thôi để mai tớ đọc vậy
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi,hay là do mạng YM đang lỗi,mình cũng ko chat được với đứa bạn thân bên Nga,nhớ nó quá
  5. changngoc79

    changngoc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Định mệnh làm cho hai bạn gặp nhau ngay khi còn nhỏ,và sau một thời gian hai người lại gặp nhau ở một nơi ko ngờ là trên mạng ....Để rồi giờ đây có một cô gái phải ngóng chờ một chàng trai mà tình cách hoàn toàn trái ngược với cô .Ko bít phài tìm chàng trai ở đâu ,mà chỉ bít tìm trên mạng với hi vọng nhỏ nhoi ...Đức cho đó là định mệnh đắng cay....Còn mọi người nghĩ sao .....
    [​IMG]
  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc ko kỹ rùi !
  7. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hahahaha. Lại nhớ lại cái vụ bọn Singapore tử hình một chú Việt kiều buôn lậu ma túy. Đừng trầm trọng và lãng mạn hóa lên như thế. Bạn thân mến ạ.
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    " Anh nằm xuống không bạn bè,không có ai ...
    ...Bạn bè rồi quên , người tình rồi xa
    Ôi tháng năm , những dấu chân người cũng bụi mờ ..."
    Trịnh Công Sơn
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày chúng ta chán nhau hãy nhắm mắt lại chứ đừng buông tay ra
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có 1 người anh trai như vậy ..chưa 1 lần gặp nhau..chỉ alô & nhắn tin...đang mong tháng 10 này anh ý bảo anh ý về , sẽ đc gặp nhau ...ko bít thế nào .....

Chia sẻ trang này