1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không làm các việc xấu, gắng làm các việc tốt...

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Tinhnguyen08, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Không làm các việc xấu, gắng làm các việc tốt...

    Kẻ xây, người phá!

    TT - Tôi thấy xấu hổ khi đi du lịch cùng một đoàn khách nước ngoài về tham quan cảnh sông nước ở miền Tây Nam bộ. Hàng chục du khách được đưa lên hai chiếc ghe to chở đi dạo chơi trên vùng sông nước. Khách vừa đưa máy lên chụp ảnh, quay phim thì cũng là lúc những miếng vỏ trái cây, khăn giấy và cả bịch rác phóng cái vèo, rơi tõm xuống nước. Những vị khách nước ngoài quá đỗi ngạc nhiên, tất cả nhìn lên và phía trên bờ là năm sáu cô gái xinh xắn, mặc áo bà ba, vừa ăn vừa hồn nhiên xả rác xuống sông!

    Tôi thấy xấu hổ khi một lần khác trên đường về, tài xế phóng nhanh vượt ẩu chui vào một con đường nhỏ xíu. Hậu quả là chiếc xe quá khổ đã kéo đứt đường dây cáp điện thoại mắc chằng chịt, thấp lè tè trên con đường nhỏ bé đó. Khách trên xe hoảng loạn, chực chạy ào xuống. Còn tài xế thì nói với hướng dẫn viên: ?oĐ.M, biểu tụi nó ngồi yên, tao muốn đưa tụi nó về cho lẹ, đi đường tắt nên vướng dây, có gì đâu mà ồn ào vậy!??. Chúng tôi - ba người VN có mặt trên xe lúc ấy - đã phải cố trấn tĩnh những du khách nước ngoài. Cũng may đó là đường dây cáp điện thoại, chứ nếu là đường dây điện thì không biết việc gì đã xảy ra.

    Tôi thấy xấu hổ khi chở một người bạn nước ngoài ngồi phía sau mà cậu ta cứ bấu chặt lấy vai tôi vì sợ! Không sợ sao được khi cứ vắng bóng cảnh sát giao thông thì người ta tranh nhau vượt đèn đỏ. Rồi thi thoảng bất thình lình ở đâu đó một chiếc xe phóng ào ra đường, hay đánh đu, lạng lách, chẳng cần để ý đến người khác!

    Tôi thấy xấu hổ khi chúng ta cứ mãi áp dụng kiểu suy nghĩ: người nước ngoài là có nhiều tiền! Đi đâu người nước ngoài cũng bị tính giá đắt hơn người VN! Tôi thật sự bối rối không biết phải trả lời sao khi những vị khách nước ngoài hỏi rằng tại sao tôi có thể mua cùng một món hàng như họ mà giá lại rẻ hơn nhiều?

    Không ai phủ nhận hình ảnh VN ngày càng được bạn bè quốc tế biết đến và chúng ta nổi tiếng với sự thân thiện, mến khách. Nhưng chính chúng ta cũng đang lấp liếm cho một sự thật phũ phàng rằng trong khi có một số người cố gắng làm cho hình ảnh đất nước ngày càng trở nên tươi đẹp hơn, thì một số khác rất đông đang vô tình làm xấu hình ảnh VN trong lòng du khách quốc tế.

    NHẤT NGUYÊN (TP.HCM)
    http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=193517&ChannelID=118

Chia sẻ trang này