1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không làm từ thiện!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi DKGiang, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Không làm từ thiện!

    Từ thiện là gì ?
    Tôi không thích những từ này.
    Chúng nghe như thể là ta đi ban phát cho ai đó một cái gì đó, như thể là ta đứng ở trên cao, chìa tay ra cứu với những người khốn khổ đứng thấp hơn chúng ta.
    Có một số người nghĩ về việc làm từ thiện cũng giống như việc ta đi phân phát lòng tốt và của cải, đi " làm việc cho người khác, giúp đỡ người khác".
    Có thật là chúng ta đang làm những việc như thế, với mục đích như thế không? Có thật là chúng ta đi giúp đỡ người khác, mang lại " niềm tin" " hơi ấm" "sức mạnh" v.v cho những người yếu đuối, bất hạnh hơn chúng ta không? Có thật chúng ta đi " cho", còn họ thì " nhận"?
    Có đôi khi tôi nghĩ về điều này, và thật lạ, tôi lại thấy trái với những suy nghĩ thông thường, hình như tôi mới là người được "nhận", hay tối thiểu cũng nhận không ít hơn họ thông qua những việc mình làm.
    Chúng ta đang giúp đỡ những người yếu đuối bất hạnh chăng?
    Thực ra chúng ta yếu đuối hơn họ nhiều, và rất thích nghĩ rằng đời mình có tí chút bất hạnh.
    Chúng ta sẵn sàng buồn đau, suy sụp, cô đơn vì vô vàn lý do hết sức có lý Như thể chúng ta đang phải chịu đựng nhiều lắm, đang phải gánh vác nhiều lắm. Rồi giận dữ, cáu bẳn, thất vọng, khóc, phản kháng, chán đời, bế tắc, tuyệt vọng v.v..
    Thế thì sẽ ra sao, nếu như ta sinh ra đã bị tàn phế, hay phải sống từ bé trong trại mồ côi, hay là không có được một vài giác quan bình thường của con người? Chúng ta sẽ mang đến niềm tin cho những người như vậy sao, khi mà chính chúng ta cũng ít khi dám tin vào bản thân mình.
    Tôi thấy mình yếu đuối hơn hầu hết những người tôi đã gặp, yếu đuối hơn bất kỳ một em bé nào ở Làng Canh, hay ở các trung tâm bảo trợ xã hội. Tôi không có sức mạnh sinh tồn bằng 1/10 họ. Tôi không đến đó để mang lại niềm tin, hy vọng, không sẻ chia hơi ấm, không giúp đỡ. Tôi đến đó để tìm thấy niềm tin, để được hy vọng, để nhận lấy tình cảm ấm áp, để được giúp đỡ và thấy mình đáng sống hơn.
    Bọn trẻ con nhớ chúng ta còn hơn chúng ta nhớ chúng, chúng yêu quý và đối xử tốt với chúng ta còn hơn những gì chúng ta đã làm cho chúng . Thế ai là người "cho", ai là người "nhận"? Ai là người mang lòng tốt đến cho người khác?
    Công việc có ích cho xã hội, cho người khác, thật ra trước hết có ích cho ta, làm lợi cho ta. Chúng ta nào đã phải hy sinh cái gì, nhưng được lại quá nhiều, những thứ không cân đo đong đếm được, đôi khi cũng không thể gọi tên ra được.
    Tất nhiên, duy trì ý tưởng rằng chúng ta là người tốt, đi làm những việc tốt cho mọi người cũng chẳng có gì là xấu, đôi khi nó cũng là động lực để người ta thực hiện được nhiều điều. Nhưng tôi thích nhận thấy rằng, chúng ta làm những gì chúng ta muốn làm, những gì khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc, một cách tự nhiên và đơn giản, chúng ta hướng về nó, thấy đúng và tốt. Vậy thôi.
    Có người hỏi: "Tôi có thể làm gì cho mọi người, tôi có thể làm gì cho CLB ? "
    Hãy làm những gì bạn muốn và có thể làm, cùng với mọi người, cùng với CLB.

    Tôi không đi làm từ thiện. Tôi chỉ kết bạn với mọi người thôi.
    Ai hỏi : Tại sao lại làm điều đó?
    Trả lời : Tại sao không?


    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho.
  2. Robinsonsvn

    Robinsonsvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hì, chẳng phải suy nghĩ nhiều, khi thấy thời gian công sức mình bỏ ra không phải là vô ích. Đã đến lúc nhìn lại bản thân mình, nhìn lại những việc mình đã làm, tháng 5 cần có sự thay đổi về chất .. chờ nhé .. lần này sẽ quyết tâm làm .. và hi vọng có kết quả ..
  3. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    về một khía cạnh nào đó tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. thực ra đâu có phải mình đang đi ban phát điều gì. mà là mình đang đi tìm sự an ủi cho bản thân đấy chứ. nhìn những con người ấy, thấy sức sống mãnh liệt của họ để khâm phục họ, để thấy tự tin hơn và thấy rằng mình sao yếu đuối. và thật độc ác tự nhủ rằng mình hãy còn may mắn lắm, vì thế tôi ơi đừng ngã lòng.
    nhiều khi tôi cảm thấy những hành động gọi là " từ thiện" đó chẳng khác nào là một sự ve vãn lương tâm, nhất là những khi người ta hành động và nghĩ rằng: à, ta đang làm từ thiện, ta đang làm một việc tốt. thực ra đâu có phải là ta giúp đỡ họ, mà là ta đang xin họ sức sống đấy chứ. việc làm có ý nghĩa nhất là việc xuất phát từ tâm mà chẳng nghĩ gì cả, phải không bạn. tự nhiên nó thế thôi.
    tôi đôi khi cảm thấy hổ thẹn khi đối mặt với bản thân mình. cứ nói rằng mình là người tốt bụng và muốn làm người tốt bụng. nhưng rồi cơm áo gạo tiền, bỏ một đồng ra giúp đỡ ai đó cũng còn phải cân đong đo đếm. vậy thì lấy tư cách gì để mà nói rằng mình đang cố phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
    thế nên, tôi cũng ghét từ " từ thiện", bởi vì thực tế làm gì có hai tiếng đó.
  4. kingstone

    kingstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Từ thiện và công tác xã hội theo tôi hiểu là 2 khái niệm khác nhau. Hoạt động Tháng Năm là công tác xã hội và cũng chẳng có gì ngạc nhiên đôi khi trong box xuất hiện "địa chỉ cần sự giúp đỡ" mà ko có hồi âm.
  5. blind_cat

    blind_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hãy ngĩ rằng chúng ta không làm từ thiện ! Hãy nghĩ chúng ta đi để biết rằng CÓ NHỮNG CUỘC ĐỜI NHƯ THẾ !
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    KO CÓ HỒI ÂM ko có nghĩa là những địa chỉ đó cũng BIẾN MẤT luôn...
    Nếu ko là người đứng bên cạnh mọi người thì có lẽ tôi cũng như bạn,ko thấy được những khoảng lặng đầy muộn phiền mỗi khi biết được 1 ĐỊA CHỈ nào đó,nhưng clb lại ko thể làm được gì nhiều...Và bạn có hiểu,chính những việc clb đã ko thể đó lại trở thành động lực thôi thúc mọi người muốn làm tốt hơn những việc mình đang làm_những việc mình có thể làm...
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
  7. ba_lan_vn

    ba_lan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    (Từ thiện và công tác xã hội theo tôi hiểu là 2 khái niệm khác nhau)
    chả hiểu chi cả, bác nào giải thích giùm cái?
    tui thấy nên hoan nghênh cả hai hành động. chả biet các bạn làm được những gì.... nhưng tôi chỉ biết là làm từ thiện thì ai cũng làm được nhưng ctxh thi ko. vậy ko làm được cái khó thì ta có thê làm cái dễ như làm từ thiện chẳng hạn.
  8. s500

    s500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tu ngu cua Viet Nam rat phong phu nhung du phong phu den dau di nua thi viec cau lac bon thang nam lam la xuat phat tu long thuong yeu dong loai . Do la 1 viec lam cung nhu bao nhieu cac cau lac bo khac . Tuy nhien Tu Thien theo ai hieu the nao thi tuy mien sao nguoi tham gia khong cam thay ho then voi luong tam va khong cam thay hoi han ve nhung hanh dong va y nghi cua minh da danh cho cac em nho .
    Khong y kien
    Tinh khong xot xa co len goi la Tinh ..... Doi khong don dau co len doi ....
  9. borninnovember

    borninnovember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ vậy, cũng cho rằng dùng hai từ "từ thiện" có những lúc chưa thật thoả đáng. Không biết mọi người thế nào, có khi tôi cho rằng, mình đang tìm sự bình yên khi đến với người khác. Cảm giác làm được cái gì đó cho người ta, cảm giác có thể làm cho người ta cười thực sự làm tôi cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Có lúc tôi cũng cảm thấy mình đang nhận. Nhưng xét lại một cách công bằng, chúng ta giúp đỡ họ, cũng là chúng ta đang giao lưu về tình cảm. Nó có hai chiều. Khách quan mà nói, họ cũng nhận ở chúng ta cảm giác được mọi người quan tâm, được xã hội thông cảm, họ không lạc lõng vv...Ngược lại, chúng ta cũng nhận được từ họ nghị lực sống, để sống tốt hơn, quan tâm hơn. Có phải thế không? Con người luôn làm giàu có tâm hồn chính mình bằng quá trình cho và nhận. Nếu chỉ cho, sẽ đến lúc ta không còn gì để cho đi nữa, va lúc đó, thậm chí ta sẽ trở nên bàng qua, không còn sức để mà thông cảm. Nếu chỉ nhận, hẳn ai cũng biết, ta sẽ ỷ lại, ích kỷ. Giống như cái cây rất cần nước, con người cần tình yêu thương. Nhưng nếu quá nhiều nước, cây sẽ chết hoặc sống lay lắt. Con người cũng vậy thôi.
    Phân tích thì có vẻ lạnh lùng, rành mạch-cho,nhận, nghe có vẻ gì tính toán, nhưng tôi nghĩ, đôi lúc phân tích như vậy sẽ giúp bản thân mình tỉnh táo hơn, và sẽ nhìn sự việc đúng bản chất hơn. Các bạn thì thế nào?
  10. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Nhiều khi mình còn nghĩ rằng mình chẳng làm công tác xã hội . Tôi thì nghĩ rằng tôi đang làm vì tôi, và chẳng may có người nào đấy cảm thấy rằng mình cũng nhận được cái gì đấy thì thật hay quá .

Chia sẻ trang này