1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không lấy chồng thì làm gì cho hết 90 năm cuộc đời nhỉ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiaki_co_len06, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    @chiaki: ấy thử thỉnh thoảng đi off với Cún xem, bít đâu lại tìm được nửa của mình ấy chứ
    Mà có ny để làm gì nhỉ, vừa mất tự do, vừa phải suy nghĩ nhiều, mệt lém, tớ thấy sống một mình vui hơn, ke ke
  2. camelia

    camelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới lại vào ttvn và đến thăm hội cún. Thấy mọi người bàn tán cũng muốn tham gia tý chút.
    Đúng là bây giờ đi làm đến công ty thì toàn những khuôn mặt cũ. Tớ hay phải ra ngoài cũng tiếp xúc với nhiều người nhưng cũng chỉ là các mối quan hệ công việc. Thỉnh thoảng đi chơi thấy bọn nó dắt díu theo ny cũng thấy thèm (híc, hay mở mục tuyển người yêu giả đi chơi cùng nhỉ??? biết đâu lại thành thật ).
  3. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    =)) không nhớ em camelia là em lào. :D Dưng mà cái chữ ký buồn cười quá
    Trăng vàng đem ấy bờ đê
    Xong rồi ngồi gỡ lời thề cỏ may =))
    Ai bảo mang nhau ra "ấy" bờ đê =))
  4. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái lo hão là giỏi. Mà anh đây chỉ cần 70 năm cuộc đời là quá đủ rồi
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà khổ cái thân em, càng buồn càng cảm thấy cuộc sống dài lê thê, 90 hay 70 năm cũng thế cả.
  6. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Anh đây cũng buồn lắm,hehehe nhưng lại cảm thấy một ngày nó trôi nhanh kinh khủng khiếp dã man con ngan luôn. Đấy, cứ như thế thì mong sống tới 90 năm làm gì cơ chứ
  7. dragon78

    dragon78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mỗi buổi sáng thức dậy
    Chợt hay ta vẫn còn
    Sống trong một thế giới
    Chật hẹp và cô đơn
    Ngoài kia đời náo nức
    Bên nhau họ nói cười
    Ta-Căn phòng trống trải
    Chật hẹp và đơn côi
    Giá được ước ta ơi
    Hãy ước đời quay lại
    Cho ta - một ngưòi với
    Một trái tim thật thà
    Ta -vẫn chỉ là ta
    Thế giới này quá rộng
    Tim ta còn ngăn trống
    Một nửa ơi phương nào?
  8. countryman

    countryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của Bác dragon78 hay quá. Sao đợt này nhiều người có tâm trạng cô đơn giống mình thế nhỉ. Khi người ta đc đoàn tụ vui vẻ thì là lúc mình cảm thấy cô đơn
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    ...... Đố ai định nghĩ được tình yêu?
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Đôi ta gặp nhau nơi nhà xí
    Anh nhường em trước thế là yêu!....
    Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau.Dạ em 84 theo chủ nghĩa độc thân vì số em chắc sống đến 50 là cùng ,em xin góp ý thế này, em nghĩ nếu độc thân vào thời buổi này thì 8X chỉ sống được 50-60 thôi , nên chắc kô đến 90 năm đâu chỉ cần lo đến 60 thôi
    Được romantic_mafia_ sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 21/01/2007
  10. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Trước khi sang một trang mới, mời các bạn hãy đốt một điếu thuốc thơm hay nhấp một ngụm trà nóng để ngẫm nghĩ về những gì đã viết, đã đọc cái nhể

Chia sẻ trang này