1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không mãi bên nhau.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wind_soul, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Không mãi bên nhau.

    Hoà thương yêu !!!
    Vậy là cuối cùng thì anh đã chọn đi con đường mà nơi ấy không có em. Em thật là ngốc nghếch khi cứ nghĩ rằng em và tình yêu em dành cho anh đủ mạnh mẽ để làm động lực cho anh thoát khỏi cám dỗ đó. Em thật ngốc.
    Và em thực sự tiếc cho cuộc tình của chúng ta. chẳng phải chúng mình đã từng cùng nghĩ đến một ngôi nhà ấm cúng sao? Chẳng phải anh và em đã cùng về ra mắt gia đình sao ?! Ừ, đã từng như thế đấy, em đã từng đợi anh trở lại trong suốt 8 năm, em đã tha thứ cho anh biết bao điều. Anh đã làm cho em cười khi nước mắt em chỉ trực rơi ra. Anh đã nắm lấy đôi tay em khi em tưởng chừng gục ngã. Anh và em, chúng ta hiểu nhau đến từng hơi thở. Nhưng em đã hết sự kiên trì cũng như niềm tin nơi anh.
    Em đành phải ra đi vì em còn cuộc sống của em và còn ít nhất một người đang nương tựa nơi em. Xin lỗi anh vì em đã ích kỷ, xin lỗi anh, tình yêu.
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Người ra đi để sầu úa lên trăng vàng,
    Ðể xuân chết trên đời vắng
    Lệ chia ly nàng còn thấm đôi vai này
    Tạ từ mà nụ hôn nồng đêm cuối vẫn còn tha thiết
    Em hỡi mình đã không chung tình duyên, xa rồi
    Ta hờn trách nhau chi cho lòng nghẹn ngào chua xót
    Thôi mình xóa cho nhau niềm đau, cơn hận
    Ðể thuyền lòng nhẹ sang ngang...
    Mối tình đầu lấp chôn sâu khi em qua cầu
    Làm hành trang ta tiễn nhau
    Biết rằng đời sẽ quên mau,
    Hãy coi như mình chẳng hề quen nhau...
    Nàng ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình,
    Còn lại lòng ta chết trong khung trời yên vắng
    Sầu đơn côi, tình buồn khắt sâu trong hồn
    Trọn đời chẳng hề nguôi, niềm chăn gối hương nồng chưa dứt
    Người yêu hỡi, mình xóa cho nhau niềm đau, cơn hận
    Ðể thuyền em nhẹ bước sang ngang xuôi chiều tìm vui duyên mới
    Ðường muôn lối, hình bóng theo ta ngày đêm không rời
    Ðời còn mình em thôi.
    Mối tình đầu lấp chôn sâu, khi em qua cầu làm hành trang ta tiễn nhau.
    Biết rằng đời sẽ quên mau, hãy coi như mình chẳng hề quen nhau...
    http://my.opera.com/VietHuongSac/blog/chiconminhanh
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bùn nhỉ....hu..hu...
  4. mrkim2006

    mrkim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam mà như mấy thằng Hồi thì chú Minh dễ lấy đến 4 vợ ấy nhỉ. An ủi các em gái hơi bị khéo
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chả cần theo đạo Hồi, anh chỉ cần lùi lại tầm hơn trăm năm... anh làm cậu Lân (trong phim đêm hội long trì) . suốt ngày có mỗi thú vui là vác màn đi quây
  6. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7. Dễ có đến hơn chục người mời đi chơi,thế mà chẳng thấy hứng thú, lại cứ nhớ cái cảm giác ôm tách trà sữa nóng trong góc quán quen với anh. Yêu nhau kiểu nghèo đã bao tháng ngày, thì làm sao mà quên được nhanh thế !!! Đúng là con gái đa cảm, thế thì chỉ có mà khổ cả đời. Thôi quyết định nháy máy cho anh Sh đen nhỉ, đi chơi đã, biết đâu đấy.... cuộc đời còn có nhiều những niềm vui mờ.
  7. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hix, giờ thì mình đã hiểu tại sao mình lại TRĂM NĂM CÔ ĐƠN.. Chắc chỉ vì con xe còi cọc rách này đây
    [​IMG]
    Về nèo thầy u bán ruộng mua SH thôi, mà phải SH đen cơ
    Biết đâu đấy ...
    Được virusHiV sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 21/04/2007
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bán xe nhá ?
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    cứ vô tư đi , cuộc sống còn nhiều niềm vui đang đón chờ phía trước mà cô e .
  10. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Không bán .
    Còn Vespa cũ thì đổi
    Ngôi nhà mình vẽ trong mơ
    Bên khung cửa sổ ngắm bờ biển xanh

Chia sẻ trang này