Khổng Minh thời loạn . Hiến kế cứu dân ! Xin lỗi mọi người đã tự dựng tạo ra cái TOPIC dở hơi này . Nhưng tôi nghĩ là dở hơi thì nó cũng cần trong lúc này . Tôi cũng chỉ là một người mới trong PRC thôi , có cái tôi biết , có cái tôi không biết , và có lễ một số người cũng giống tôi ( Mà mặc kệ không biết thì cũng nói .... Người không biết không có tội ) Theo quan điểm của tôi : PRC : Cái tên nghe cũng hay - thời thượng ra phết . Thay mặt tất cả anh em xin cám ơn những người đã xây dựng Box PRC từ trước tới nay . XIN CÁM ƠN .... VỖ tay . PRC : lập ra là để tạo thành một môi trường vui chơi - giao lưu - học tập ( Tôi nghĩ ít ai kiếm được tiền tại cái nơi khỉ ho cò gáy này cả ) .... chỉ là nơi : VUI LÀ CHÍNH - HỌC LÀ PHỤ - KIẾM TIỀN LÀ VÍ DỤ thôi. Tôi nghĩ các bạn cũng đồng tình . PRC : là một tập thể vì vậy phải có người lãnh đạo . Để con thuyền PRC đi đúng theo những tiêu chí của các thành viên thuộc TẬP ĐOÀN PRC ( Hoành tráng phết ) Lãnh đạo PRC nghe thì hoành tráng đấy , nhưng thực ra chỉ là cái Quyền Lực Ảo thôi cho tôi tôi cũng chẳng làm ( mà làm gì biết cái gì mà làm )... Chẳng giải quyết cái mẹ gì cả ( Nói thế các anh lãnh đạo đừng có đuổi em ra khỏi PRC nhé ) . Vấn đề ở đây chỉ là mâu thuẫn chưa giải quyết được giữa một số thành vien PRC ( Đại loại là giữa mấy đồng chí MOD ) . Vì vậy tôi xin thay mặt tất cả anh em PRC ( Xin mọi người ủng hộ ) Xin phép các đồng chí có thể gặp mặt nhau nói chuyện trực tiếp đề giải quyết vấn đề chung chứ đừng vì vấn đề " SẦU RIÊNG " mà ấm ĩ trên diễn đàn .. Buồn cười lắm . Cứ làm như tranh cử là Tổng Thống không bằng ... Thằng này Lobby thằng này , thằng kia Lobby thằng kia .. Mà như vậy người ta cười cho . Mang tiếng làm PR ra ... Xỉ nhục nghề nghiệp lắm . Tôi xin đứng ra làm trọng tài ( Vì có mấy lần làm trọng tài về vấn đề KINH TẾ rồi chắc là có thể hoà giải được , mỗi người nhịn 1 tiếng thôi mà ) . Các bác cứ sắp xếp thời gian đi . Rồi cho nhau 1 cái hẹn . Chắc chắn các bác sẽ thoả mãn khi ra về . Kinh phí vụ này GUTI xin tài trợ ( Thế mới hoành tráng chứ ) . Yêu cầu del tất cả các Topic liên quan đến tranh giành quyền lực đi . Vớ vẩn . Hãy nghĩ đến 1 câu : TÔN TRỌNG QÚA KHỨ _ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LẠI . Vì một tương lai PRC
Tranh luận ở đây chứ, còn ở đâu nữa, mà sao loãng diễn đàn quá vậy, đề nghị ghép chủ đề này vào "KHỦNG HOẢNG PRC - NỘI BỘ BẤT ĐỒNG, MỌI NGƯỜI HOANG MANG!" đi các mod ơi Còn cả chủ đề "Chuyện lạ 2" cũng ghép vào đó đi, ko trùng lặp ý kiến quá trời
bác guti có ý kiến hay đấy em xin ủng hộ 1/2 kinh phí cho cuộc gặp này mong rằng nội bộ nhanh chóng thống nhất để còn hoạt động. Vào box PR giờ như bãi chiến trường không tiếng súng nghe cứ rờn rợn. " Chắc sắp phải chạy loạn xang box khác trú nhờ rồi"
PR by crisis... các bác làm em nhớ tới Paris Hilton...rất nổi tiếng, nổi tiếng một cách không giống ai...