1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!......(không muốn đặt tên!)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi babyQueen, 21/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AUGUSTNEW

    AUGUSTNEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hé,không ai viết thì tôi viết.Quả này phải làm cho bõ những ngày cay cực...Mụ Gờ sẽ chả làm rì mình được,còn bác Hờ thì chắc chắn chả nhớ mình là ai
    E hèm,bắt đầu:
    Họ đã không còn mờ ảo nữa, 2 khuôn mặt sáng sủa hiện ra dưới ánh đèn.....Tưởng ai,toàn những người lổi tiếng,thảo nào họ phải lẩn lút thế này.Chàng là nhà thơ,nàng là ca sĩ.Và cái xe máy đang chiếu thẳng những luồng sáng thô thiển vào họ là là..hị..bọn đòi nợ thuê đã theo dõi nhà thơ nghèo lãng mạn suốt ngày hôm nay.2 thằng cao bồi thôn nhấy xuống xe,khệnh khạng tiến lại đôi tình nhân chêt khiếp.Chàng có vẻ chết khiếp hơn vì thế này thì mất mặt quá.Bao nhiêu lần mới có 1 cơ hội ngàn vàng cho sự lãng mạn.
    Tuy run như dế,chàng vẫn đứng lên phía trước để che chở cho nàng.Khổ ,tuy là chàng cũng chẳng to béo gì cho cam,nhưng nàng lại quá gầy còm,nên vô cùng HAPPY núp sau cái bóng nhỏ bé mà cao cả của chàng(Của đáng tội,lúc run cũng có cái may,cái người dao động nên cái bóng cũng to hơn 1 tí....)
    Sau 1 hồi những lời lẽ hăm doạ sực mùi xã hội đen và hỗn láo mà cái tai nhà thơ của chàng cảm thấy bị xúc phạm vô cùng,thì hoá ra tác dụng đến nàng lại làm chúng ta bất ngờ hơn.Quá căm phẫn ,quá thương chàng đang nhắm nghiền mắt giả điếc để những lời lẽ thô tục không làm nàng thơ của chàng chạy mất dép...và rất nhiều cảm xúc dâng lên cuồn cuộn trong nàng.Nàng rút ngay dép ra(chị ơi,đôi màu đen cao vút mà đính hạt nhựa trắng ý):Bóng đêm bị xé toạc bởi 1 giọng như xé vải.1 bài hát nói cực kỳ vần điệu !!!Tác dụng hơn cả mong đợi.Nàng đã giải thoát chàng cực kỳ ngoạn mục.
    Sau đó các bạn nghĩ thế nào? (Chị ơi,chị ,hi` hi`...)
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, post tiếp đi, em đang không có chỗ dung thân. Kiếm được một nơi thì chị bẩu khoá lại. Chán quá. Mấy hôm rồi ra HN lạnh quá trời luôn. Muốn gặp chị với gungcay mà lại sợ bị bắt nạt.
    Winter_Sonata
    Được winter_sonata sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 23/03/2003
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chà chà , khiếp khiếp quá ... lại còn bị bọn xã hội đen đánh đập tàn nhẫn nữa .... hic ... không biết ở cái đoạn sau mình lại còn phải lên bờ xuống ruộng thế nào đây .... Có khi lại bị bán sang Campuchia làm cửu vạn cũng nên ...
    Nhưng mà nghe cái đoạn " gầy gầy " cũng khoái khoái ... . Còn cái đoạn được chiếc guốc của Gừng cứu lại thấy mình ... hèn hèn ... hì hì ...
    Cứ tưởng được đóng phim tâm lý xã hội ... hóa ra lại là phim " action " không có cascadeur đóng thế ... hic ... . Phen này ra bã ...
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 24/03/2003
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0


    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhân dịp bác H ra thăm chị G, iem lôi cái "thiên tình sử" này lên cho bà con coi nhé.
  6. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này sao??? Bác Hiếu về nhớ báo cáo tình hình nhưng mà em dự đoán trước này :

    Thái độ của Gungcay

    Anh biết không tất cả đã xa rồi
    Chỉ còn lại màu thời gian lẩn quất
    Tiếng sóng lòng xao động
    Cũng không đủ men tình đưa em lại bên anh.

    Anh biết không tất cả đã xa rồi
    Bầu trời Sài Gòn màu xanh thế nào ý nhỉ?!
    Hà Nội mùa thu và (hội) chuối củ
    Với men rượu nồng nàn đã níu giữ trái tim em.

    Anh biết không tất cả đã xa rồi
    Dĩ vãng em đã mang chôn vùi vào quá khứ
    Anh đừng hồi tưởng nữa -
    mùa thu và con đường rát bỏng một thời yêu.

    Em tiễn anh về dưới nắng gió cuối thu
    Và em ngồi lại
    ....níu mùa thu, níu nắng vàng....

    Có gì không hay ko phải mong 2 nhân vật chính bỏ quá cho
    Nothing ever perfect!!!

Chia sẻ trang này