1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không muốn độc thân nữa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ngoan77, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0

    độc thân là tại tối hay đi nhậu nên khong có thời gian có bồ,không có bồ >>>không có vợ>>>mang tiếng "ế" chứ sao hi hi
  2. HoanToanThichHop

    HoanToanThichHop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko muốn độc thân từ cách đây lâu lắm rồi, nhưng đến giờ vẫn cứ độc thân!Who can help me???
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À, bác man_bat_tu lại gọi đích danh Cún vào đây tranh luận. Thế thì Cún đâu dám thất lễ mà lờ lớ lơ đi. Kẻo rồi lại mang tiếng "Mod chảnh" thì không hay tí nào nhở? Nào thì tranh luận.
    Thật là hay vì topic của chúng ta đang hướng tới một nội dung cụ thể. Càng hay hơn vì nội dung này động chạm tới một vấn đề hết sức tế nhị mà lại đóng vai trò cực kỳ "nổi cộm" trong đề tài Tình Yêu. Đó là vấn đề vai trò của vật chất trong việc quyết định kết hôn.
    Bác man_bat_tu có vẻ rất nhạy cảm đối với việc các chị em gái nhắc đến tiền bạc ngay khi đang bàn về tình yêu. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của bác. Nhưng chỉ là hiểu, còn không thể thông cảm được. Tại sao lại phải dị ứng như thế?
    Tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm của Mynhanhchandai: Kết hôn với người có nhiều tiền.
    Phụ nữ vốn được mệnh danh là phái yếu, còn đàn ông lại luôn được tiếng là trụ cột của gia đình. Vậy tại sao chúng tôi lại không mong đợi sẽ được dựa vào một cái trụ cột vững chắc?
    Là những thanh niên của thời hiện đại, phụ nữ trẻ chúng tôi cũng không thể không thức thời để có những suy nghĩ thực tế. Những người như man_bat_tu cứ đánh giá chúng tôi là những "cô nàng vật chất" hay là "quá thực dụng". Chúng tôi cũng không cần phiền lòng vì những đánh giá phiến diện như thế. Bởi vì chúng tôi biết rằng chúng tôi thực tế, và chúng tôi tự hào vì đã có được đức tính đó.
    Đồng tiền - Có nhiều cách nhìn khác nhau về khái niệm này. Lấy chồng giàu - Cũng có nhiều cách nghĩ khác nhau về điều này. Tất nhiên người ta kết hôn với nhau phải xuát phát từ Tình yêu, nhưng tình cảm con người có thể thay đổi theo thời gian, từ yêu thành hận, từ căm thù thành quý mến...v.v... vì xã hội con người phức tạp và tâm lý con người thì rắc rối. Thế nên yếu tố vật chất, ở đây cụ thể là "nhiều tiền", đã thể hiện được vai trò của nó trong các cuộc hôn nhân. Không phải ngẫu nhiên mà trên thế giới có hàng trăm câu ngạn ngữ, thành ngữ, tục ngữ của hàng trăm đất nước trên tất cả các châu lục lại có nội dung giống nhau: Cái môi không thiết đến nụ hôn khi cái bụng trống rỗng!
    Tôi sẽ dành thời gian để tìm và post thật nhiều câu danh ngôn, thành ngữ, ngạn ngữ như thế để tặng cho man_bat_tu cũng như là các bác nào còn lăn tăn về vấn đề này.
    Cá nhân tôi luôn đề cao những người biết suy nghĩ nghiêm túc về hai chữ "đồng tiền". Chỉ có những người suy nghĩ và đánh giá đúng giá trị của đồng tiền thì mới biết cách sử dụng nó một cách hiệu quả trong bất cứ trường hợp nào.
    Tình Yêu đôi lứa nảy mầm từ trái tim, từ cảm xúc của con người, nhưng để nuôi dưỡng nó lớn lên, đơm hoa kết trái, thì cũng cần phải chăm sóc nó như bất kỳ loài thực vật nào trên đời. Không nuôi dưỡng nó thì nó sẽ chết. Những chất dinh dưỡng mà Tình Yêu cần là gì? Ngoài những "chất" tình cảm được điều chế khéo léo từ các yếu tố Tinh Thần, đương nhiên cần phải có "vật chất".
    Xã hội ngày càng phát triển và năng lực của con người ngày càng được đáng giá đúng. Và đồng tiền chính là phương tiện để người ta thưởng cho chất xám và sức lực. Phụ nữ luôn mong lấy được người chồng "nhiều tiền" vì "gái ham tài, trai ham sắc". Vì vậy có thể thấy rằng, những người phụ nữ này không hề yêu vì đồng tiền mà là vì cái tài kiếm tiền.
    Ngoài ra, xin nhắc lại , đàn ông là trụ cột của gia đình, cho nên nữ giới rất mong những đứa con của mình có được cuộc sống đủ đầy nhờ vào người cha.
    Thế thôi, nếu còn lăn tăn, sẽ nói tiếp sau vậy. Điều quan trọng là năng lực chủ quan và đánh giá khách quan. Để có thể hiểu đúng lời nói của một người, hãy đặt mình vào địa vị của người đó.
    Những ai không muốn độc thân thì cần phải kiếm nhiều tiền để đủ nuôi 3 [ba] thân trở lên nhé!
    Tại sao lại là 3 mà không chỉ là 2? Tại vì: lo xa ý mà! Nhỡ đâu kết hôn, thì nhất định fải có trẻ con chứ, đúng không?
  4. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    ví dụ như trong đây ai củng là đại gia hết thì em chọn ai hả em -cun
  5. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    to cunn
    ví dụ như trong đây ai củng là đại gia hết thì em chọn ai hả em
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nó nhiều tiền vì bố nó giầu em ạ, chữ tài ở đây không phải là chữ tiền tài!
  7. ngoan77

    ngoan77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải giới thiệu về mình xem ai có thể giúp bạn được chứ.
  8. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xin góp phần tranh luận một chút.
    quote-cundc viết lúc 11:58 ngày 10/04/2005-
    Thật là hay vì topic của chúng ta đang hướng tới một nội dung cụ thể. Càng hay hơn vì nội dung này động chạm tới một vấn đề hết sức tế nhị mà lại đóng vai trò cực kỳ "nổi cộm" trong đề tài Tình Yêu. Đó là vấn đề vai trò của vật chất trong việc quyết định kết hôn.
    Bác man_bat_tu có vẻ rất nhạy cảm đối với việc các chị em gái nhắc đến tiền bạc ngay khi đang bàn về tình yêu. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của bác. Nhưng chỉ là hiểu, còn không thể thông cảm được. Tại sao lại phải dị ứng như thế?
    Tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm của Mynhanhchandai: Kết hôn với người có nhiều tiền.
    Chắc là Mynhanhchandai noi cho vui. Theo tớ, nếu có nhiều tiền thì cũng tốt, Nhưng từ "chỉ" thì hoàn toàn không nên. Có rất nhiều điều khác quan trọng hơn.
    Phụ nữ vốn được mệnh danh là phái yếu, còn đàn ông lại luôn được tiếng là trụ cột của gia đình. Vậy tại sao chúng tôi lại không mong đợi sẽ được dựa vào một cái trụ cột vững chắc?
    Tôi không nghĩ rằng "có nhiều tiền", hay nhiều bê tông là yếu tố đảm bảo của một cái trụ cột vững chắc. Phải xem nền móng của nó thế nào và nó có xu hướng đứng thẳng hay không. Giống như bác ruồi nói, có thể là bố nó giàu. Hoặc đồng tiền phi nghĩa cũng đi theo điều phi nghĩa mà thôi. Hơn nữa, nếu cái cột trụ không đứng thẳng, nghĩa là lại nghiêng tới các thói hư tật xấu trên đời, mà ta cứ cố dựa vào đó, thì cũng có ngày đổ theo cột đấy.
    Là những thanh niên của thời hiện đại, phụ nữ trẻ chúng tôi cũng không thể không thức thời để có những suy nghĩ thực tế. Những người như man_bat_tu cứ đánh giá chúng tôi là những "cô nàng vật chất" hay là "quá thực dụng". Chúng tôi cũng không cần phiền lòng vì những đánh giá phiến diện như thế. Bởi vì chúng tôi biết rằng chúng tôi thực tế, và chúng tôi tự hào vì đã có được đức tính đó.
    Thực tế và thực dụng là khác nhau. Đôi khi rất khó phân biệt ranh giới giữa chúng.
    Đồng tiền - Có nhiều cách nhìn khác nhau về khái niệm này. Lấy chồng giàu - Cũng có nhiều cách nghĩ khác nhau về điều này. Tất nhiên người ta kết hôn với nhau phải xuát phát từ Tình yêu, nhưng tình cảm con người có thể thay đổi theo thời gian, từ yêu thành hận, từ căm thù thành quý mến...v.v... vì xã hội con người phức tạp và tâm lý con người thì rắc rối. Thế nên yếu tố vật chất, ở đây cụ thể là "nhiều tiền", đã thể hiện được vai trò của nó trong các cuộc hôn nhân.
    Vậy chẳng nhẽ "cái sự nhiều tiền" lại không thay đổi theo thời gian sao bạn?''''''''. Một ngày đẹp trời nào đó, cái anh nhiều tiền ngày xưa chẳng may trở thành tay trắng, vậy thì ai đi kiếm một người nhiều tiền khác đây.
    Không phải ngẫu nhiên mà trên thế giới có hàng trăm câu ngạn ngữ, thành ngữ, tục ngữ của hàng trăm đất nước trên tất cả các châu lục lại có nội dung giống nhau: Cái môi không thiết đến nụ hôn khi cái bụng trống rỗng!
    Tôi sẽ dành thời gian để tìm và post thật nhiều câu danh ngôn, thành ngữ, ngạn ngữ như thế để tặng cho man_bat_tu cũng như là các bác nào còn lăn tăn về vấn đề này.
    Tất nhiên là man-bat-tu cũng có thể tìm nhiều câu danh ngôn khác để làm đối trọng.
    Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, không thể đẩy mọi thứ về một thái cực rõ ràng, phải không các bạn.

    Cá nhân tôi luôn đề cao những người biết suy nghĩ nghiêm túc về hai chữ "đồng tiền". Chỉ có những người suy nghĩ và đánh giá đúng giá trị của đồng tiền thì mới biết cách sử dụng nó một cách hiệu quả trong bất cứ trường hợp nào.
    Tôi công nhận. Nhưng mà từ "đúng" ở đây hơi bị nặng ký đó bạn. Tôi thì cho là đồng tiền chẳng phải là của ai cả, nó là một trong những nguồn lực của cuộc sống. Chung cuộc chẳng ai mang được nó theo mình. Hãy cố gắng làm sao cho mình trở thành một cái kênh có thể tiếp nhận, luân chuyển nó, nhân rộng nó nhiều và hiệu quả.
    Tình Yêu đôi lứa nảy mầm từ trái tim, từ cảm xúc của con người, nhưng để nuôi dưỡng nó lớn lên, đơm hoa kết trái, thì cũng cần phải chăm sóc nó như bất kỳ loài thực vật nào trên đời. Không nuôi dưỡng nó thì nó sẽ chết. Những chất dinh dưỡng mà Tình Yêu cần là gì? Ngoài những "chất" tình cảm được điều chế khéo léo từ các yếu tố Tinh Thần, đương nhiên cần phải có "vật chất".
    Đấy là bạn nói ngoài tình cảm phải có vật chất nhé. Chứ không phải là chỉ cần nhiều vật chất đâu.
    Xã hội ngày càng phát triển và năng lực của con người ngày càng được đáng giá đúng. Và đồng tiền chính là phương tiện để người ta thưởng cho chất xám và sức lực.
    Lưu ý, đây không phải là cái duy nhất người ta mong muốn nhận được vì những cố gắng của mình. Có thể là danh tiếng, sự công nhận, lợi ích của ai đó, hoặc ít ra là sự hài lòng và thanh thản với chính bản thân mình.
    Phụ nữ luôn mong lấy được người chồng "nhiều tiền" vì "gái ham tài, trai ham sắc".
    Có rất nhiều người bạch thủ thành gia. Nhưng ai cũng không phải đến lúc thành gia rồi mới kiếm được một người phụ nữ cùng chia sẻ. Đó cũng chính là vấn đề mà tại sao có một số anh đại gia thật lòng khó tìm vợ, vì nghi ngờ không biết các cô gái này yêu mình hay yêu cái túi tiền của mình.
    Vì vậy có thể thấy rằng, những người phụ nữ này không hề yêu vì đồng tiền mà là vì cái tài kiếm tiền.
    Xin lưu ý rằng đôi khi nhiều tài lắm tật. Hihi.

    Ngoài ra, xin nhắc lại , đàn ông là trụ cột của gia đình, cho nên nữ giới rất mong những đứa con của mình có được cuộc sống đủ đầy nhờ vào người cha.
    Và nhờ cả người mẹ nữa. Tôi tin rằng trong cuộc sống hiện nay, phụ nữ cũng có đủ khả năng, điều kiện và mong muốn có thể cùng chia sẻ trách nhiệm với người thân yêu của mình, cùng xây dựng một tổ ấm bình yên và đầy đủ cho các con. Mỗi người đều cố gắng trở thành một cột trụ cho chính bản thân mình và gia đình mình sau này.
    Thế thôi, nếu còn lăn tăn, sẽ nói tiếp sau vậy. Điều quan trọng là năng lực chủ quan và đánh giá khách quan. Để có thể hiểu đúng lời nói của một người, hãy đặt mình vào địa vị của người đó.
    Đúng là mỗi người có một ý nghĩ riêng, quan điểm riêng, và quan điểm đó sẽ phản ánh ở trong cuộc đời thực của mỗi người. Tôi tin rằng mọi thứ đều có thể thay đổi. Bây giờ bạn nghĩ thế, nhưng ngày sau sẽ khác, Và tôi cũng có thể như vậy. Hì hì
    Những ai không muốn độc thân thì cần phải kiếm nhiều tiền để đủ nuôi 3 [ba] thân trở lên nhé!
    Câu này là bạn định dành cho các bạn nam phải không. Vậy còn nữ thì sao, chắc là khuyên hãy cố gắng kiếm được một anh nào như vậy nhỉ?
    Tại sao lại là 3 mà không chỉ là 2? Tại vì: lo xa ý mà! Nhỡ đâu kết hôn, thì nhất định fải có trẻ con chứ, đúng không?
    Thế thì là 4 đấy, tha hồ mà lo
    [/quote]

    Sống trên đời, cần có một tấm lòng....
    Ai đó lại bảo tôi rằng: cần có một đống tiền cơ.
    Thì thôi, cần cả hai vậy. Cuộc sống công bằng lắm đó, được cái này thì mất cái kia, Chẳng biết mình có may mắn được cả hai không nhỉ?
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 10/04/2005
    u?c cundc s?a vo 18:54 ngy 11/04/2005
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    oài, chủ tr­­ương của em bây giờ là no man no love just money, lo công cuộc kiếm tiền đi làm đã chứ yêu đương giờ mệt lắm. dẹp dẹp hết anh ui
  10. nha_ngheo_hoc_dot

    nha_ngheo_hoc_dot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Huhu, thế này thì mình ế mất thôi

Chia sẻ trang này